🔍
Chuyên mục: Du lịch

Hoa gạo nhuộm đỏ góc Hồ Gươm

1 giờ trước
Hoa gạo Hồ Gươm nở rộ giữa tháng 3, thu hút người dân và du khách đến check-in, chụp ảnh, tạo điểm nhấn rực rỡ giữa trung tâm Hà Nội.

Hoa gạo Hồ Gươm bước vào thời điểm nở rộ, nhuộm đỏ một góc trung tâm Thủ đô. Khung cảnh nổi bật giữa không gian cổ kính thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc mùa xuân.

Cuối tháng 3, cây hoa gạo cổ thụ bên Hồ Gươm đồng loạt bung nở, nhuộm đỏ một góc trung tâm Thủ đô, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Trong thời điểm Hà Nội bước vào chuyển giao mùa với nhiều loài hoa như ban, sưa, phong linh…, sắc đỏ của hoa gạo vẫn tạo nên điểm nhấn riêng biệt. Không rực rỡ dày đặc như các loài hoa khác, hoa gạo nở trên những cành khẳng khiu, nhưng chính sự đối lập ấy lại khiến nhiều người ấn tượng.

Tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, cây hoa gạo gần như đã trút hết lá, chỉ còn lại những bông hoa đỏ thắm nổi bật trên nền trời. Khung cảnh này, kết hợp với mặt hồ tĩnh lặng và Tháp Rùa cổ kính, tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa mới mẻ đối với người Hà Nội.

Sắc đỏ hoa gạo nổi bật giữa không gian Hồ Gươm, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Những ngày gần đây, khu vực quanh gốc cây luôn tấp nập người qua lại, đặc biệt vào buổi sáng và cuối giờ chiều. Nhiều bạn trẻ chuẩn bị trang phục, phụ kiện để chụp ảnh, trong khi các nhiếp ảnh gia tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hoa nở đẹp nhất trong năm.

Nhiều bạn trẻ chuẩn bị trang phục để có những bức ảnh nổi bật giữa sắc hoa đỏ.

Người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc mùa hoa gạo bên Hồ Gươm.

Có mặt từ khá sớm, chị Lê Thu Hương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết năm nào chị cũng dành thời gian ra hồ vào dịp này. “Hoa gạo nở không lâu nên mình thường đi sớm để kịp chụp ảnh. Năm nay thời tiết đẹp, nắng nhẹ nên rất thuận lợi. Đông người, không khí rất vui, ai cũng hào hứng”, chị chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Đức Minh (Qua) cho biết anh kết hợp chuyến công tác để ghé qua Hồ Gươm. “Tôi từng xem ảnh hoa gạo ở đây trên mạng, nhưng khi nhìn trực tiếp thì thấy ấn tượng hơn nhiều. Không gian vừa có nét cổ kính, vừa có màu sắc rất nổi bật, chụp ảnh góc nào cũng đẹp”, anh cho biết.

Bên dưới gốc cây, không khó để bắt gặp hình ảnh những bông hoa rụng được nhặt lại, xếp thành hình hoặc làm điểm nhấn cho các bức ảnh. Một số gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ đi dạo, tận hưởng không khí trong lành và ngắm mùa hoa đặc trưng của Hà Nội.

Những bông hoa gạo rụng được người dân nhặt lại xếp thành hình trái tim để chụp ảnh.

Hoa gạo, còn gọi là mộc miên hay pơ lang, thường nở vào tháng 3 và kéo dài khoảng 2–3 tuần. Dù thời gian không dài, nhưng mỗi mùa hoa đi qua đều để lại dấu ấn riêng, trở thành một phần ký ức quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi độ xuân về.

Những bông hoa gạo đỏ thắm nở rộ, nổi bật dưới nắng xuân.

Lệ Giang - Phạm Tuấn Anh















Home Icon VỀ TRANG CHỦ