HLV tuyển Malaysia báo tin chiến thắng: Xin chúc mừng tất cả!
Cụ thể, HLV trưởng Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia tỏ ra rất phấn khích trước thành tích của Johor Darul Ta'zim (JDT) khi giành quyền vào tứ kết AFC Champions League Elite (ACLE).
Đội bóng có biệt danh “Những chú hổ phương Nam” đã lọt vào tứ kết ACLE sau khi đánh bại đại diện Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận ở vòng 16 đội.
Chiến lược gia 47 tuổi bày tỏ sự tự hào và cho rằng đây không chỉ là thành công của riêng JDT, mà còn là cột mốc đáng tự hào đối với bóng đá Malaysia. “Đây là một kết quả tuyệt vời dành cho JDT! Một thành công xứng đáng sau hai trận đấu. Xin chúc mừng tất cả. Đây là thành tích tuyệt vời cho bóng đá Malaysia!”, Cklamovski viết trên Instagram Story ngay sau khi trận đấu kết thúc.

"Thành tích tuyệt vời cho bóng đá Malaysia!", HLV Cklamovski của tuyển Malaysia mừng rỡ báo tin vui cho người hâm mộ Malaysia. Ảnh: Astro Arena
Với chiến thắng này, JDT đã cùng Buriram United, Machida Zelvia và Vissel Kobe góp mặt ở vòng tứ kết. Đội bóng Malaysia chờ xác định đối thủ đến từ khu vực Tây Á để tranh vé vào bán kết giải đấu.
Theo AFC, CLB Johor Darul Ta’zim của Malaysia đã lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết AFC Champions League Elite 2025/26, dù để thua Sanfrecce Hiroshima 0-1 ở trận lượt về vòng 16 đội diễn ra hôm thứ Tư. Nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi, đội bóng Malaysia vẫn đi tiếp với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.
Bàn thắng duy nhất của Hiroshima đến ở phút 90 khi Kosuke Kinoshita thực hiện thành công quả phạt đền, nhưng chừng đó là không đủ để giúp đại diện Nhật Bản lật ngược tình thế. Ngoại trừ tình huống phạt đền cuối trận, Johor Darul Ta’zim đã có màn trình diễn phòng ngự rất kỷ luật. Đại diện Malaysia đứng vững trước nhiều pha tấn công của đội chủ nhà, trong đó có cú dứt điểm của Hayao Kawabe ở phút 17 hay pha đánh đầu nguy hiểm của Hayato Araki sau tình huống phạt góc.
Ở chiều ngược lại, Johor Darul Ta’zim cũng tạo ra không ít cơ hội phản công. Thủ môn Keisuke Osako của Hiroshima phải vất vả cản phá cú đá phạt hiểm hóc của Ager Aketxe ở phút 71. Trọng tài Mohammed Al Hoish từng phải tham khảo VAR ở phút 85 sau tình huống tranh chấp trong vòng cấm giữa Kawabe và Eddy Israfilov, nhưng không có quả phạt đền nào được thổi. Đến phút bù giờ, Hiroshima mới có cơ hội trên chấm 11m và Kinoshita ghi bàn rút ngắn tỷ số.
Bá Hổ
7 giờ trước
43 phút trước
1 giờ trước
49 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước