🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang Seo cúi đầu, nói lời buồn nhất trước chỉ trích

2 giờ trước
HLV Park Hang Seo đã cúi đầu xin lỗi sau thất bại của tuyển Hàn Quốc, giữa làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.
00:00
00:00

Tại trung tâm huấn luyện Chivas Verde Valle ở Zapopan (gần Guadalajara, Mexico), HLV Park Hang Seo xuất hiện trước truyền thông trong vai trò Trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026. Điều khiến nhiều người lặng đi là khoảnh khắc vị chiến lược gia 68 tuổi cúi đầu xin lỗi người hâm mộ.

“Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới người dân và người hâm mộ, thay mặt Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, vì đã không đáp ứng được kỳ vọng tại World Cup 2026”, HLV Park Hang Seo mở đầu. Đó là lời xin lỗi đến sau một kỳ World Cup đầy thất vọng của bóng đá Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo đã cúi đầu xin lỗi sau thất bại của tuyển Hàn Quốc, giữa làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ. Ảnh: Yonhap

Đội tuyển xứ kim chi chỉ thắng một trận, thua hai trận, giành vỏn vẹn 3 điểm và xếp thứ 10 trong nhóm các đội đứng thứ ba. Thành tích ấy không đủ để họ góp mặt ở vòng 1/16, khép lại hành trình theo cách khiến cả đất nước thất vọng.

Điều khiến người hâm mộ Hàn Quốc càng khó chấp nhận là trước khi giải đấu diễn ra, mục tiêu của đội tuyển không chỉ dừng ở việc vượt qua vòng bảng. Với dàn cầu thủ chất lượng như Son Heung Min, Kim Min Jae, Lee Kang In cùng nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đặt kỳ vọng đội tuyển sẽ tái lập thành tích vào vòng 16 đội, thậm chí hướng đến việc tiến sâu hơn tại World Cup 2026.

Thực tế hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng ấy. Hai thất bại trước Mexico và Nam Phi khiến Hàn Quốc sớm đánh mất quyền tự quyết, trước khi chiến thắng ở lượt trận cuối cũng không đủ để cứu vãn tình hình. Lần đầu tiên kể từ World Cup 2018, đội tuyển Hàn Quốc phải rời giải ngay sau vòng bảng.

Sau khi đội tuyển bị loại, truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ những chỉ trích. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là một trong những kỳ World Cup đáng thất vọng nhất của bóng đá nước này. Không ít ý kiến yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc phải cải tổ mạnh mẽ, đồng thời xem xét lại toàn bộ quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Thậm chí, một số cửa hàng còn treo biển “cấm” HLV trưởng Hong Myung Bo, trong khi lễ đón đội tuyển tại sân bay Incheon cũng bị hủy bỏ vì lo ngại phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ.

Trong bối cảnh ấy, HLV Park Hang Seo không né tránh trách nhiệm. Ông thừa nhận toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ các cầu thủ, ban huấn luyện cho đến đội ngũ hỗ trợ. Nhưng tất cả sự nỗ lực ấy vẫn không thể đổi lấy kết quả mà người hâm mộ mong đợi.

“Dù các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn bộ đội ngũ hỗ trợ đã nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho giải đấu, chúng tôi vẫn không thể mang lại kết quả xứng đáng với sự ủng hộ của người hâm mộ. Tôi tin rằng Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cần phải tiến về phía trước bằng sự tự kiểm điểm và nhìn nhận lại một cách đau đớn, để bóng đá Hàn Quốc có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này và khởi đầu lại từ đầu”, HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Khép lại buổi họp báo, cựu HLV tuyển Việt Nam cúi đầu lần nữa. “Tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ đã dành sự cổ vũ trong suốt giải đấu. Một lần nữa, tôi xin cúi đầu gửi lời xin lỗi. Xin cảm ơn”.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên truyền thông Hàn Quốc. Một người từng góp phần làm nên những dấu ấn đáng nhớ của bóng đá xứ kim chi, giờ đây lặng lẽ đứng ra nhận trách nhiệm thay cho cả tập thể sau một kỳ World Cup thất bại.

Có lẽ, đó cũng là khoảnh khắc phản ánh rõ nhất nỗi đau của bóng đá Hàn Quốc. Một cái cúi đầu không thể thay đổi kết quả, nhưng đủ để cho thấy sự day dứt của những người mang trên vai kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ.

Bá Hổ

TIN LIÊN QUAN



























Home Icon VỀ TRANG CHỦ