HLV Malaysia: 'Không có gì để mất' khi đối đầu Việt Nam
Với chiến thắng 1 - 0 trước Philippines ở lượt trận cuối đã giúp Malaysia kết thúc ở vị trí thứ hai bảng B với 9 điểm, xếp sau Thái Lan, qua đó tiến vào bán kết.
HLV Tan Cheng Hoe Malaysia đã chia sẻ sau chiến thắng trước Philippines: “Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ của chúng ta đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng rất quan trọng này. Đó là một trận đấu khó khăn khi phải thi đấu với một đội bóng mạnh đến từ Philippines. Các cầu thủ của chúng ta đã cố gắng hết sức để giữ vững sự tập trung từ tiếng còi khai cuộc đến tiếng còi kết thúc trận đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình nhưng cần phải hồi phục tốt và chuẩn bị cho vòng bán kết".

HLV Malaysia. Ảnh: AFF
Nhà đương kim vô địch Việt Nam đang chờ đón Malaysia ở bán kết, với trận lượt đi diễn ra trên sân nhà Kuala Lumpur vào Chủ nhật, ngày 16/8. Việt Nam đã ghi được 13 bàn thắng trong 4 trận vòng bảng, cao nhất trong tất cả các đội, và chỉ để thủng lưới 1 bàn.
Ông Tan, người từng là trợ lý huấn luyện viên khi Malaysia giành chức vô địch ASEAN duy nhất vào năm 2010 và là huấn luyện viên trưởng năm 2018 khi đội tuyển Malaysia về nhì sau Việt Nam, thừa nhận đội bóng của ông đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn nhưng đã kêu gọi các cầu thủ, hãy nỗ lực hết mình.
“Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, chúng tôi là đội yếu hơn. Các cầu thủ không có gì để mất. Chúng tôi thi đấu với Việt Nam, chúng tôi cần tận hưởng khoảnh khắc này. Hy vọng sẽ có một trận đấu chật kín khán giả nữa để cổ vũ cho đội tuyển. Tinh thần đồng đội và mối quan hệ giữa các cầu thủ hiện rất tốt. Nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện. Các cầu thủ đã học được cách hiểu chiến thuật”.
Pavithran, 21 tuổi, đã nổi lên như một trong những ngôi sao của đội tuyển Malaysia, ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp, giúp Malaya tiến vào bán kết. Cầu thủ chạy cánh này, người đã giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong trận gặp Philippines, vẫn giữ vững lập trường khiêm tốn khi hướng tới trận đấu với Việt Nam.
“Trong trận đấu đầu tiên với Myanmar, tôi cảm thấy hơi áp lực nhưng tôi muốn cảm ơn huấn luyện viên Tan vì luôn động viên tôi. Ông ấy không hề la mắng tôi mà luôn ủng hộ tôi. Nếu không có các đồng đội và người hâm mộ, tôi sẽ chẳng là ai cả. Sau trận đấu này, chúng ta cần tập trung cho trận đấu với Việt Nam. Chúng ta cần hồi phục sức khỏe đúng cách, tập luyện tốt và tập trung cho trận đấu với Việt Nam”, Pavithran chia sẻ.
Hân Hạnh
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
8 ngày trước
26 phút trước
16 phút trước
11 phút trước
53 phút trước
6 phút trước
19 phút trước
36 phút trước
48 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước