🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang Sik: Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc là món quà Tết ý nghĩa dành tặng người hâm mộ

2 giờ trước
HLV Kim Sang Sik không giấu được niềm xúc động và tự hào khi U23 Việt Nam thi đấu quả cảm, vượt qua U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba vòng chung kết U23 châu Á 2026.
00:00
00:00

HLV Kim Sang Sik tự hào về các học trò sau trận đấu với U23 Hàn Quốc.

Với nhà cầm quân người Hàn Quốc, chiến thắng đầy cảm xúc này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là món quà tinh thần đặc biệt gửi tới người hâm mộ Việt Nam trong những ngày cận Tết.

Đêm qua, trong trận đấu căng thẳng của trận tranh hạng Ba, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đã cống hiến một màn so tài kịch tính đúng chất knock-out. Đoàn quân áo đỏ hai lần vươn lên dẫn trước, cho thấy sự tự tin và bản lĩnh trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên cao trào khi tiền đạo Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ 7, khiến U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng trong những giây cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức.

Bước vào hiệp phụ với chỉ 10 người trên sân, U23 Việt Nam phải chịu sức ép lớn từ U23 Hàn Quốc. Dẫu vậy, bằng tinh thần thi đấu kiên cường và lối chơi kỷ luật, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn đứng vững, kéo đối thủ vào loạt sút luân lưu đầy cân não. Trên chấm 11m, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 7-6, khép lại trận đấu trong niềm vỡ òa của ban huấn luyện và người hâm mộ.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự cảm kích trước nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ. Ông nhấn mạnh rằng đây là một chiến thắng vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng phải thi đấu thiếu người trong thời gian dài. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam, những người luôn đồng hành và tiếp thêm động lực cho toàn đội.

Ông Kim Sang Sik cho rằng cả hai đội đều rơi vào trạng thái quá tải về thể chất lẫn tinh thần sau hành trình dài tại giải. Tuy nhiên, điều khiến ông hài lòng nhất chính là tinh thần thi đấu quả cảm mà U23 Việt Nam đã thể hiện đến những phút cuối cùng. Dù tuột mất chiến thắng trong thời gian chính thức, các cầu thủ vẫn giữ được sự tập trung và bản lĩnh cần thiết để hoàn thành mục tiêu.

Nói về tình huống thẻ đỏ của Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik thẳng thắn nhìn nhận đó là sai sót xuất phát từ sự hưng phấn quá mức. Dẫu vậy, ông khẳng định niềm tin vào các học trò không hề lung lay. Theo ông, việc U23 Việt Nam vẫn kiểm soát được thế trận và vượt qua giai đoạn khó khăn với 10 người trên sân cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về tâm lý thi đấu của toàn đội.

Một trong những điểm sáng lớn nhất của trận đấu chính là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Văn Bình. Được trao cơ hội bắt chính thay Trung Kiên, thủ thành thuộc biên chế SLNA đã có nhiều pha cứu thua quan trọng và đặc biệt là tình huống cản phá quả luân lưu quyết định, mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam. HLV Kim Sang Sik không tiếc lời khen ngợi dành cho Văn Bình, coi đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực thầm lặng và tinh thần sẵn sàng cống hiến của cầu thủ trẻ này.

Khép lại buổi họp báo, HLV Kim Sang Sik đã dành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc như một món quà Tết gửi tới người hâm mộ Việt Nam. Ông gây ấn tượng khi trực tiếp gửi lời chúc năm mới bằng tiếng Việt: “Chúc mừng năm mới mọi người”, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của giới truyền thông.

Dù không thể góp mặt ở trận chung kết, vị trí thứ Ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 vẫn là thành tích đáng tự hào với U23 Việt Nam. Đây cũng là thứ hạng tốt nhất của đội kể từ kỳ tích giành ngôi Á quân năm 2018, mở ra nhiều kỳ vọng tích cực cho bóng đá trẻ Việt Nam trong chặng đường phía trước

Hoàng Vũ

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ