HLV Ancelotti tiết lộ lý do không ăn mừng khi thắng Nhật Bản
“Nhiều người hỏi tôi tại sao lại không ăn mừng, nhưng bóng đá còn là câu chuyện của sự tôn trọng. Chúng tôi rất hạnh phúc khi giành chiến thắng, nhưng khi nhìn sang phía đối diện, tôi thấy một đội tuyển Nhật Bản đã cống hiến trọn vẹn tất cả những gì họ có,” huấn luyện viên (HLV) trưởng tuyển Brazil Carlo Ancelotti chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thắng Nhật Bản ngày 30/6.
Theo chiến lược gia sinh năm 1959, cách tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng với đối thủ là “giữ sự khiêm nhường ngay trong những khoảnh khắc thăng hoa nhất của mình”.
“Tuyển Nhật Bản đã chiến đấu với một lòng quả cảm phi thường, và tôi hiểu rất rõ một thất bại như vậy sẽ đau đớn đến nhường nào. Họ đã khiến chúng tôi phải chịu đựng suốt 95 phút. Nhật Bản xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ chúng tôi, chứ không phải là những màn ăn mừng thái quá,” ông Carlo Ancelotti nói.
HLV trưởng tuyển Brazil nhận định trận đấu vừa qua với tuyển Nhật Bản đã giúp Selecao nhận ra rằng toàn đội còn phải cải thiện nhiều điều. “Hôm nay chúng tôi sẽ ăn mừng tấm vé vượt qua Vòng 32 đội, nhưng ngày mai, toàn đội sẽ phải quay trở lại làm việc ngay lập tức vì chặng đường World Cup phía trước sẽ chỉ ngày một khó khăn hơn mà thôi,” ông Ancelotti cho biết.

HLV trưởng tuyển Brazil, ông Carlo Ancelotti. Ảnh: X/@MrAncelotti (tài khoản X của ông Carlo Ancelotti)
Ở trận đấu diễn ra lúc 0h ngày 30/6 giờ Việt Nam thuộc Vòng 32 đội World Cup 2026, tuyển Brazil đã đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1.
Dù bị đánh giá thấp hơn, đại diện châu Á lại là đội mở tỷ số nhờ công của Kaishu Sano trong hiệp một. Sang hiệp hai, Casemiro gỡ hòa cho Brazil bằng một cú đánh đầu ở phút 56.
Sau đó, tuyển Nhật Bản thể hiện lối chơi phòng ngự chắc chắn, kỷ luật và hóa giải hàng loạt tình huống tấn công của Brazil. Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ 5, Ao Tanaka để mất bóng trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Brazil.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu không giấu được sự tiếc nuối khi Samurai xanh phải rời World Cup 2026 bởi một bàn thắng ở phút bù giờ.
“Phải rời World Cup ở thời điểm này là điều thực sự đáng tiếc. Nhưng các cầu thủ đã cống hiến tất cả trong trận đấu hôm nay. Họ luôn nghiêm túc với từng bước chuẩn bị, từng ngày tập luyện và đã chiến đấu đến cùng. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Kết quả này rất đau đớn, nhưng chúng tôi phải chấp nhận nó để tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn,” HLV Hajime Moriyasu phát biểu.
Chiến lược gia sinh năm 1968 thừa nhận bản thân chưa thể giúp tuyển Nhật Bản vượt qua giới hạn và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.
“Rất nhiều cổ động viên Nhật Bản đã có mặt tại sân ở Houston (Mỹ). Ở quê nhà, nhiều người cũng thức đêm để theo dõi trận đấu. Trên khắp thế giới, cũng có rất nhiều cổ động viên ủng hộ chúng tôi. Tôi rất tiếc vì không thể mang chiến thắng về cho mọi người. Với tư cách HLV trưởng, tôi muốn gửi lời xin lỗi vì mình chưa thể làm tốt hơn”, ông Hajime Moriyasu nói.
“Bóng đá Nhật Bản đang tiếp nối một hành trình dài, và tôi tin chắc trình độ của chúng tôi đã được nâng lên. Tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành số một thế giới. Nếu xác định rõ mục tiêu ấy, tôi tin chúng tôi có thể tiến tới đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì bóng đá Nhật Bản”, ông Moriyasu cho biết thêm.

Gabriel Martinelli (số 22) ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Brazil. Ảnh: FIFA
Tùng Dương
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
10 giờ trước
58 phút trước
2 giờ trước
9 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước