H'Loang Mlô: Đưa thổ cẩm Ê Đê 'xuống phố'

H’Loang Mlô bên những sản phẩm thổ cẩm do chính mình thiết kế
Thổ cẩm Ê Đê hòa nhịp sống phố thị
Lớn lên tại buôn Trăp (Cư M’gar), tuổi thơ của H’Loang Mlô gắn liền với tiếng lách cách của thoi đưa bên khung dệt thổ cẩm và đôi bàn tay chai sần nhưng khéo léo của bà, của mẹ.
Với chị, thổ cẩm là máu thịt, là bản sắc. Thế nhưng, khi vòng quay hiện đại ập đến, những khung cửi dần im tiếng, trang phục truyền thống dần lùi xa vào kỷ niệm.
"Thấy nghề dệt gắn bó bao đời dần mất đi, lòng tôi thắt lại. Tôi tự nhủ mình phải làm gì đó để cái nghề này không chỉ còn trong ký ức", H’Loang trải lòng.
Không chọn cách bảo tồn trong tủ kính, H’Loang quyết định mang thổ cẩm "xuống phố" – Buôn Ma Thuật. Hành trình ấy thật gian nan và chứa đựng nhiều thử thách.

Du khách quốc tế thích thú khi khoác lên mình trang phục thổ cẩm Ê Đê
Vốn liếng ít ỏi, áp lực mặt bằng và sự hoài nghi đã có lúc làm khó cô gái trẻ, nhưng niềm tự hào dân tộc đã trở thành điểm tựa vững chãi nhất.
Muốn di sản Ê Đê thực sự "sống", H’Loang Mlô chọn cách đưa thổ cẩm rời xa những ngăn tủ kính để hòa vào nhịp đập đương đại. Chị khéo léo biến tấu những sấp vải thô mộc thành những bộ váy thời thượng, những chiếc áo khoác tinh tế hay phụ kiện nhỏ xinh.
Giờ đây, thổ cẩm không còn là trang phục chỉ dành cho mùa lễ hội, mà đã tự tin theo chân người mặc đi làm, đi phố, hay ngồi bên ly cà phê chiều.

Giới thiệu về trang phục thổ cẩm của người Ê Đê
Dẫu kiểu dáng có xoay vần theo dòng chảy thời trang, H’Loang vẫn kiên định giữ lại "linh hồn" đại ngàn qua những hệ hoa văn và sắc màu nguyên bản của tổ tiên.
"Đại sứ" của buôn làng
Giờ đây, tiệm thổ cẩm của H’Loang đã trở thành một điểm đến văn hóa. Tại đây, những người trẻ như H’Lagi Mlô vừa làm việc, vừa âm thầm lan tỏa tình yêu nghề dệt, tìm thấy sự tự hào trong từng đường kim mũi chỉ.
H’Lagi tự hào nói: “Công việc này giúp em có thu nhập ổn định và hiểu sâu sắc hơn về bản sắc dân tộc mình. Mỗi lần giới thiệu sản phẩm cho khách, em cảm thấy mình đang góp phần gìn giữ giá trị truyền thống của ông cha”.
Sức hút của thổ cẩm cách tân còn chạm đến những trái tim phương xa. Từ vị khách Mỹ Donovan Fink trầm trồ trước sự thoải mái, đến những bạn trẻ Lâm Đồng tự tin khoác lên mình "hồn dân tộc", tất cả đã khẳng định: Thổ cẩm Ê Đê đã thực sự có một đời sống mới.


H’Loang Mlô và các cô gái trong buôn Trăp luôn tự hào về thổ cẩm quê hương mình
Donovan Fink, một du khách đến từ Mỹ, đã không giấu nổi sự thích thú: “Mặc chiếc áo này tôi thấy rất thoải mái và thực sự ấn tượng trước vẻ đẹp của nó; nhất định tôi sẽ mua về làm quà cho gia đình mình”.
THANH HÒA
5 giờ trước
9 ngày trước
9 ngày trước
12 ngày trước
13 ngày trước
14 ngày trước
24 ngày trước
26 ngày trước
27 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 giờ trước
31 phút trước
1 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
9 phút trước
14 phút trước
25 phút trước
30 phút trước
31 phút trước