🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hình ảnh Công an phường mang niềm vui đến trẻ em khuyết tật Thụy An

1 giờ trước
Hơn nửa tấn gạo, hàng chục thùng sữa, nhu yếu phẩm cùng những phần quà nhỏ đã được cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phương Liệt - Hà Nội tay trao đến các em nhỏ tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội) ngay trước kỳ nghỉ lễ 2/9.

Hơn cả những suất quà vật chất, sự hiện diện ân cần của cán bộ, chiến sĩ CAP Phương Liệt (Hà Nội) cùng các nhà hảo tâm đã mang đến nụ cười, niềm vui cho các em nhỏ tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An trước thềm Quốc khánh 2/9.

Bên chiếc khung cửi bằng gỗ mộc, một em gái mặc áo thể thao đang nhịp nhàng đưa thoi dệt những dải vải sọc đỏ trắng. Vài nhịp thoi lại dừng, em bẽn lẽn ngước lên nhìn hai nữ chiến sĩ công an đang chăm chú theo dõi từng động tác của mình. Đôi tay khiếm khuyết có phần gượng gạo, nhưng nụ cười của em thì rạng rỡ.

Đó là một trong rất nhiều khoảnh khắc xúc động diễn ra trong chuyến thăm hỏi, tặng quà của đoàn công tác do cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phương Liệt cùng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An vào những ngày cuối tháng 8.

Tại hội trường lớn, sự im ắng thường ngày nhường chỗ cho tiếng nói cười rộn rã. Từng thùng sữa, những túi gạo nặng trĩu, từng thùng mỳ tôm, mắm, muối được các cán bộ, chiến sĩ khệ nệ chuyển từ xe xuống, xếp ngay ngắn thành từng hàng. Chuyến đi mang theo 60 suất quà đặc biệt cùng khối lượng lớn nhu yếu phẩm gồm 550kg gạo, hàng chục thùng cháo, sữa, bánh ngọt... được đóng góp từ những đồng lương của lính và tấm lòng của bà con nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Gắn bó với cơ sở, thường xuyên chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi đứng trước những đứa trẻ khiếm khuyết đang từng ngày vật lộn để phục hồi chức năng, Đại úy Nguyễn Quang Thành - Phó trưởng Công an phường Phương Liệt không giấu được sự xúc động.

"Mỗi em nhỏ nơi đây đều có một hoàn cảnh riêng, một hành trình riêng. Cạnh sự chăm sóc về y tế, điều các em và gia đình cần hơn cả chính là hơi ấm, sự động viên để có thêm niềm tin bước tiếp từng ngày," Đại úy Nguyễn Quang Thành chia sẻ khi trực tiếp trao những chiếc túi đỏ đựng quà cho các học viên nhỏ tuổi đang ngồi ngay ngắn ở bàn học.

Không diễn văn dài dòng, những người lính chọn cách xắn tay áo, bước vào từng phòng chức năng, đến từng dãy ghế. Một nữ cán bộ nhẹ nhàng bóc chiếc bánh gạo đưa tận tay cậu bé mặc đồng phục xanh của trung tâm. Ánh mắt đám trẻ ánh lên niềm vui thích sự khi nhận những món đồ ăn vặt giản dị.

Dường như, khoảng cách giữa những người mang sắc phục trang nghiêm và các em nhỏ đã bị xóa nhòa bởi những cái xoa đầu, những lời hỏi han ân cần về chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện tập luyện mỗi ngày.

Hoạt động thiện nguyện hoàn tất khi bóng nắng đã ngả dài trên sân Trung tâm Thụy An. Đoàn xe lăn bánh trở lại nội đô, mang theo niềm vui của những người vừa làm được một việc tử tế. Còn ở lại phía sau cánh cổng trung tâm, nhịp thoi trên khung cửi của cô bé nhỏ lại tiếp tục vang lên lách cách, đều đặn và kiên nhẫn hơn.

Phú Khánh

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ