🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Hè không nghỉ ở những mái trường Binh đoàn 16

2 giờ trước
Tiếng trống bế giảng năm học 2025-2026 vang lên ở nhiều nơi cũng là lúc học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Thế nhưng tại các Trường Mầm non Hoa Hồng, Tuổi Ngọc, Hoa Sim và Sao Mai thuộc các Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 717, 719, 720 và 726 (Binh đoàn 16), những lớp học vẫn sáng đèn, sân trường vẫn rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Không chỉ duy trì hoạt động trong suốt mùa hè, các nhà trường còn linh hoạt tổ chức trông giữ trẻ ngoài giờ, ngày nghỉ để đồng hành cùng công nhân và đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng dự án các đơn vị đứng chân trong những mùa vụ cao điểm.

Khi mùa hè là mùa bận rộn nhất

7 giờ sáng, sân trường Trường Mầm non Hoa Hồng thuộc Đoàn KTQP 717 đã nhộn nhịp tiếng nói cười. Từng tốp phụ huynh đưa con đến lớp rồi nhanh chóng trở về lô cao su. Những em nhỏ ríu rít chào bố mẹ trước khi hòa vào các hoạt động vui chơi cùng cô giáo và bạn bè.

Khung cảnh ấy diễn ra đều đặn mỗi ngày tại 4 trường mầm non của Binh đoàn 16. Trong khi nhiều trường học nghỉ hè, các cô giáo nơi đây vẫn tiếp tục công việc quen thuộc của mình. Những lớp học vẫn mở cửa, những bữa ăn vẫn được chuẩn bị chu đáo, những giấc ngủ trưa vẫn được chăm sóc cẩn thận như trong năm học chính khóa.

Hiện nay, 4 trường có tổng cộng 31 lớp, đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục gần 600 học sinh, trong đó phần lớn là con em công nhân và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đối với các nhà trường, mùa hè không phải là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà là giai đoạn đặc biệt quan trọng. Đây là thời điểm các đơn vị bước vào nhiều hoạt động sản xuất, chăm sóc vườn cây, thu hoạch nông sản nên nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh luôn ở mức cao.

Ban Phụ nữ Quân đội thăm, kiểm tra và tặng quà Trường Mầm non Sao Mai (đoàn KTQP 726).

Thiếu tá QNCN Roãn Thị Ngọc Hảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, Đoàn KTQP 726 chia sẻ: "Đối với giáo viên mầm non chúng tôi, hè không phải là khoảng thời gian nghỉ hoàn toàn. Khi phụ huynh còn đi làm thì nhà trường vẫn phải mở cửa đón trẻ. Các cô giáo thay nhau trực, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp để các con vừa được vui chơi, vừa được chăm sóc an toàn trong dịp hè".

Theo cô Hảo, dù không còn áp lực chương trình học nhưng công việc của giáo viên vẫn rất bận rộn. Ngoài việc chăm sóc trẻ, các cô còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, kể chuyện, vẽ tranh, ca hát, vận động ngoài trời để giúp các em có một mùa hè bổ ích. Những lớp học mùa hè không có tiếng trống nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười và sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Điểm tựa của người lao động nơi vùng biên

Đối với nhiều gia đình công nhân cao su, cà phê và đồng bào dân tộc thiểu số, việc các trường mầm non duy trì hoạt động trong dịp hè mang ý nghĩa đặc biệt.

Tại các Đoàn KTQP của Binh đoàn 16, ngày làm việc thường bắt đầu từ rất sớm. Nhiều công nhân phải có mặt tại vườn cây từ khi trời còn chưa sáng và chỉ trở về khi chiều muộn. Nếu không có nhà trường nhận trông giữ trẻ trong dịp hè, nhiều gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc bố trí người chăm sóc con.

Cô và trò Trường Mầm non Hoa Sim (Đoàn KTQP 720).

Anh Giàng Seo Sình, dân tộc Mông ở bản Giang Châu, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Vợ chồng tôi làm rẫy trồng cà phê. Nếu hè nhà trường nghỉ hoàn toàn thì gia đình rất khó khăn vì không có người trông con. Nhà trường vẫn nhận trẻ trong dịp hè nên chúng tôi yên tâm đi làm. Các cháu được ăn uống đầy đủ, vui chơi cùng bạn bè và được các cô chăm sóc chu đáo".

Không chỉ hoạt động trong mùa hè, các trường mầm non của Binh đoàn 16 còn nhiều năm liền duy trì việc trông giữ trẻ ngoài giờ hành chính, kể cả những ngày nghỉ cuối tuần vào các thời điểm cao điểm sản xuất.

Mỗi khi bước vào mùa thu hoạch cà phê, thu hoạch điều hay những đợt tưới nước cho vườn cây cà phê, nhu cầu lao động tăng cao. Người dân thường phải làm việc kéo dài hơn bình thường, nhiều gia đình không có điều kiện chăm sóc con nhỏ. Trước thực tế đó, các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí giáo viên trực để kéo dài thời gian đón, trả trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh yên tâm lao động sản xuất.

Đó là những việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi giờ trông giữ thêm, mỗi ngày trực ngoài kế hoạch đều chứa đựng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia đối với người lao động nơi vùng biên.

Trong số gần 600 học sinh đang theo học tại 4 trường, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với các em, nhà trường không chỉ là nơi học tập mà còn là môi trường giúp hình thành những kỹ năng đầu đời, rèn luyện nề nếp sinh hoạt và làm quen với tiếng phổ thông trước khi bước vào bậc học tiếp theo.

Tại các nhà trường, công tác bảo đảm an toàn cho trẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Khu vui chơi được kiểm tra thường xuyên; bếp ăn duy trì nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; chế độ dinh dưỡng được xây dựng phù hợp với từng độ tuổi.

Gieo yêu thương từ những điều bình dị

Đằng sau sự vận hành đều đặn của những lớp học mùa hè là sự tận tâm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại bốn trường mầm non.

Trong khi nhiều người được nghỉ ngơi bên gia đình, các cô giáo nơi đây vẫn đều đặn đến lớp từ sáng sớm. Từ việc đón trẻ, tổ chức các hoạt động vui chơi đến chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ đều được thực hiện bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thương.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội thăm Trường Mầm non Sao Mai (Đoàn KTQP 726).

Đại tá Vũ Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 cho biết: "Các trường mầm non thuộc Binh đoàn 16 duy trì hoạt động trong dịp hè nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của cán bộ, công nhân và nhân dân trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động chăm sóc trẻ mà còn là giải pháp thiết thực giúp người lao động yên tâm công tác, lao động sản xuất, góp phần ổn định địa bàn và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc".

Theo đồng chí Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn, những năm qua Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và hạnh phúc cho trẻ em.

Từ những việc làm bình dị ấy, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ Binh đoàn 16 thời kỳ mới tiếp tục được lan tỏa bằng những hành động thiết thực giữa đời sống nhân dân vùng biên giới. Những mái trường của Binh đoàn không chỉ thực hiện nhiệm vụ giáo dục mà còn là điểm tựa của người lao động, là nơi gửi gắm niềm tin của hàng trăm gia đình công nhân và đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiều xuống trên những đồi cao su, cà phê bạt ngàn. Khi những công nhân, người dân trở về sau một ngày lao động cũng là lúc phụ huynh đến đón con. Tiếng trẻ thơ ríu rít gọi cha mẹ, những vòng tay ôm chầm lấy nhau sau một ngày xa cách làm cho sân trường thêm ấm áp. Giữa vùng đất biên cương đầy nắng gió, những mái trường: Hoa Hồng, Tuổi Ngọc, Hoa Sim và Sao Mai vẫn lặng lẽ sáng đèn mỗi ngày hè, mỗi mùa vụ. Không chỉ giữ trẻ trong những tháng nghỉ hè, các cô giáo còn sẵn sàng đồng hành cùng phụ huynh trong những thời điểm khó khăn, bận rộn nhất của năm. Chính từ những điều bình dị ấy, những mái trường mầm non của Binh đoàn 16 đang góp phần vun đắp niềm tin, thắt chặt tình quân dân và gieo những hạt mầm tốt đẹp cho tương lai trên vùng đất biên cương Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ.

LÊ QUANG SÁNG

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ