Hãy cứ mơ đi, những người từ đảo quốc Cape Verde!
Hãng tin AP cho biết, bà Evora đến Mỹ vào cuối tuần trước, sau đó xem trận đấu giữa Cape Verde và Uruguay từ một phòng VIP bên trong sân vận động ở Miami. Khi trận đấu kết thúc, người ta thấy bà mặc chiếc áo có in tên và số áo của cậu con trai, tay vẫy lá cờ Cape Verde và ăn mừng cuồng nhiệt.
Trước đó, bà Evora không thể dự khán trận mở màn của Cape Verde với Tây Ban Nha vì không xin được visa vào Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa sau nỗ lực phối hợp của Bộ Ngoại giao, các nhà chức trách Mỹ và FIFA cũng như Liên đoàn bóng đá Cape Verde. Ngay khi đến đặt chân đến đất Mỹ, bà được các quan chức và tình nguyện viên của FIFA vây quanh. Thậm chí, các quan chức FIFA cho biết họ đã dành cho bà cuộc tiếp ngắn tại trụ sở điều hành giải đấu ở bang Florida.

Thủ thành Vozinha cố gắng vươn tay cản cú dứt điểm của tiền đạo Uruguay. Ảnh: AP
Đội tuyển Cape Verde (thường được gọi là Tubaroẽs Azuis trong tiếng Bồ Đào Nha, nghĩa là: Cá mập xanh) là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất của World Cup 2026, khi một đảo quốc nhỏ bé đã có hai trận hòa trước các đội bóng mạnh trong lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Và giờ đây, hành trình như chuyện cổ tích đội tuyển Cape Verde vẫn đang tiếp tục bởi họ cơ hội tiến vào vòng loại trực tiếp nếu giành kết quả tốt trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Saudi Arabia.
Đôi khi, các thủ môn không cần phải cản phá được các cú sút để có màn trình diễn hiệu quả. Hai pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Vozinha ở những phút cuối trận đấu với Uruguay có thể không được ghi trên bảng thống kê, nhưng vai trò của Vozinha là không thể phủ nhận khi anh đứng ở vị trí hoàn hảo, thu hẹp góc sút, khiến các cầu thủ đối phương phải nhắm vào những khoảng trống hẹp trong khung thành. Kết quả là cả hai cú sút của Uruguay đều đi vọt xà, và cả hai lần Vozinha đều thở phào nhẹ nhõm.
“Các cầu thủ cần có niềm tin và mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy ngẩng cao đầu, ra sân, nỗ lực ghi bàn và các con sẽ thi đấu tuyệt vời, các chàng trai của ta. Một nụ hôn dành cho các con, hãy mạnh mẽ và dũng cảm. Những chú cá mập xanh!", bà Evora nói trong đoạn video được FIFA đăng tải trước trận đấu với Uruguay.

Một pha bắt bóng trên không của thủ môn Vozinha trong trận gặp đội tuyển Uruguay. Ảnh: AP
Khi World Cup 2026 khởi tranh, trang Instagram cá nhân của Vozinha chỉ có khoảng 50.000 người theo dõi, nhưng đến trận đấu hôm chủ nhật vừa qua đã tăng lên 15 triệu người, sau khi thủ thành 40 tuổi này dẫn dắt đội tuyển Cape Verde hòa không bàn thắng với Tây Ban Nha, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tính ra, từ khi trận đấu với Tây Ban Nha kết thúc đến khi trận đấu với Uruguay bắt đầu, cứ mỗi giây trang Instagram của Vozinha lại có thêm 30 người theo dõi.
Sau trận gặp Tây Ban Nha, Vozinha cũng trở nên nổi tiếng với những bình luận đầy nước mắt, bày tỏ mong ước rằng ông bà quá cố của anh có thể xem anh thi đấu tại World Cup và vấn đề visa được giải quyết kịp thời để mẹ anh có thể đến Mỹ. Còn trong trận đấu thứ hai, ngay cả khi phần lớn khán giả trên khán đài là cổ động viên của đội tuyển Uruguay, Vozinha có thể vẫn nghe thấy tiếng reo hò mỗi khi hình ảnh của anh được chiếu trên màn hình trong lúc hai đội khởi động. Và có lẽ Vozinha là người nhận được tràng pháo tay lớn nhất khi ban tổ chức giới thiệu đội hình chính thức.
Hai trận hòa với các đối thủ mạnh, câu chuyện về thủ môn Vozinha và mẹ của anh, khiến đội tuyển quốc gia Cape Verde nhận được sự chú ý hơn bao giờ hết. Phía trước mắt Cape Verde là trận đấu mang tính quyết định với Saudi Arabia vào cuối tuần này và nếu có thể đoạt vé vào vòng 32 đội, họ sẽ trở lại thành phố Miami Gardens để đối đầu với siêu sao Lionel Messi và nhà đương kim vô địch World Cup Argentina. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra!
"Khi bạn mơ ước điều gì đó, nó có thể trở thành hiện thực", hậu vệ Pico Lopes của đội tuyển quốc gia Cape Verde chia sẻ.
ANH VŨ
4 giờ trước
3 ngày trước
2 giờ trước
17 phút trước
47 phút trước
34 phút trước
38 phút trước
42 phút trước
50 phút trước