🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Hành trình trưởng thành của gần 170 'chiến sĩ nhí' tại An Giang

2 giờ trước
'Con đừng khóc nhé, vài hôm nữa mẹ sẽ đón…' – lời dặn của người mẹ hòa vào tiếng còi tập trung buổi sáng tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang, nơi các học viên khóa 1 Chương trình 'Học kỳ trong Quân đội' năm 2026 chính thức bắt đầu hành trình 9 ngày sống trong môi trường quân ngũ. Không điện thoại, không cha mẹ bên cạnh, chỉ còn lại kỷ luật, tình đồng đội và những bài học đầu tiên về sự trưởng thành.

Năm 2026, Bộ CHQS tỉnh An Giang phối hợp với Tỉnh đoàn An Giang tổ chức 2 khóa học, thu hút gần 170 thanh thiếu niên tham gia, tạo nên một mùa hè đặc biệt mang màu xanh áo lính.

Ngay từ sáng đầu tiên, sân trung tâm đã rộn ràng tiếng gọi nhau của những “chiến sĩ nhí”. Sau lễ xuất quân, các em được tổ chức dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước khi hành quân về Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893, Bộ CHQS tỉnh An Giang - nơi sẽ trở thành “ngôi nhà thứ hai” của các em trong suốt 9 ngày rèn luyện.

Chị Lê Ngô Hảo Vy, phụ huynh có con tham gia chương trình, chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng rất lo vì đây là lần đầu con xa gia đình lâu như vậy, nhưng tôi tin môi trường quân đội sẽ giúp con tự lập hơn, biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Quan trọng là con được trải nghiệm những điều mà ở nhà không thể có được”.

Các em được hướng dẫn các nội dung sinh hoạt tập thể khi tham gia chương trình.

Bước vào Tiểu đoàn 207, hành trình rèn luyện bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. 5 giờ sáng, tiếng còi báo thức vang lên, các em tự gấp chăn màn vuông vức, vệ sinh cá nhân, xếp hàng ăn cơm, học cách sắp xếp nội vụ gọn gàng, ngăn nắp. Từng động tác điều lệnh được hướng dẫn tỉ mỉ, từng hàng quân chỉnh tề dần hình thành. Suốt 9 ngày, các em được huấn luyện điều lệnh đội ngũ, vượt vật cản, hành quân đêm, tăng gia sản xuất, tham gia các chuyên đề kỹ năng sống, tình bạn, tình cảm gia đình, viết thư cho cha mẹ, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, các hoạt động văn hóa, thể thao.

Học viên Lưu Kiến Dĩ lần đầu tham gia chương trình bộc bạch: “Lúc đầu con nhớ nhà lắm, nhưng sau vài ngày con quen dần, con biết tự gấp chăn màn, tự giặt đồ, biết giúp bạn trong tiểu đội. Điều con thích nhất là được học giống như các chú bộ đội, được tham gia vượt vật cản, hành quân cùng các bạn”.

Các em được hướng dẫn cách băng bó vết thương.

Đồng hành cùng các em trong suốt chương trình không chỉ có cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 mà còn có đội ngũ tình nguyện viên và cán bộ Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang.

Nếu như cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 đảm nhiệm vai trò huấn luyện, hướng dẫn điều lệnh, kỹ thuật quân sự, xây dựng nền nếp kỷ luật, thì các tình nguyện viên và cán bộ trung tâm lại là những người gần gũi, chăm sóc đời sống tinh thần, hỗ trợ hậu cần, tổ chức trò chơi, hoạt động kỹ năng, kịp thời động viên các em trong những lúc nhớ nhà hay gặp khó khăn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã tạo nên một môi trường vừa nghiêm túc, vừa ấm áp, thân thiện như một “gia đình lớn”, giúp các em nhanh chóng hòa nhập, yên tâm rèn luyện và từng bước trưởng thành qua từng ngày trải nghiệm.

Đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó bí thư Tỉnh đoàn An Giang, Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Học kỳ trong Quân đội là mô hình phối hợp rất hiệu quả giữa Tỉnh đoàn và Bộ CHQS tỉnh, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua môi trường quân ngũ, các em có điều kiện trải nghiệm thực tế, từ đó hình thành nhân cách, lối sống tích cực, trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động”.

Các chiến sĩ nhí thực hành ném lựu đạn trong Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2026 do Bộ CHQS tỉnh An Giang phối hợp với Tỉnh đoàn An Giang tổ chức.

Chương trình "Học kỳ trong Quân đội" năm 2026 được tổ chức thành hai khóa, thu hút gần 170 học viên tham gia, không chỉ dừng lại ở huấn luyện quân sự mà còn mở rộng nhiều hoạt động trải nghiệm như STEM, phòng, chống đuối nước, tham quan di tích lịch sử, giao lưu văn nghệ, Gala “Chặng đường chiến sĩ”, lễ trưởng thành và nhiều nội dung giáo dục kỹ năng sống khác.

9 ngày trôi qua không dài nhưng đủ để nhiều em thay đổi. Từ chỗ phụ thuộc trở nên tự lập, từ rụt rè trở nên mạnh dạn, từ vô tư trở nên biết suy nghĩ cho người khác. Khi lễ trưởng thành khép lại, các em khoác ba lô lên vai, ôm cha mẹ thật chặt sau bao ngày xa cách. Nhiều phụ huynh bất ngờ khi thấy con mình biết tự xách đồ, biết chào hỏi lễ phép, biết nói lời cảm ơn. Và đó chính là giá trị sâu sắc nhất mà “Học kỳ trong Quân đội” mang lại - một mùa hè mang màu xanh áo lính, để lại trong lòng mỗi học viên một hành trang không thể quên.

PHƯƠNG VŨ

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ