🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Hành trình nhân ái vượt qua mọi ranh giới của cô gái người Anh trao đời sự sống

1 giờ trước
Quyết định hiến tạng đầy dũng cảm của gia đình cô gái 19 tuổi người Anh không chỉ cứu sống ba bệnh nhân Việt Nam, mà còn thắp lên thông điệp sâu sắc về lòng nhân ái, nơi mọi ranh giới về quốc gia, ngôn ngữ đều tan biến...

"Không có món quà nào lớn hơn việc sự sống được tiếp nối"

Như Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, O.S.W – cô gái 19 tuổi mang quốc tịch Anh – không may qua đời trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Một hành trình đáng lẽ chỉ tràn ngập những trải nghiệm tuổi trẻ đã khép lại quá sớm.

Nhưng trong nỗi đau tột cùng ấy, gia đình cô đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người lặng đi: hiến tặng mô, tạng của con gái để cứu sống những bệnh nhân Việt Nam đang ở ranh giới sinh tử.

Không cùng màu da, không chung quốc tịch, nhưng nghĩa cử ấy đã kết nối những con người xa lạ thành một "đại gia đình" – nơi sự sống được tiếp nối bằng tình yêu thương thuần khiết nhất.

Trước đó, vào ngày 2/4, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một cuộc tiễn biệt lặng lẽ mà xúc động đã diễn ra. Bên giường bệnh, bố mẹ O.S.W vào gặp con lần cuối trước khi các bác sĩ thực hiện ca lấy tạng.

Mẹ của O.S.W ôm cô gái, trao nụ hôn yêu thương đến con...

Họ run run ôm lấy gương mặt nhỏ xinh của con, ghì chặt đôi vai như muốn níu giữ những giây phút cuối cùng. Những lời thì thầm yêu thương được gửi đi trong nghẹn ngào – không chỉ là lời chia tay, mà còn là niềm tự hào về cô con gái của mình.

"Nếu có thể lựa chọn, con cũng sẽ mong muốn trao đi cơ hội sống cho những người khác", người bố chia sẻ.

Với họ, không có món quà nào lớn hơn việc sự sống được tiếp nối.

Trái tim cô gái đã ngừng đập, nhưng hành trình của cô tại Việt Nam không dừng lại. Người mẹ tin rằng, con gái mình vẫn đang sống theo một cách khác.

Ở nơi đất khách, cô đã có những "gia đình mới", vẫn hiện diện trong từng nhịp thở, từng trái tim được hồi sinh bởi từ nghĩa cử cao đẹp ấy, ba bệnh nhân Việt Nam đã được kéo lại từ lằn ranh sinh tử, đó là một người đàn ông 53 tuổi bị suy gan cấp trên nền viêm gan B và xơ gan nặng; một người đàn ông 35 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi - những người bị suy thận đã nhiều năm sống phụ thuộc vào máy chạy thận.

Người đàn 53 tuổi bị suy gan cấp trên nền viêm gan B và xơ gan nặng đã hồi sinh sau ca ghép gan nhờ tạng hiến của cô gái người Anh.

Cái ôm của người nhận tạng với bố cô gái: Thay lời biết ơn

Sáng 8/4, tại phòng bệnh sau ca đại phẫu, ông K. – người vừa được ghép gan – xúc động đón tiếp bố mẹ của O.S.W, những ân nhân đã cứu sống mình.

Không biết tiếng Anh, chưa từng tiếp chuyện người nước ngoài, ông chỉ biết run run ôm chầm lấy họ. Không cần phiên dịch, cái ôm ấy đã thay cho tất cả những lời biết ơn.

Ngoài lời cảm ơn chân thành, ông hứa sẽ giữ gìn phần cơ thể được trao tặng như một cách để nghĩa cử cao đẹp ấy được trọn vẹn.

"Chúng tôi rất buồn vì con mãi mãi dừng lại ở tuổi 19, nhưng cuộc sống mới của con vẫn tiếp tục trên ba người nhận. Đó là những gì chúng tôi mong muốn, và chắc chắn con gái chúng tôi cũng mong muốn", người cha nghẹn ngào.

Gia đình chia sẻ, Việt Nam là mảnh đất mà con gái họ đã dành trọn tình yêu trong những ngày cuối đời. Và việc con gái có thể "ở lại" nơi đây, bằng một cách đặc biệt, là điều vô cùng ý nghĩa. "Đây là cách chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người", người mẹ nói trong nước mắt.

Khi nỗi đau hóa thành hy vọng và thông điệp nhân văn...

Các bác sĩ tiến hành ca ghép tạng cho người bệnh.

Với các y bác sĩ thực hiện ca lấy - ghép tạng, cô gái người Anh 19 tuổi đến Việt Nam như một lữ khách, nhưng rời đi như một người hùng. Tấm lòng của cô gái sẽ sống mãi trong trái tim của những người được cứu sống...

Trước thời khắc thực hiện ca lấy tạng, toàn bộ ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã dành một phút mặc niệm cho cô gái trẻ.

Một bức thư đặc biệt cũng được đọc lên - như lời tri ân, như lời tiễn biệt, và cũng là lời hứa rằng hành trình của cô sẽ tiếp tục. Các y bác sĩ gửi lời cảm ơn chân thành vì cô gái đã chọn Việt Nam là một điểm đến trong hành trình của cuộc đời mình.

Ê-kíp bày tỏ sự xúc động trước sự tin tưởng tuyệt đối mà bệnh nhân và gia đình đã dành cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong những giờ phút ngặt nghèo nhất.

"Dẫu các bác sĩ đã dốc hết tâm sức, nhưng tổn thương ấy là quá lớn. Vào 8h30 ngày 2/4, bạn được xác định chết não. Thế nhưng, hành trình của bạn tại Việt Nam sẽ không khép lại. Dù chúng ta đến từ những đất nước khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau và mang trên mình những tấm hộ chiếu chẳng cùng màu sắc, hôm nay, mọi ranh giới đã tan biến.

Từ quyết định cao cả của gia đình bạn về việc hiến tặng mô tạng, chúng tôi nhận ra chúng ta cùng thuộc một đại gia đình. Bằng việc trao đi "món quà của sự sống" cho những bệnh nhân đang mong mỏi chờ đợi, một phần cơ thể của bạn sẽ mãi mãi ở lại cùng chúng tôi, tiếp tục nhịp thở và sống trên mảnh đất Việt Nam này.

Bạn đến với chúng tôi như một lữ khách, nhưng rời đi như một người hùng. Tấm lòng của bạn sẽ sống mãi trong trái tim của những người được cứu sống và trong ký ức vẹn nguyên của người dân Việt Nam. Cầu chúc bạn có một chuyến hành trình về với thiên thu thật bình an và thanh thản", bác sĩ đọc bức thư gửi tới cô gái trước giờ mặc niệm.

Video ê kíp phẫu thuật lấy tạng đọc bức thư tri ân cô gái người Anh...

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp ấy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành.

Bộ trưởng khẳng định, sự hy sinh cao cả này sẽ luôn được tôn vinh và ghi nhớ. Con gái của họ sẽ tiếp tục sống mãi – không chỉ trong cơ thể của những người được cứu sống, mà còn trong trái tim của người dân Việt Nam.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng cũng bày tỏ, nghĩa cử của gia đình cô gái người Anh đã chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ.

Theo ông, từ những hành động cao đẹp như vậy, không chỉ của gia đình O.S.W mà còn của nhiều gia đình Việt – nhận thức về hiến tặng mô, tạng sẽ ngày càng cởi mở hơn, bởi lẽ, "cho đi là còn mãi".

Một cô gái đến Việt Nam như một lữ khách. Nhưng khi rời đi, cô đã để lại điều quý giá nhất – sự sống. Ở đâu đó, trong những con người xa lạ, cô vẫn đang hiện hữu âm thầm, bền bỉ và đầy yêu thương.

Và từ câu chuyện ấy, người ta tin rằng: Có những mất mát không chỉ là kết thúc, mà còn là khởi đầu của những điều kỳ diệu...

PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói lời tri ân của ê-kíp đến mẹ của cô gái.

Thái Bình/Ảnh:BVCC

TIN LIÊN QUAN





















Chào nhé, Nam Ô
Báo Đà Nẵng 2 giờ trước


Home Icon VỀ TRANG CHỦ