🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Hành trình mới của người lính

3 giờ trước
Tháng Bảy nhắc nhớ những hy sinh không thể đong đếm của các thế hệ cha anh. Nhưng sự tri ân hôm nay không chỉ dừng ở những nén hương tưởng niệm, mà còn được tiếp nối bằng khát vọng dựng xây quê hương, làm giàu chính đáng và sẻ chia với cộng đồng.

Hội CCB xã Hàm Yên trao tiền hỗ trợ hội viên Hoàng Văn Tiên, thôn Đồng Lũng xóa nhà tạm.

Hiến dâng tuổi xanh

Tháng Bảy là dịp tri ân các Anh hùng liệt sĩ và những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Với nhiều cựu chiến binh, ký ức chiến tranh không chỉ là những năm tháng bom đạn, những mất mát không thể gọi thành tên mà còn là điểm tựa tinh thần để tiếp tục cống hiến, như một cách thực hiện lời hẹn ước với đồng đội đã ngã xuống.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh xã Hàm Yên. Sau sáp nhập, Hội có 1.244 hội viên, sinh hoạt tại 53 chi hội. Toàn Hội hiện chỉ còn 11 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo; 100% chi hội xây dựng Quỹ tự lập, bình quân đạt 900 nghìn đồng/hội viên; nguồn vốn ủy thác được quản lý hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,08%. Những kết quả đó phản ánh ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết của người lính trên hành trình phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Chủ tịch Hội CCB xã Hàm Yên Trịnh Trọng Duẩn khẳng định, các hội viên không cam chịu đói nghèo, luôn sẵn sàng giúp nhau cùng phát triển.

Nhắc đến mặt trận Vị Xuyên, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Viễn vẫn không nguôi nhớ những đồng đội đã nằm lại nơi biên cương. Trở về đời thường, ông gây dựng Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải Trang Hoàng trong lĩnh vực thương mại và vận tải hàng hóa. Doanh nghiệp hiện có nhà xưởng khoảng 3.000 m2, 6 xe vận tải, tạo việc làm ổn định cho 60 lao động, doanh thu hằng năm đạt khoảng 180-200 tỷ đồng.

Những ký ức chiến trường được chuyển hóa thành ý chí vượt khó, trách nhiệm xã hội và khát vọng dựng xây quê hương. Đó cũng là cách những người lính năm xưa viết tiếp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên hành trình dựng xây quê hương trong thời bình.

Viết tiếp phẩm chất Bộ đội cụ Hồ

Nếu chiến trường năm xưa là nơi người lính bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc thì trong thời bình, họ tiếp tục khẳng định phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên một mặt trận khác - mặt trận phát triển kinh tế, tạo sinh kế, xây dựng cộng đồng và làm giàu cho quê hương. Không còn tiếng súng, nhưng vẫn đòi hỏi bản lĩnh, ý chí vượt khó và tinh thần dám đi đầu trước những việc mới, việc khó.

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch là một minh chứng tiêu biểu. Năm 1995, từ thực tế rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng trong khi công tác thu gom, xử lý còn nhiều bất cập, ông mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình. Khởi đầu với muôn vàn khó khăn về vốn, phương tiện và kinh nghiệm quản lý, người lính năm xưa đã kiên trì gây dựng mô hình bằng chính tác phong kỷ luật, ý chí không lùi bước đã được tôi luyện trong quân ngũ.

Sau gần ba thập kỷ, hợp tác xã đã đảm nhận thu gom, vận chuyển rác thải tại hơn 100 tổ dân phố thuộc 12 xã, phường cùng nhiều cơ quan, đơn vị; đồng thời triển khai phân loại rác tại nguồn, tái chế rác thải nhựa, xử lý rác hữu cơ thành phân vi sinh, góp phần cải thiện môi trường sống, xây dựng nếp sống văn minh. Hơn 90 lao động có việc làm ổn định, trong đó nhiều người là cựu chiến binh, con em cựu chiến binh và gia đình chính sách.

Điều làm nên giá trị của mô hình không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế. Với ông Hoạch, tạo việc làm cũng là một cách giữ gìn nghĩa tình đồng đội, giúp những gia đình còn khó khăn có thêm sinh kế để vươn lên. Từ suy nghĩ ấy, phát triển kinh tế không đơn thuần là mục tiêu làm giàu mà trở thành trách nhiệm xã hội, là sự tiếp nối phẩm chất người lính trong điều kiện mới.

Tinh thần ấy không chỉ hiện diện ở một mô hình. Ở xã Kim Bình, cựu chiến binh Trần Mạnh Thắng phát triển kinh tế trang trại trồng cam, vườn rừng, chăn nuôi theo hướng bền vững, đạt doanh thu khoảng 3,5 tỷ đồng trong 5 năm, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng. Không dừng ở hiệu quả sản xuất, ông còn tích cực hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho hội viên cựu chiến binh và người dân, dành kinh phí tham gia các hoạt động an sinh xã hội, mở đường giao thông nông thôn, góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Ở vùng cao Thông Nguyên, cựu chiến binh Triệu Mềnh Kinh lại chọn một hướng đi khác. Từ lợi thế bản sắc văn hóa và cảnh quan địa phương, anh đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng với 14 phòng bungalow, doanh thu hằng năm trên 2 tỷ đồng. Từ mô hình của mình, anh đã vận động nhiều hội viên cùng tham gia phát triển du lịch cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và chia sẻ kinh nghiệm cho hơn 30 hội viên. Mô hình ấy cho thấy, phẩm chất người lính hôm nay không chỉ thể hiện ở ý chí lập nghiệp mà còn ở trách nhiệm dẫn dắt, giúp đồng đội cùng phát triển.

Dù lựa chọn những lĩnh vực khác nhau, các cựu chiến binh đều gặp nhau ở một điểm chung: phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không trông chờ, ỷ lại, mà chủ động tạo dựng tương lai bằng lao động, sáng tạo, tinh thần tự lực và trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là giá trị cốt lõi của phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, dựng xây quê hương.

Ý nghĩa của tháng Bảy không dừng ở sự tri ân, mà còn nhắc nhớ trách nhiệm tiếp nối những giá trị được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ đi trước. Khi những hợp tác xã, doanh nghiệp, trang trại và mô hình khởi nghiệp tiếp tục tạo việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được viết tiếp bằng những việc làm thiết thực. Từ đó, ký ức chiến tranh không chỉ được gìn giữ, mà còn trở thành động lực phát triển, kết thành những mùa quả ngọt trên hành trình mới của người lính.

Bài, ảnh: Hảo Lê

TIN LIÊN QUAN












Home Icon VỀ TRANG CHỦ