🔍
Chuyên mục: Giải trí

Tân cử nhân hát giữa lễ tốt nghiệp, câu chuyện phía sau gây xúc động

1 giờ trước
Từ cậu bé theo mẹ trong những lần chạy thận, Nguyễn Minh Nhật trở thành người cùng bà chiến đấu với căn bệnh đeo bám suốt nhiều năm.
00:00
00:00

Tân cử nhân phát biểu trong lễ tốt nghiệp gây xúc động Với 4 câu hát trong bài phát biểu, Minh Nhật đã khiến nhiều người có mặt tại hội trường nghẹn ngào.

Nếu một mai tôi có bay lên trời

Thì người ơi tôi đã sống thật thảnh thơi

Nếu một mai tôi có đi qua đời

Thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời

Giữa không khí trang trọng của lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Văn Lang (TP.HCM) ngày 7/8, Nguyễn Minh Nhật (22 tuổi) khép lại bài phát biểu của mình bằng những câu hát trong ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời (sáng tác Hứa Kim Tuyền).

Phía dưới khán phòng, mẹ của anh, bà Trần Thị Đức (47 tuổi), lặng lẽ dõi theo con trai. Khoảnh khắc ấy khiến người phụ nữ từng nhiều năm chống chọi với bệnh tật không thể giấu được giọt nước mắt.

Với nhiều gia đình, lễ tốt nghiệp là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của một người con. Nhưng với gia đình Minh Nhật, đó còn là thành quả của một hành trình dài đầy thử thách.

"Hành trình 4 năm học đại học đã giúp con trưởng thành lên rất nhiều và giờ con đã trở thành một cử nhân ngành thiết kế đồ họa rồi", bà Đức tự hào nói với Tri Thức - Znews.

Minh Nhật bên bố mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Biến cố

Sóng gió đến với gia đình Minh Nhật từ rất sớm.

Khi anh mới 16 tháng tuổi, bà Đức phát hiện mình mắc bệnh thận. Từ đó, tuổi thơ của Nhật gắn liền với những lần theo mẹ đến bệnh viện, những đợt điều trị kéo dài và nỗi lo thường trực về sức khỏe của người thân. Chứng kiến mẹ từng ngày chống chọi với bệnh tật, cậu bé khi ấy từng nuôi một ước mơ rất giản dị: trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mẹ.

Thế nhưng, khi lớn hơn, Nhật nhận ra hành trình ấy không hề dễ dàng. Bệnh tình của mẹ ngày càng trở nặng, những lần chạy thận cũng dày hơn. Ước mơ trở thành bác sĩ dần nhường chỗ cho một mong muốn khác: được đi hát thật nhiều để kiếm tiền giúp mẹ thay thận.

Âm nhạc từ sở thích trở thành động lực để anh cố gắng. Mỗi lần đứng trên sân khấu, Nhật không chỉ hát vì đam mê, mà còn mang theo hy vọng có thể san sẻ phần nào gánh nặng đang đè lên vai bố mẹ.

Minh Nhật và mẹ đều đang phải điều trị bệnh thận.

Năm 2018, Minh Nhật tham gia chương trình The Voice Kids. Đó là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi âm nhạc của anh, nhưng cũng là thời điểm gia đình phải đối mặt với biến cố lớn nhất.

Trong thời gian đồng hành cùng con tại TP.HCM, bà Đức vừa cổ vũ con thi hát, vừa tranh thủ đến bệnh viện chạy thận. Sau đó, các bác sĩ phát hiện bị bị biến chứng u tuyến cận giáp và yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp.

Ca phẫu thuật thành công, nhưng sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng. Không thể tiếp tục điều trị ngắt quãng giữa quê nhà và TP.HCM, cuối năm 2018, cả gia đình quyết định chuyển hẳn vào thành phố để thuận tiện cho việc chữa bệnh.

Nhưng biến cố chưa dừng lại ở đó.

Sau nhiều năm chứng kiến mẹ chống chọi với bệnh tật, Minh Nhật phát hiện bản thân cũng mắc bệnh thận mạn tính.

Căn nhà nhỏ chỉ có ba thành viên, nhưng có đến hai người phải chiến đấu với cùng một căn bệnh. Nếu trước đây, Nhật luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ mất mẹ, thì giờ đây, cậu phải học cách chấp nhận bệnh tật như một phần trong cuộc sống của chính mình.

Không từ bỏ

Sau khi chuyển vào TP.HCM sinh sống, cuộc sống của cả gia đình bước sang một trang mới. Không còn công việc ổn định như trước, ông Thành làm đủ nghề để duy trì thu nhập, từ chạy xe công nghệ đến giao hàng. Công việc vất vả nhưng ông luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc vợ và đồng hành cùng con trai.

Trong khi đó, dù không thể tiếp tục đứng trên bục giảng vì biến chứng của bệnh thận, bà Đức vẫn không chấp nhận trở thành gánh nặng cho gia đình. Bà mở lớp dạy kèm tại nhà, sau đó chuyển sang bán hàng online để có thêm thu nhập phụ giúp chồng.

Ở giữa vòng quay ấy là Minh Nhật. Nhiều năm qua, phần lớn thời gian của anh chỉ xoay quanh việc học, đi diễn rồi trở về nhà. Không có quá nhiều những buổi tụ tập hay những chuyến đi cùng bạn bè như nhiều người cùng trang lứa.

Vừa theo đuổi đam mê ca hát, vừa hoàn thành chương trình học ngành thiết kế đồ họa, Nhật vẫn duy trì thành tích học tập tốt trong suốt những năm ngồi trên giảng đường.

Bố mẹ Minh Nhật tự hào và xúc động khi con trai hoàn thành 4 năm đại học.

Điều khiến anh luôn trân trọng nhất không phải những thành tích đạt được, mà là việc cả gia đình vẫn còn ở bên nhau.

"Tôi nghĩ mình mạnh mẽ không chỉ vì bản thân, mà còn vì niềm tin và niềm hạnh phúc của ba mẹ", Nhật chia sẻ.

Ngày 7/8, sau 4 năm học tập, Minh Nhật chính thức nhận tấm bằng cử nhân ngành thiết kế đồ họa của Trường Đại học Văn Lang.

Buổi lễ tốt nghiệp khép lại một chặng đường nhưng cũng mở ra một hành trình mới. Phía trước vẫn còn những dự định với âm nhạc, công việc và cả những thử thách liên quan đến sức khỏe.

Minh Nhật hiểu rằng bố mẹ sẽ không thể đồng hành cùng mình trên mọi chặng đường. Chính vì vậy, anh học cách trân trọng hiện tại, biết ơn những người thân yêu và sống trọn vẹn với những lựa chọn của mình.

Trong bức thư gửi cho bản thân ở tương lai, chàng trai 22 tuổi viết: "Mình biết hành trình phía trước sẽ còn rất nhiều thử thách. Mình cũng biết sẽ có những lúc bạn cảm thấy kiệt sức. Nhưng nếu mệt thì hãy dừng lại một chút rồi tiếp tục nhé. Bản thân của hiện tại đã và đang nỗ lực hết mình. Vì vậy, cậu cũng phải thật mạnh mẽ để sống trọn vẹn với những lựa chọn của mình".

An Chi

Ảnh: NVCC

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ