🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Hành trình không khuất phục của chàng trai khiếm thị Nguyễn Nhật Phúc

2 giờ trước
Trong căn bếp nhỏ ở phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) anh Nguyễn Nhật Phúc đang tỉ mỉ kiểm tra từng mẻ sữa chua. Không cần ánh sáng, đôi tay anh lần theo từng chi tiết quen thuộc, từ cái kệ, cái hộp, nhiệt độ, độ sánh đến hương vị sữa chua.

Với anh Phúc, đó không chỉ là đam mê, là công việc kinh doanh, mà còn là cách để anh khẳng định mình, sau một hành trình dài đầy biến cố.

Sau ca phẫu thuật u não, anh Nguyễn Nhật Phúc, phường Xuân Hương - Đà Lạt bị mất thị giác khi đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Vượt qua nghịch cảnh

Tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt, anh Nguyễn Nhật Phúc (sinh năm 1997) có một tương lai rộng mở khi trở thành sinh viên Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Những năm tháng ấy, anh giống như bao bạn trẻ khác: Có mục tiêu rõ ràng, có hoài bão và đang từng bước xây dựng tương lai.

Năm 2019, biến cố ập đến khi anh Phúc phát hiện bản thân có một khối u trong não buộc phải phẫu thuật khi đang học năm thứ 4 đại học. Sau ca mổ, khi tỉnh dậy, Phúc đã không thể nhìn thấy gì nữa.

Gần một năm sau đó, anh Phúc cùng gia đình chạy chữa khắp nơi với hy vọng mong manh có thể nhìn lại ánh sáng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Anh Nguyễn Nhật Phúc vượt lên nghịch cảnh, mày mò tập sống trong bóng tối, học chữ nổi để tiếp tục chinh phục con đường tri thức

Trở thành người khiếm thị, một cú sốc lớn lao với một chàng trai trẻ. Không đầu hàng số phận, Phúc dần vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong nghịch cảnh với phương châm “Khiếm thị không phải là bất hạnh mà chỉ là bất tiện”.

Những ngày đầu, anh phải học lại từ đầu mọi thói quen sinh hoạt, từ việc đi lại, sử dụng điện thoại, đến những việc như: Rót nước, vệ sinh cá nhân, tập nấu ăn. Những lần bị ngã, bị bỏng, bị đứt tay không làm chàng trai trẻ nản chí mà càng nỗ lực cố gắng hơn.

Từng chút một, anh làm quen với cuộc sống trong bóng tối và có thể đi lại, sinh hoạt và làm việc nhà.

Anh Nguyễn Nhật Phúc tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Đà Lạt

Khi dần quen với bóng tối, khao khát được học tập, chinh phục tri thức lại trỗi dậy trong anh. Quyết định bảo lưu kết quả học tập tại Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, anh Phúc đã theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Đà Lạt.

Là sinh viên khiếm thị duy nhất, anh đối mặt với nhiều khó khăn trong học tập. Anh Phúc kiên trì nghe giảng thay vì đọc, phải ghi nhớ thay vì nhìn, phải ghi âm bài giảng để nghe lại nhiều lần.

Anh Nguyễn Nhật Phúc mày mò làm sữa chua từ đam mê bếp núc của bản thân

Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, anh Phúc đã tốt nghiệp Trường Đại học Đà Lạt. Không dừng lại, anh cũng theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Nha Trang và tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa. Anh Phúc đạt chứng nhận phiên dịch cabin (phiên dịch đồng thời) xuất sắc nhất khóa và IELTS 7.5.

Những thành tích đáng nể trên là kết quả của một hành trình bền bỉ của anh Phúc, nơi mỗi bước tiến đều phải đánh đổi bằng nỗ lực gấp nhiều lần người khác.

Mỗi hành trình của anh Phúc đều có sự động viên, hỗ trợ của mẹ

Viết tiếp giấc mơ

Sau khi tốt nghiệp, Phúc làm biên, phiên dịch y khoa tại Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt, cộng tác viên dịch thuật cho UBND phường Cam Ly - Đà Lạt.

Công việc đòi hỏi sự chính xác cao, nhưng Phúc vẫn đảm đương tốt nhờ khả năng ngôn ngữ và sự tập trung. Song song đó, anh Phúc bắt đầu một hành trình mới, khởi nghiệp từ đam mê bếp núc.

“Tôi rất thích vào bếp nấu ăn. Thấy Đà Lạt có đặc sản sữa chua, nên tôi cũng mày mò làm thử mời bạn bè, đồng nghiệp ăn. Bất ngờ là mọi người rất thích và đặt mua. Từ đó, Tiệm sữa chua Sạch sành sanh ra đời”, anh Phúc tâm sự.

Anh Nguyễn Nhật Phúc mang các sản phẩm mình làm ra chào bán tại các phiên chợ tại khu vực Đà Lạt

Từ những đơn hàng đầu tiên này, anh Phúc bắt đầu kinh doanh bán sản phẩm sữa chua từ cuối năm 2024 với số vốn ban đầu khoảng 30 triệu đồng. Từ một căn bếp nhỏ ở nhà, anh từng bước xây dựng mô hình kinh doanh của riêng mình, chào bán sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, các phiên chợ trên địa bàn.

Niềm đam mê và bàn tay khéo léo của bản thân, anh Phúc đã tạo ra các sản phẩm sữa chua tươi, sữa chua sấy, chocolate sữa chua đầy hấp dẫn. Từ những đơn hàng do người quen ủng hộ, dần dần, các sản phẩm của anh đã được nhiều người dân trên địa bàn, khách du lịch biết đến, đặt mua.

Vừa làm phiên dịch, vừa khởi nghiệp bán sữa chua giúp anh Phúc tự tin hòa nhập cuộc sống vừa có thu nhập cho bản thân

Đến nay, mỗi tháng, anh Phúc bán được khoảng 1.500 hủ sữa chua góp phần giúp anh tăng thêm nguồn thu nhập và là động lực để anh nỗ lực phát triển đam mê trên hành trình khởi nghiệp của bản thân.

Đồng hành cùng con trai trên suốt hành trình, bà Đỗ Thị Chúc, mẹ anh Phúc xúc động cho biết, khi Phúc mất đi thị lực, tôi rất sốc và thương con. Bản thân tôi luôn cố gắng động viên, đồng hành hỗ trợ con trong cuộc sống. Thấy Phúc dần tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, nỗ lực trong học tập để có công việc ổn định và khởi nghiệp với đam mê của mình, tôi rất vui và tự hào về con.

Câu chuyện của anh Nguyễn Nhật Phúc không được viết nên bằng hành trình của ý chí và những tháng ngày bền bỉ không cho phép mình dừng lại. Không còn ánh sáng từ đôi mắt, anh tự thắp lên “ánh sáng” từ tri thức, từ kiên trì, nỗ lực và niềm tin vào chính mình.

Và cũng từ những khởi đầu rất nhỏ, anh đang âm thầm mở ra một tương lai rộng dài hơn, nơi giới hạn không còn nằm ở hoàn cảnh, mà ở cách con người vượt qua nó.

Linh Thư










Home Icon VỀ TRANG CHỦ