🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hành trình hơn nửa thế kỷ, những dấu ấn khó quên và con đường phía trước của Báo Giác Ngộ

1 giờ trước
Chiều nay, 19-6, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), đã diễn ra buổi họp mặt thân mật, nhân dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Hòa thượng Thích Giác Toàn tham dự, chia sẻ niềm vui cùng với Thượng tọa Thích Tâm Hải - thế hệ lãnh đạo thứ ba của Báo Giác Ngộ kể từ khi thành lập (1975) cho đến nay trong ngày gặp mặt thân mật tại trụ sở tòa soạn chiều 19-6-2026

Tham dự buổi họp mặt có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Cố vấn Ban Biên tập Báo Giác Ngộ; Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên; chư Tăng Ni, thành viên Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ; chư vị thiện hữu tri thức và bạn đọc gần xa...

51 năm Báo Giác Ngộ - một hành trình

Sau nghi thức niệm danh hiệu hồng danh Đức Phật Bổn Sư, Thượng tọa Thích Chúc Phú, Phó Thư ký tòa soạn phát biểu chào mừng. Thượng tọa nhấn mạnh những đóng góp và vai trò của Báo Giác Ngộ trong xu thế phát triển của xã hội thông tin hiện đại.

Thượng tọa Thích Chúc Phú phát biểu chào mừng

Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ dành những tình cảm tốt đẹp với Báo Giác Ngộ mà theo ngài, đây là "ngôi chùa đặc biệt trong làng báo Việt Nam". Vị giáo phẩm năm nay đã 77 tuổi và có hơn ba mươi năm gắn bó với báo bày tỏ niềm xúc động khi nhắc về các bậc cư sĩ, trí thức, chư tôn đức tiền bối như nhà văn Võ Đình Cường, cư sĩ Tống Hồ Cầm, cư sĩ Nguyễn Văn Hàm... trong giai đoạn 1975-1989; rồi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (Đức Pháp chủ GHPGVN hiện nay) đã gắn bó và lãnh đạo báo liên tục 32 năm, từ năm 1990 cho đến lúc ngài được suy tôn lên ngôi vị tối cao của Giáo hội.

Theo Hòa thượng, dù Đức Pháp chủ ở một vị trí tối cao của Giáo hội, nhưng ảnh hưởng và dấu ấn của ngài đối với Báo Giác Ngộ rất lớn, và ngài vẫn luôn âm thầm quan tâm, theo dõi và hộ trì cho báo tiếp tục hoạt động, phát triển.

Hòa thượng Thích Giác Toàn gửi tặng bài thơ mang tựa đề "Trăng sao thanh bình", như một lời chúc cho Báo Giác Ngộ phát triển bền vững, mang niềm an lạc trong Chánh pháp đến cho tất cả mọi người

"Mỗi tuần, giở từng trang tuần san Giác Ngộ, chúng ta đều thấy nơi đó chuyên chở lời dạy của Đức Phật, lan tỏa tinh hoa giáo lý, dung chứa trí tuệ và công đức của chư tôn đức Tăng Ni, các bậc trí thức, cư sĩ. Chúng ta vô cùng hoan hỷ và tự hào với 'ngôi chùa' đặc biệt này.”, Hòa thượng Thích Giác Toàn hoan hỷ chia sẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hòa thượng sáng tác và đọc tặng bài thơ mang tựa đề "Trăng sao thanh bình", như một lời chúc cho Báo phát triển bền vững, mang niềm an lạc và thông điệp của Chánh pháp đến cho tất cả mọi người.

Khách mời tham dự

Những điều đọng lại

Tại buổi họp mặt thân mật ấm áp nơi hội trường Báo Giác Ngộ, nhiều tâm tình được gửi trao chia sẻ với lòng biết ơn.

Nói về điều ấn tượng nhất khi cộng tác bài với Báo Giác Ngộ, Tiến sĩ Nguyên Cẩn Phạm Văn Nga, một cộng tác viên gắn bó với các bài phản biện về chính sách, các vấn đề xã hội từ góc nhìn Phật giáo, bày tỏ sự trân trọng đối với cách làm việc chuẩn mực của Ban Biên tập. Ông nhớ lại lời chư tôn đức dạy: "Với báo Phật giáo, phản biện không phải là nói cho mạnh, gay gắt mà phải nói lời nhẹ nhàng, ái ngữ, vấn đề là làm sao để người khác tiếp nhận và chuyển hóa được người đọc"...

"Điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong việc bày tỏ chính kiến trước các vấn đề xã hội, chính sách cần quan tâm, trong mục tiêu mang lại an lạc cho người dân và phát triển bền vững.", ông nói.

Tiến sĩ Nguyên Cẩn - Phạm Văn Nga chia sẻ

Về sự kỳ vọng trong giai đoạn tiếp theo, ông cũng mong Báo sẽ có nhiều bài viết về giới trẻ để các bạn biết cách giải quyết các áp lực về lối sống, với mong muốn chia sẻ nghệ thuật theo Phật pháp trở thành một điểm tựa tinh thần thiết thực cho nhiều người.

Chia sẻ tại buổi họp mặt, cư sĩ Trần Đình Sơn cho biết ông đã sống tại Sài Gòn - TP.HCM hơn 60 năm và trong đó có hơn nửa thế kỷ biết, gắn bó và là độc giả của Báo Giác Ngộ. "Đối với bản thân, cơ duyên được gần gũi và học hỏi từ chư tôn đức tiền bối qua các thời kỳ chính là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời".

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn - người gắn bó với tòa soạn Báo Giác Ngộ tròn 50 năm

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông chia sẻ, Báo Giác Ngộ là một trong những cơ quan ngôn luận Phật giáo ra đời sớm nhất, đóng góp công đức to lớn vào việc định hướng dư luận và ổn định lòng người suốt nửa thế kỷ qua sau ngày thống nhất đất nước. Đến nay, tờ báo không chỉ phát triển mạnh mẽ để cập nhật kịp thời các thông tin sinh hoạt Phật sự của GHPGVN, mà còn là nơi lưu giữ, phổ biến rất nhiều công trình nghiên cứu sâu sắc về văn hóa Phật giáo và văn hóa, lịch sử dân tộc với sự đóng góp của nhiều nhà nghiên cứu ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Qua những đóng góp ý nghĩa cho xã hội và đất nước, ông luôn mong mỏi và tin tưởng rằng mạng mạch của tờ báo sẽ ngày phát triển bền vững hơn nữa. "Bởi lẽ, đối với cộng đồng Tăng Ni và tín đồ Phật tử hiện nay, nếu thiếu đi tờ báo Giác Ngộ thì chính là thiếu đi một món ăn tinh thần vô cùng quan trọng trong đời sống tu học hàng ngày.", cư sĩ Trần Đình Sơn bày tỏ.

Nhà nghiên cứu Đào Nguyên tại buổi gặp mặt

Nhà nghiên cứu Đào Nguyên năm nay bước sang tuổi 86, là một cây bút nổi tiếng trong giới Phật giáo. Với Báo Giác Ngộ, ông vẫn nhớ như in dấu mốc bài viết đầu tiên được đăng trên Tuần báo vào số 90 (tháng 10-1994). Khi nguyệt san Giác Ngộ ra đời, ông cũng góp mặt ngay từ những số đầu tiên. Sự gắn bó ấy trải dài qua các thời kỳ, đi cùng sự thay đổi nhân sự của tòa soạn, nhưng trong tâm khảm của người trí thức lão thành, mối đạo tình với những thế hệ làm việc ở Báo Giác Ngộ luôn gắn bó và trân quý. Là một nhà nghiên cứu, ông tâm niệm rằng bất cứ người làm học thuật nào cũng cần một cơ quan ngôn luận, một tờ báo để gắn bó và gửi gắm những công trình của mình.

Giữa vô vàn sự đổi thay của hình thức báo chí và sự biến động của xã hội, điều gì đọng lại sâu sắc nhất và làm nên giá trị bất biến của Báo Giác Ngộ? Nhà nghiên cứu Đào Nguyên đã khẳng định bằng tất cả sự chiêm nghiệm của một đời người: "Báo Giác Ngộ luôn giữ được truyền thống cốt lõi nhất, đó là truyền thống hộ quốc an dân, gắn bó với dòng chảy lịch sử của dân tộc".

Thượng tọa Thích Tâm Hải trao phần khen thưởng đến các cá nhân đạt giải báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2025 và Giải Báo chí TP.HCM năm 2026

Tiếp nối…

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, đúc kết buổi họp mặt đã bày tỏ hơn nửa thế kỷ hoạt động báo chí kể từ ngày thành lập, xuất bản số đầu tiên, thành tựu mà Báo Giác Ngộ có được đó là tạo dựng niềm tin, sự yêu thương, quan tâm của quý độc giả, chư Tăng Ni, Phật tử, những người yêu mến đạo Phật - tôn giáo đông tín đồ nhất ở nước ta hiện nay, với hơn 14 triệu người, theo công bố của Sách trắng về tôn giáo.

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu

Vừa qua, theo đề án sắp xếp lại báo chí toàn quốc cũng như tại TP.HCM, với chiều dài lịch sử và thành tựu trên, Báo Giác Ngộ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng thuận tiếp tục hoạt động, trong khi nhiều cơ quan báo chí phải sắp xếp lại, một số cơ quan kết thúc hoạt động. Theo Thượng tọa, đó là một ghi nhận trân trọng với Báo Giác Ngộ, một trong hai cơ quan báo tôn giáo trong lịch sử 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

“Những gì mà Báo Giác Ngộ có được là kết tinh của bao công sức của cả một hành trình hơn nửa thế kỷ của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, chư tôn đức Tăng Ni và lãnh đạo TP.HCM, của hàng triệu Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo, các thế hệ làm việc, cộng tác và hộ trì để Báo vượt qua các giai đoạn khó khăn, tiếp tục con đường phía trước trong kỷ nguyên số nhiều cơ hội và cũng lắm thách thức.”, Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu.

Ban Biên tập Báo Giác Ngộ tặng Bằng công đức các nhóm phụng sự kiệu hoa rước Phật

Dịp này, Ban Biên tập Báo Giác Ngộ cũng đã trao quyết định tuyển dụng chính thức Đại đức Thích Nguyên Tài trở thành phóng viên Báo Giác Ngộ sau thời gian thực tập và rèn luyện; tặng Bằng công đức nhóm Phật tử công quả và nhóm Đồng hành cùng truyền thông Phật giáo - Báo Giác Ngộ đã tích cực tham gia thiết trí kiệu hoa rước Phật trong Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570; và trao khen thưởng đến các cá nhân đạt giải báo chí Phật giáo toàn quốc năm 2025 và Giải Báo chí TP.HCM năm 2026.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chụp ảnh lưu niệm trong ngày Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026)

Link ảnh buổi gặp mặt TẠI ĐÂY.

Như Danh - Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

TIN LIÊN QUAN

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ