Hành trình gieo yêu thương của cô giáo Hà Thị Huyền
Sinh năm 1981 tại xã Thượng Bằng La, vùng quê giàu truyền thống hiếu học, từ nhỏ, Hà Thị Huyền đã ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo. Với cô, con chữ không chỉ là tri thức, còn là chìa khóa mở tương lai cho trẻ em vùng cao.
Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, cô được phân công công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS An Lương, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn. Đây cũng là nơi ghi dấu những năm tháng thử thách nhưng đầy ý nghĩa trong hành trình làm nghề của cô. Ở An Lương, điều kiện dạy và học còn nhiều thiếu thốn. Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cô giáo Hà Thị Huyền (thứ hai từ phải sang) cùng gia đình trò chuyện với em Triệu Thị Trang (thứ 2 từ trái sang).
Trong 11 năm gắn bó với vùng khó, một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cô là việc nhận nuôi em Triệu Thị Trang, học sinh dân tộc Dao có hoàn cảnh éo le. Trang không có bố, mẹ lại không tỉnh táo, thường xuyên lang thang. Những ngày không được ở bán trú, em phải đi làm thuê để có bữa ăn qua ngày.
Trăn trở trước hoàn cảnh của học trò, năm 2014, cô Huyền quyết định xin phép Ban Giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương để nhận Trang làm con nuôi. Quyết định ấy cũng nhận được sự ủng hộ hết lòng từ chồng cô. Từ một cô bé gầy gò, thiếu thốn, Trang đã có một mái ấm thực sự. Cô Huyền vừa là giáo viên, vừa là người mẹ, người chị, chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất. Trang học hết cấp 1 tại An Lương, tiếp tục học cấp 2 ở Cát Thịnh và hoàn thành chương trình THPT tại Trường THPT Văn Chấn.
Hiện nay, em đã có công việc ổn định tại Bắc Ninh, tự lập cuộc sống. Không chỉ riêng Trang, trong mắt nhiều học sinh, cô Huyền còn là người thân trong gia đình. Sự quan tâm của cô không chỉ dừng lại ở bài giảng, còn hiện diện trong từng bữa ăn, giấc ngủ, trong những lời động viên giản dị, ấm áp.

Cô giáo Hà Thị Huyền hướng dẫn học sinh trong tiết học âm nhạc.
Năm 2020, cô Huyền được điều động về công tác tại Trường THCS Cát Thịnh – nơi có hơn 70% học sinh là người dân tộc thiểu số. Cô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, lồng ghép văn hóa của các dân tộc Mông, Tày, Thái vào bài học, giúp học sinh thêm yêu truyền thống quê hương.
Em Bùi Hoàng Mai Anh, học sinh lớp 8A chia sẻ: Chúng em rất kính trọng cô. Cô luôn tận tâm, quan tâm và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng em cách sống, cách yêu thương và sẻ chia.

Cô Huyền cùng học sinh Trường THCS Cát Thịnh, xã Cát Thịnh.
Không chỉ tận tụy trên bục giảng, cô Huyền còn tích cực tham gia và dẫn dắt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhà trường. Cô khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi năng khiếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần xây dựng môi trường học tập năng động và đoàn kết. Trong mắt đồng nghiệp, cô Huyền luôn có ấn tượng tốt bởi nguồn năng lượng tích cực, chan chứa yêu thương và niềm tin vào giá trị của giáo dục.
Cô Trần Thị Hồng Dung, Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội, nhận xét: Cô Huyền rất nhiệt tình, năng động, đặc biệt quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, cô còn là người mẹ đỡ đầu cho nhiều học sinh vùng cao. Trong giảng dạy, cô luôn dành trọn tình yêu thương cho học trò.
Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức, cô Huyền còn chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Từ việc ăn mặc gọn gàng, giữ gìn vệ sinh đến xây dựng nề nếp sinh hoạt, tất cả đều được cô hướng dẫn tận tình. Với cô, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là quá trình hình thành nhân cách. Suốt 16 năm đứng lớp, cô không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hướng tới hình mẫu giáo viên vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Cô Huyền chia sẻ: Tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đó là việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Tôi nghĩ, với một giáo viên, điều có ý nghĩa nhất chính là gieo được tri thức và gieo được lòng nhân ái cho học trò.

Cô Huyền và học sinh cùng chăm sóc vườn hoa tại trường.
Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp và lao động tiên tiến. Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất không phải là danh hiệu, mà chính là sự trưởng thành của học sinh. Với phụ huynh, cô là người tin cậy để gửi gắm con em. Với đồng nghiệp, cô là người bạn, người chị luôn sẵn sàng sẻ chia. Còn với học sinh, cô là nguồn cảm hứng, là tấm gương về nghị lực và lòng nhân ái. Từ lớp học nhỏ nơi vùng cao, cô đã âm thầm gieo vào tâm hồn học trò những hạt giống của tình yêu thương, sự tử tế và khát vọng vươn lên.

Cô Huyền hướng dẫn học sinh biểu diễn văn nghệ tại trường.
Cô Nguyễn Thị Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cát Thịnh khẳng định: Cô Huyền là tấm gương về đạo đức của nhà giáo. Cô không chỉ dạy âm nhạc mà còn viết nên những bản nhạc của cuộc đời bằng chính sự yêu thương và cống hiến của mình.
Những hạt giống ấy đang nảy mầm, lớn lên cùng các thế hệ học sinh – những người sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện đẹp về ý chí và niềm tin. Giữa núi rừng Lào Cai, hành trình của cô giáo Hà Thị Huyền vẫn lặng lẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Hà Thị Thu Hiền - Nguyễn Văn Toàn
2 ngày trước
49 phút trước
46 phút trước
2 giờ trước
19 phút trước
20 phút trước
49 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước