Hành trình giải cứu phi công Mỹ kịch tính ở Iran

New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, trong chiến dịch giải cứu phi công, 2 máy bay vận tải quân sự chở phi công và các biệt kích Mỹ đã bị kẹt lại tại một đường băng dã chiến do quân đội Mỹ thiết lập ở một khu vực hẻo lánh của Iran.
Quân đội Mỹ đã cử 3 máy bay khác vào Iran để đưa quân nhân và binh sĩ ra ngoài. Sau đó, họ đã cho nổ tung các máy bay vận tải này để chúng không rơi vào tay Iran. Các máy bay này được cho là máy bay vận tải quân sự C-130.
Lầu Năm Góc hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm đầy rủi ro sau khi một máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong không phận Iran. Một thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống ngay sau vụ rơi và đang được chăm sóc y tế, trong khi thành viên còn lại mất tích cho đến khi được giải cứu vào rạng sáng nay.
Tổng thống Donald Trump cho biết, hàng chục máy bay đã tham gia vào chiến dịch giải cứu. Ông xác nhận, phi công mất tích đã được tìm thấy và đưa ra khỏi Iran một cách an toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không có thương vong trong chiến dịch giải cứu kịch tính này.
Các nguồn tin truyền thông cho biết, sau khi thoát ra khỏi tiêm kích F-15E bị Iran bắn rơi, quân nhân Mỹ đã liên lạc được với quân đội Mỹ ngay hôm 3/4, tạo tiền đề cho chiến dịch giải cứu. Sau đó các đơn vị chức năng đã ráo riết tiến hành xác định vị trí của quân nhân này.
Trong khi đó, báo Wall Street Journal đưa tin, quân nhân bị thương khi máy bay chiến đấu rơi tại Iran đã phải thực hiện một “hành động táo bạo để tiếp cận đội cứu hộ". Tuy nhiên, nguồn tin không nêu chi tiết cụ thể.
(theo Al Jazeera)
Vy Vy
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước