Hành trình của nữ sinh người Nùng đến với ước mơ cô giáo dạy Ngữ văn

Trần Thị Thảo Linh sinh viên năm nhất Khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh NVCC.
Cú “đánh lái” sang bến bờ văn chương
Bước vào giảng đường của Khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trần Thị Thảo Linh mang theo niềm háo hức của một tân sinh viên khi đứng trước chân trời tri thức mới. Nhưng đằng sau ánh mắt rạng ngời ấy, ít ai hình dung được rằng sự hiện diện của Linh hôm nay là kết quả của một quá trình bền bỉ tự mình phá vỡ những giới hạn tưởng chừng như không thể.
Trước khi bén duyên với văn chương, Thảo Linh từng có nhiều năm theo đuổi đam mê ngoại ngữ với bảng thành tích dày dặn. Dù đã đỗ vào lớp chuyên Anh (Trường THPT Chuyên Cao Bằng) với tương lai rộng mở, cô bạn sinh năm 2007 vẫn quyết định rời vùng an toàn để thử thách bản thân ở một ngã rẽ hoàn toàn mới.
Hồi tưởng về quyết định ngày ấy, Thảo Linh cho biết càng tiếp xúc với ngoại ngữ, Linh càng nhận thấy rằng để vươn ra thế giới, trước hết phải nắm vững cái "gốc" văn hóa nước nhà.
Nữ sinh bộc bạch: “Khao khát đó luôn thôi thúc em tìm về văn học, nhưng chỉ khi những trang viết đầu tay được cô Triệu Thị Hằng ghi nhận và khích lệ, em mới thực sự có can đảm để thử sức với môn học này”.

Trần Thị Thảo Linh là 1 trong 145 được tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025. Ảnh NVCC
Quyết tâm là vậy, nhưng khi bắt tay vào thực tế, Thảo Linh mới thấy hành trình này gian nan hơn tưởng tượng rất nhiều. Tham gia đội tuyển muộn hơn khi các các bạn khác đã có nền tảng vững chắc, Linh buộc phải tăng tốc để lấp đầy khoảng trống kiến thức. Áp lực nhân đôi khi Linh phải vừa duy trì phong độ của môn chuyên, vừa dốc sức để theo kịp lộ trình ôn thi chuyên sâu của đội.
Thảo Linh tâm sự: “Dù luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình, nhưng đôi khi nhìn khối lượng bài vở khổng lồ trong khi quỹ thời gian ngày càng eo hẹp, em không tránh khỏi cảm giác bị choáng ngợp và quá tải”.
Hiểu rõ những áp lực và khó khăn của một kỳ thi lớn, năm lớp 11, Linh tham gia với tâm thế cởi mở, xem đây là cơ hội để thử sức và cọ xát với niềm đam mê mình có. Thảo Linh mang về giải Ba trong vòng thi cấp trường, kết quả khiêm tốn này đồng nghĩa với việc cánh cửa đi tiếp đã khép lại.
Sự khắc nghiệt của cuộc đua đã khiến Linh nhận ra chăm chỉ, đam mê thôi là chưa đủ, nếu muốn tiến xa hơn buộc Linh phải có một chiến thuật bài bản.
Đầu tiên, Thảo Linh bắt tay vào việc điều chỉnh lại kế hoạch học tập một cách hiệu quả. Em lập thời gian biểu chi tiết đến từng giờ, chia nhỏ việc học thành những mục tiêu ngắn hạn như đọc tài liệu, giải đề hay làm bài tập.
Trong giai đoạn cao điểm, Linh chọn cách ‘đóng băng’ những mối quan tâm khác, dồn toàn lực cho môn Ngữ văn để duy trì sự tập trung ở mức cao nhất. Linh chia sẻ thêm, việc rèn luyện khả năng quản lý thời gian cũng giúp em cải thiện được nhịp độ làm bài trước những đề thi hóc búa.
Về bí kíp chinh phục môn Văn, Thảo Linh luôn tâm niệm chìa khóa nằm ở việc rèn luyện tư duy phản biện nhạy bén. Trước mỗi nhận định hay tác phẩm, Linh luôn tự đặt ra cho mình những câu hỏi để có được góc nhìn toàn diện nhất: em bóc tách từng chi tiết để tìm kiếm nguyên nhân, bản chất và cuối cùng là lý giải vấn đề, từ đó dễ dàng triển khai luận điểm logic hơn và khai thác được những điểm nhấn ‘đắt giá’.
Để những dẫn chứng có thêm sức nặng, cô bạn chủ động bước ra khỏi những lý thuyết trên sách vở, Linh gom nhặt và giải mã những vấn đề nóng của xã hội, những trăn trở của con người trong thời đại mới. Việc tư duy và soi chiếu cuộc sống qua lăng kính văn chương mỗi ngày đã rèn giũa cho Thảo Linh một ngòi bút sắc sảo và thuyết phục trong từng bài thi.
Khát vọng gieo hạt giống tâm hồn
Với những nỗ lực bền bỉ, Thảo Linh đã liên tiếp chạm tay vào những cột mốc đáng tự hào: trong năm học lớp 12, Thảo Linh đã gặt hái được giải Nhì cấp trường và cấp huyện, giải Nhất môn học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh và xuất sắc giành được giải Nhì ở kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2025.

Trần Thị Thảo Linh.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Thảo Linh chiêm nghiệm rằng kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia là một 'đấu trường' hoàn toàn khác biệt. Giữa muôn vàn thí sinh tài năng đến từ mọi miền Tổ quốc, để bài viết thực sự tạo được dấu ấn, yếu tố tiên quyết là phải có cho mình bản sắc riêng và sự trau chuốt kỹ lưỡng về kiến thức. Dù vậy, theo kinh nghiệm của Linh, yếu tố quyết định chính là giữ được tinh thần bình tĩnh trong suốt giờ làm bài là điều quan trọng hơn cả.
Thảo Linh khiêm tốn chia sẻ “Ngay cả khi đạt giải Quốc gia, em vẫn thấy vốn hiểu biết của bản thân còn ít ỏi, em muốn có cơ cơ hội để hiểu sâu hơn về Văn học, hơn nữa, em muốn mình có thể cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và tiếp nối hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn”.
Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập, trong ba năm học THPT, Thảo Linh đảm nhận các vị trí nòng cốt như Bí thư Chi đoàn, Trưởng Ban Truyền Thông Câu lạc bộ STEAM, Phó chủ nhiệm kiêm Trưởng Ban Đối ngoại Câu lạc bộ Truyền Thông THPT Chuyên Cao Bằng.
Ghi nhận sự trưởng thành đó, tháng 8 năm 2025, Thảo Linh vinh dự được trở thành Đảng viên ngay sau khi tốt nghiệp.
Sở hữu tấm vé tuyển thẳng, Thảo Linh có cơ hội lựa chọn những ngành nghề ‘hot’ hiện nay. Thế nhưng, với tình yêu ngày càng lớn với văn chương, cô nữ sinh đã kiên định chọn Sư phạm Ngữ văn làm bến đỗ.
Chứng kiến trọn vẹn hành trình bứt phá của học trò, cô Triệu Thị Hằng, giáo viên bộ môn Ngữ Văn, Trường THPT Chuyên Cao Bằng nhận xét: “Ở Linh luôn toát lên sự bản lĩnh, năng động và trách nhiệm cao. Cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tin rằng em sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê và tiếp tục khẳng định bản thân trên chặng đường sắp tới”.
Về dự định tương lai, Thảo Linh đặt mục tiêu tận dụng môi trường đại học để mài giũa bản lĩnh nghiệp vụ, phấn đấu trở thành một giáo viên Ngữ văn toàn diện. Khát vọng lớn nhất của Linh là dùng tư duy cởi mở và trái tim thấu cảm để mỗi học trò đều tìm thấy động lực vươn lên. Nghề giáo giờ đây đã trở thành con đường để em thể hiện ý chí và viết tiếp những chương mới rực rỡ trên trên hành trình tri thức.
Mang theo khát vọng từ bản làng xuống Thủ đô, nữ sinh người dân tộc Nùng hiểu hơn ai hết những rào cản vô hình trên từng bước chân của các bạn trẻ vùng cao. Từ câu chuyện của chính mình Thảo Linh khẳng định: “Khi xem khó khăn là cơ hội để tôi luyện ý chí, thì tri thức sẽ trở thành con đường ngắn nhất giúp các bạn trẻ vùng cao xóa nhòa khoảng cách và làm chủ tương lai”.
Liêm Anh - Thảo Lam
5 ngày trước
15 phút trước
6 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
13 giờ trước