Hành trình của những lá phiếu đặc biệt

Thành viên tổ bầu cử mang thùng phiếu di động đến tận nhà bà Nguyễn Thị Lộc (xã Bình Sơn) để cử tri khuyết tật thực hiện quyền bầu cử
Đó không chỉ là việc thực hiện quyền công dân mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần dân chủ, bình đẳng và nhân văn trong đời sống chính trị của đất nước. Sáng 15.3, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi đã ghi nhận những khoảnh khắc xúc động khi từng lá phiếu được mang đến với mọi công dân, dù họ ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Tại thôn 6, tổ bầu cử số 6, xã Bình Sơn, từ sáng sớm các thành viên tổ bầu cử đã mang thùng phiếu di động đến tận nhà bà Nguyễn Thị Lộc (60 tuổi), một cử tri khuyết tật không thể đến điểm bỏ phiếu. Trong căn nhà nhỏ, khi cầm trên tay lá phiếu, bà Lộc không giấu được sự xúc động. Dù sức khỏe hạn chế, bà vẫn cẩn trọng lựa chọn và tự tay thực hiện quyền công dân.
Sự tận tình của các thành viên tổ bầu cử đã tạo nên một khoảnh khắc ấm áp trong ngày hội lớn của toàn dân. Việc đưa thùng phiếu đến tận nhà không chỉ giúp những cử tri đặc biệt thực hiện quyền bầu cử mà còn thể hiện tinh thần dân chủ và nhân văn, nơi mỗi lá phiếu đều được trân trọng như nhau.
Ở vùng núi xã Tây Trà Bồng, hành trình đưa lá phiếu đến với cử tri còn gian nan hơn. Ông Bùi Thanh Dũng, Chủ tịch UBND xã cho biết, do mưa kéo dài nhiều ngày, tuyến đường vào khu vực bỏ phiếu tại tổ 4, thôn Xanh bị sạt lở, gây ách tắc.
Không để việc bỏ phiếu của người dân bị gián đoạn, từ sáng sớm các thành viên tổ bầu cử đã dùng xe máy, đi bộ vượt bùn, lội suối, băng rừng để mang thùng phiếu đến tận nơi cho bà con vùng sâu, vùng xa. Những bước chân lấm bùn trên con đường rừng ướt sũng đã trở thành hình ảnh đẹp của trách nhiệm và sự tận tâm trong ngày bầu cử.

Các thành viên tổ bầu cử xã Tây Trà Bồng vượt đường sạt lở, băng rừng mang thùng phiếu đến với cử tri vùng sâu, vùng xa
Không chỉ ở thôn Xanh, tại thôn Tre, khu vực bỏ phiếu số 11, đường sá cũng bị sạt lở do mưa lớn. Chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thùng phiếu di động để cử tri thuận lợi thực hiện quyền bầu cử. Đến khoảng 9h30, xã Tây Trà Bồng đã có khoảng 85% cử tri đi bỏ phiếu trong tổng số gần 5.000 cử tri của toàn xã. Trong khi đó, tại xã Nghĩa Giang, công tác bầu cử được tổ chức ngay bên trong Trại Tạm giam số 1 Công an tỉnh, dành cho những cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ.
Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự, động viên các cử tri đặc biệt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Khu vực bỏ phiếu trong trại tạm giam được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định; công tác tổ chức thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự. Từng bước trong quy trình bỏ phiếu được triển khai nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi để những người đang bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền bầu cử của mình.
Thượng tá Nguyễn Đình Thân, Giám thị Trại Tạm giam số 1 cho biết, toàn trại có 293 người đang bị tạm giam, tạm giữ đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, cùng với 98 cán bộ, chiến sĩ tại phân trại khu vực trung tâm. Trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng, đồng thời phổ biến đầy đủ thông tin về quyền và nghĩa vụ công dân, hướng dẫn quy trình bỏ phiếu để các cử tri hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này.
Trong không gian trang nghiêm của khu vực bỏ phiếu, từng cử tri lần lượt thực hiện các bước theo hướng dẫn để bỏ lá phiếu của mình. Với nhiều người, đây không chỉ là ngày hội lớn của đất nước mà còn là dịp để suy ngẫm sâu sắc hơn về trách nhiệm công dân.

Cử tri đang tạm giam tại Trại Tạm giam số 1 Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện quyền bầu cử
Anh Đ.V.D (42 tuổi) chia sẻ, khi cầm lá phiếu trên tay, anh cảm thấy rất xúc động. Dù đang bị tạm giam nhưng vẫn được thực hiện quyền công dân của mình. Điều đó khiến anh nhận ra rằng Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện để mọi công dân tham gia vào những sự kiện quan trọng của đất nước. Anh mong rằng sau khi hoàn tất thời gian tạm giam theo quy định, sẽ có cơ hội trở về địa phương, làm lại cuộc đời và đóng góp tích cực cho xã hội.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Giang Lê Na, việc tổ chức bầu cử tại Trại Tạm giam số 1 được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy trình và quy định của pháp luật. Những lá phiếu tại đây không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn mang theo niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn của những người đang trên hành trình sửa sai, hướng tới tái hòa nhập cộng đồng.
Từ những ngôi nhà nhỏ ở làng quê, những bản làng vùng núi xa xôi cho đến khu vực đặc biệt trong trại tạm giam, hành trình của từng lá phiếu đã góp phần làm nên một ngày hội dân chủ trọn vẹn. Mỗi lá phiếu được nâng niu, trân trọng chính là minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, nhân văn và sự bình đẳng trong đời sống chính trị của đất nước.
NHƯ ĐỒNG
19 phút trước
38 phút trước
39 phút trước
41 phút trước
49 phút trước
56 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 phút trước
10 phút trước
11 phút trước
11 phút trước
29 phút trước
30 phút trước
32 phút trước