Hành động đẹp của chiến sĩ lái xe tăng

Thiếu tá QNCN Hoàng Văn Đang bàn giao chiếc vì cùng giấy tờ, tài sản cho ông Bình.
Trước đó, trong quá trình di chuyển trên tỉnh lộ 314B, đoạn gần cổng Bưu điện Đại An (xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ), Thiếu tá QNCN Hoàng Văn Đang tình cờ nhặt được một chiếc ví da, bên trong có 11,5 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thanh Bình. Với tinh thần, trách nhiệm cao, anh đã đến Công an xã Quảng Yên trình báo. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác minh và bàn giao lại chiếc ví trên cho ông Nguyễn Thanh Bình (80 tuổi, trú tại khu 7 Đại An, xã Quảng Yên).
Nhận lại tài sản chỉ vài giờ sau khi đánh rơi, ông Bình rất bất ngờ và xúc động.

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 406 tặng giấy khen cho Thiếu tá QNCN Hoàng Văn Đang vì có hành động đẹp.
Thượng tá Trần Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 406 cho biết: “Hành động “nhặt được của rơi, trả lại người bị mất” của Thiếu tá QNCN Hoàng Văn Đang thể hiện rõ phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm, nét đẹp văn hóa người lính xe tăng, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Để ghi nhận hành động đẹp, tạo sức lan tỏa tích cực trong tập thể quân nhân, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 406 đã biểu dương và tặng giấy khen cho đồng chí Đang ngay sau khi nhận được thông tin.
1 giờ trước
6 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước