🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Hàng xóm kể về người mẹ và nhân tình vụ cháu bé 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành ở Hà Nội

1 giờ trước
Ngày 7/5, PV Báo Sức khỏe Đời sống đã có mặt tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội ghi nhận thông tin liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành, tử vong sau 3 ngày cấp cứu ở viện.
00:00
00:00

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong sau nhiều lần bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành, sáng nay (7/5), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại Ninh Bình) để điều tra về tội giết người.

Đồng thời, cơ quan công an xem xét hành vi của Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang, mẹ đẻ bé gái) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 18h ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H (con riêng của Bàn Thị Tâm, người sống chung như vợ chồng với Hiệp từ tháng 3) vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực điều trị, do thương tích quá nặng, đến chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân lên tới 99%.

Sáng 7/5, PV Báo Sức khỏe Đời sống đã có mặt tại ngôi nhà trọ, nơi xảy ra vụ việc để ghi nhận.

Khu phố nơi sự việc đau lòng xảy ra. Ảnh: PV

Theo tìm hiểu, Hiệp và Tâm sống với nhau tại một phòng trọ cho thuê trên đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn.

Khu vực nhà trọ gồm 3 tầng, 1 tum. Phía trước nhà là một cửa hàng nhỏ. Bên cạnh có lối đi lên khu vực cho thuê phòng.

Người dân khu vực này cho biết, việc cháu bé 4 tuổi được đi cấp cứu vào dịp nghỉ lễ nên ít người trong khu trọ biết thông tin.

Anh N.H - người dân cho biết, sau nghỉ lễ, anh mới nghe thông tin về vụ việc cháu bé được đưa đi cấp cứu. Dù sống cùng nhà nhưng anh H ít khi tiếp xúc với Hiệp và Tâm.

"Tôi làm việc dưới tầng 1, ở hầm nên ít khi để ý đến những người thuê trọ tầng trên. Khu vực này toàn người đi làm, thuê nhà nên ít khi tiếp xúc, nói chuyện. Nay nhìn ảnh trên báo cũng chỉ biết gia đình trên sống khu vực phía trên tầng 2", anh H nói.

Đối tượng Bàn Thị Tâm. Ảnh: Công an Hà Nội.

Một phụ nữ khác sống khu vực đối diện cho biết, khoảng 17h ngày 3/5, họ thấy xe cấp cứu hú còi rồi dừng nhà trọ nên mọi người để ý. Ít phút sau, một người đàn ông bế cháu bé xuống xe trong tình trạng tóc ướt, trên người có nhiều thương tích.

Nguyễn Minh Hiệp. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, sáng 3/5, khi cháu H chậm trễ trong việc đánh răng, rửa mặt, Hiệp đã có hành vi bắt cháu đeo bình nước 5 lít vào cổ. Sau đó, cả Hiệp và Tâm liên tiếp tát vào mặt cháu H nhiều lần.

Cháu H có biểu hiện sợ hãi, không kiểm soát được vệ sinh cá nhân. Người cha dượng và mẹ đẻ đã dùng dép đánh vào mặt khiến cháu bé ngã xuống nền nhà.

Sau khi lau rửa qua loa cho cháu H, Hiệp đưa Tâm đi khám thai, rồi đưa nhau đi chơi, bỏ mặc cháu bé 4 tuổi trong phòng trọ.

Chiều cùng ngày, khi quay về, thấy cháu H đang lấy bánh kẹo ăn, cho rằng cháu ăn vụng, Tâm tiếp tục dùng dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu, mặt cháu.

Bị đánh, cháu H sợ hãi không kiểm soát được vệ sinh. Thấy vậy, Tâm tiếp tục tát vào mặt cháu, bắt tự vào nhà tắm rửa.

Khi phát hiện cháu H nghịch bẩn trong nhà tắm, Hiệp chửi bới và bạo hành cháu bé. Tâm nhìn thấy Hiệp bạo hành con gái mình nhưng không nói gì và bỏ đi.

Khi phát hiện cháu H không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu, rồi gọi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H trong khoảng 1 tháng trước đó. Tần suất đánh đập diễn ra 2-3 ngày/lần, với nhiều công cụ như dép, chổi, cán hốt rác, móc quần áo.

T.Sơn

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ