🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hàng nghìn người tham gia lễ rước nước chùa Giám ở Hải Phòng

1 giờ trước
Đã thành truyền thống, lễ rước nước chùa Giám được tổ chức, duy trì nhiều thập kỷ qua. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của lễ hội chùa Giám ở xã Cẩm Giang, thành phố Hải Phòng.

Chiều 31/3 (13/2 âm lịch), Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND xã Cẩm Giang và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải phòng đã phối hợp tổ chức lễ rước nước chùa Giám.

Đoàn rước nước xuất phát từ chùa Giám đến bến Giám, sông Thái Bình. Tuyến đường rước dài khoảng 7 km. Ảnh: Mekong ASEAN.

Đúng 13h30, các đại biểu cùng các đội rước tập trung trước tam quan chùa Giám (xã Cẩm Giang), chỉnh trang trang phục, sắp xếp đội hình, ổn định vị trí.

Đoàn rước di chuyển đến bến Giám, sông Thái Bình. Ảnh: Mekong ASEAN.

Dẫn đầu đoàn là xe an ninh trật tự; tiếp theo là đội xe rước 2 rồng, lân; 41 cờ thần; bát âm; chiêng, trống; bát bửu; kiệu trầu cau; kiệu ngũ quả; kiệu hoa; kiệu bát hương; kiệu thuốc Đức Thánh, 2 lọng che; kiệu bát cống; di ảnh Đức Thánh Tuệ Tĩnh; kiệu bát cống rước bình thủy; nghi trượng; phật tử, đội tế…

Thuyền rồng rước bình thủy tiến ra sông Thái Bình. Ảnh: Mekong ASEAN.

Trong không khí linh thiêng với đầy đủ cờ hoa, kiệu, lễ phẩm, cùng sự tham gia của các đại biểu đại diện các cấp, ngành, địa phương của thành phố Hải Phòng, các nhà sư, tăng ni và hàng nghìn người dân của các thôn thuộc xã Cẩm Giang, du khách, phật tử gần xa.

Các nhà sư, đại biểu ra giữa sông làm lễ xin nước. Ảnh: Mekong ASEAN.

Đoàn rước di chuyển quãng đường khoảng 7 km, từ tam quan chùa Giám tiến ra bến Giám, sông Thái Bình, nơi gốc tổ chùa Giám linh thiêng để xin nước thiêng, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc…

Nước được đưa về chùa Giám sau đó Ban tổ chức thực hiện nghi lễ mộc dục (tắm tượng).

Bình thủy được chuyển từ sông lên bờ. Ảnh: Mekong ASEAN.

Đoàn rước và các xe đội hình rước theo vị trí ban đầu rước về chùa. Ảnh: Mekong ASEAN.

Chùa Giám có tên chữ Nghiêm Quang tự, là một trung tâm Phật giáo lớn danh tiếng ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Nơi đây, hiện diện vẻ đẹp trường tồn là điểm nhấn văn hóa cổ của vùng đất Cẩm Giang - sông Gấm. Là nơi lưu dấu tích, hành trạng của đại danh y, thiền sư Tuệ Tĩnh.

Đoàn rước về đến cổng làng. Ảnh: Mekong ASEAN.

Quê gốc thiền sư Tuệ Tĩnh ở làng Nghĩa Phú, xã Tuệ Tĩnh. Ông là danh nhân y học kiệt xuất thời Trần, bậc đại danh y, người đặt nền móng và gắn bó cả cuộc đời với nền y dược học dân tộc.

Các khối rước xếp đội hình theo thứ tự: 2 rồng, đội 41 quân cờ (bố trí đội cờ sẵn tại cổng làng, đội cờ xe máy tập kết tại vị trí quy định và không rước theo đoàn về chùa); bát âm, chiêng trống; đội nhà sư hành lễ; đội bát bửu; 3 kiệu lễ (trầu cau, ngũ quả, hoa). Ảnh: Mekong ASEAN.

Tiếp theo là kiệu bát hương; kiệu thuốc; kiệu bát cống rước di ảnh Đức Thánh; kiệu bát cống rước Bình Thủy. Ảnh: Mekong ASEAN.

Sau khi mất, Tuệ Tĩnh được người đời suy tôn là “Thánh Y đất Việt”, là “Ông Tổ, vị Thánh thuốc Nam”. Tên tuổi của ông được gắn với nhiều địa danh trong cả nước. Trên quê hương Cẩm Giang, người dân tôn thờ đại danh y, thiền sư Tuệ Tĩnh là bậc danh nhân, danh thần kiệt xuất của quê hương, đất nước.

Đoàn đại biểu; đội tế đi bên đại biểu; khối phật tử; khối người dân, du khách thập phương. Ảnh: Mekong ASEAN.

Các đại biểu, nhà sư, người dân và du khách dâng hương tại chùa Giám. Ảnh: Mekong ASEAN.

Còn theo sử sách và nhân dân địa phương truyền tụng, chùa Giám xưa nay là di tích có quy mô nổi tiếng trong vùng. Làng Giám xưa trải rộng bên bờ hữu ngạn của sông Thái Bình, hàng năm thường bị ngập lụt vào mùa mưa.

Rước bình thủy và chùa Giám. Ảnh: Mekong ASEAN.

Đầu thập kỷ 70, thế kỷ trước làng Giám di chuyển vào trong đê và chùa Giám cũng được di dời về vị trí hiện nay, cách ngôi chùa cổ xưa 7 km. Chùa Giám ngày nay tố hảo, tráng lệ và uy nghi... Lễ hội truyền thống chùa Giám là lễ hội lớn trong vùng, là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Phùng Nguyện












Home Icon VỀ TRANG CHỦ