🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Hàn Quốc thua đau trước chủ nhà Mexico

2 giờ trước
Mexico đã có chiến thắng đầy cảm xúc trước Hàn Quốc với tỷ số 1-0 để khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu tại World Cup 2026.
00:00
00:00

Trong ngày hàng công Hàn Quốc thi đấu thiếu sắc bén, Son Heung-min gần như bất lực trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà, Hàn Quốc đã thua Mexico 0-1 theo cách đáng tiếc nhất.

Trên sân vận động Jalisco chật kín khán giả, Mexico nhập cuộc đầy hứng khởi nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Đại diện CONCACAF kiểm soát bóng nhiều hơn trong phần lớn thời gian hiệp một nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt của Hàn Quốc.

Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về Mexico khi Julian Quinones có pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 20. Tuy nhiên, thủ môn Kim Seung-gyu đã xuất sắc bay người cứu thua, giúp Hàn Quốc đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà.

Mexico đã có chiến thắng đầy cảm xúc trước Hàn Quốc với tỷ số 1-0 để khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc cũng cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống phản công. Son Heung-min từng khiến khán giả Mexico thót tim với một pha băng xuống dứt điểm, buộc đội trưởng Edson Alvarez phải lao về phá bóng ngay trên vạch vôi. Dù vậy, đó gần như là dấu ấn lớn nhất của ngôi sao đang khoác áo Tottenham trong trận đấu này.

Sau giờ nghỉ, Mexico tăng tốc mạnh mẽ. Thành quả đến ở phút 50 khi Luis Romo tận dụng sự hỗn loạn trong vòng cấm để dứt điểm tung lưới Hàn Quốc, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Cả sân vận động như bùng nổ trong niềm vui của hàng vạn cổ động viên chủ nhà.

Bị dẫn bàn, HLV Hong Myung-bo liên tiếp thực hiện các điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đáng chú ý nhất là quyết định rút Son Heung-min khỏi sân ở phút 57. Đây là sự thay đổi khiến nhiều người bất ngờ bởi đội trưởng tuyển Hàn Quốc vẫn được xem là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Không còn Son, Hàn Quốc chuyển sang lối chơi trực diện hơn với sự xuất hiện của Hwang Hee-chan và Cho Gue-sung. Đại diện châu Á tạo ra sức ép lớn trong khoảng 15 phút cuối trận. Lee Kang-in liên tục thực hiện các pha đá phạt và phạt góc nguy hiểm, trong khi Cho Gue-sung có hai cơ hội ngon ăn ở thời gian bù giờ.

Tuy nhiên, người hùng của Mexico lại là thủ môn Rangel. Phút 87, anh có liên tiếp hai pha cứu thua không tưởng trước các cú dứt điểm cận thành của Cho Gue-sung và Yang Hyun-jun. Những pha bay người xuất thần ấy được xem là khoảnh khắc mang về trọn vẹn ba điểm cho Mexico.

Chiến thắng tối thiểu giúp Mexico tiến gần đến ngôi đầu bảng. Nếu giữ vững vị trí này, họ sẽ có lợi thế rất lớn khi bước vào vòng knock-out. Đáng chú ý, Mexico đang đứng trước cơ hội trở thành đội chủ nhà đầu tiên kể từ Pháp năm 1998 thắng hai trận đầu World Cup mà không để thủng lưới.

Về phía Hàn Quốc, thất bại này chưa phải thảm họa nhưng đã phơi bày nhiều vấn đề. Son Heung-min bị phong tỏa, hàng công thiếu đột biến, còn các cơ hội tạo ra lại không được tận dụng hiệu quả. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo vẫn còn cơ hội sửa sai, nhưng họ sẽ cần một bộ mặt khác nếu muốn tiến xa tại World Cup 2026.

Mexico có thể chưa chơi quá hoa mỹ, nhưng họ đã cho thấy bản lĩnh của một ứng viên đáng gờm. Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ phải nhanh chóng đứng dậy sau đêm buồn mà Son Heung-min và các đồng đội hoàn toàn bất lực trước sức nóng từ đội chủ nhà.

Bá Hổ

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ