🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Haiti vùi dập New Zealand 4-0 trước thềm World Cup 2026

3 giờ trước
Ngày 2/6, tuyển Haiti đã đánh bại New Zealand với tỷ số 4-0 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 diễn ra tại Fort Lauderdale, bang Florida (Mỹ).
00:00
00:00

Chiến thắng ấn tượng này mang đến niềm vui lớn cho cộng đồng người Haiti trên khán đài, đồng thời khiến ngày thi đấu đặc biệt của đội trưởng Chris Wood trở nên kém trọn vẹn.

Ruben Providence mở tỷ số cho Haiti ở phút 12 trên sân của Inter Miami. Sau giờ nghỉ, cầu thủ vào sân thay người Lenny Joseph nhân đôi cách biệt ở phút 51, trước khi Frantzdy Pierrot ghi bàn thắng thứ ba bằng một pha đánh đầu sau hơn một giờ thi đấu. Markhus Lacroix khép lại màn trình diễn thăng hoa của Haiti bằng một siêu phẩm sút xa, ấn định chiến thắng 4-0.

Đội bóng Caribe đang xếp hạng 82 thế giới đã tận dụng rất tốt các tình huống phản công để đánh bại New Zealand, đội tuyển có thứ hạng thấp nhất trong số các đội tham dự World Cup 2026.

Ngày 2/6, tuyển Haiti đã đánh bại New Zealand với tỷ số 4-0 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 diễn ra tại Fort Lauderdale, bang Florida (Mỹ). Ảnh: Reuters

Trước trận đấu, Haiti gặp rắc rối khi tiền vệ Woodensky Pierre, cầu thủ duy nhất trong đội hình đang thi đấu tại giải quốc nội Haiti không thể ra sân do vấn đề thị thực. Chính quyền Mỹ chỉ cấp visa cho Pierre quá muộn, khiến anh không kịp đăng ký thi đấu. Theo người phát ngôn của đội tuyển Haiti, Pierre hạ cánh xuống sân bay Miami vào khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp và hy vọng có thể theo dõi phần còn lại của trận đấu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội trưởng Chris Wood thiết lập cột mốc đáng nhớ khi có trận đấu thứ 89 cho đội tuyển New Zealand, vượt qua huyền thoại Ivan Vicelich để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử nước này. Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo Nottingham Forest không có nhiều lý do để ăn mừng.

Chris Wood tạo ra một trong số ít cơ hội đáng chú ý của New Zealand trong hiệp một với pha ngả người móc bóng đẹp mắt, nhưng thủ môn Jhony Placide đã xuất sắc cứu thua ngay trên vạch vôi.

Hàng thủ New Zealand có một ngày thi đấu đáng quên. Thủ môn Alex Paulsen mắc sai lầm trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số, trong khi trung vệ Finn Surman cũng chơi thiếu chắc chắn. Providence đã dễ dàng vượt qua Surman trước khi thực hiện cú lốp bóng tinh tế đánh bại Paulsen ở góc hẹp.

Phút 17, hậu vệ Tim Payne ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với thủ môn Placide, nhưng trọng tài không cho New Zealand hưởng phạt đền. Trận đấu cũng không áp dụng công nghệ VAR.

Sang hiệp hai, HLV Darren Bazeley thay thủ môn Max Crocombe cùng hàng loạt vị trí khác, nhưng tình hình không được cải thiện. Hàng phòng ngự New Zealand tiếp tục sụp đổ khi Joseph, Pierrot và Lacroix lần lượt ghi thêm ba bàn thắng.

Ở bàn thắng thứ hai, Joseph thoát xuống giữa hai hậu vệ Michael Boxall và Francis De Vries trước khi dứt điểm bằng chân trái vào góc xa. Đến phút 62, Pierrot dễ dàng đánh đầu cận thành khi không bị ai kèm.

Đỉnh điểm của nỗi thất vọng đến ở phút 87. Lacroix xoay người ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút cực mạnh vào góc phải khung thành, khiến các cổ động viên Haiti trên khán đài bùng nổ trong niềm vui chiến thắng.

Chiến thắng đậm đà này giúp Haiti có thêm sự tự tin trước khi bước vào World Cup 2026, trong khi New Zealand còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết nếu muốn tạo bất ngờ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bá Hổ


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ