Hài cốt nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima được trao lại cho người thân

Em Kajiyama Hatsue mới 13 tuổi khi quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima vào năm 1945. Tro cốt của em đã được lưu giữ trong một cơ sở tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình vì không xác nhận được người thân.
Theo yêu cầu từ người thân, năm ngoái, việc phân tích ADN đã được tiến hành lần đầu tiên bằng cách dùng sợi tóc có trong hộp tro cốt và kết quả cho thấy đó là tro cốt là của Kajiyama Hatsue.
Hôm 22-3, khoảng 10 người thân, bao gồm cháu trai Kajiyama Shuji, và 3 em gái của Hatsue đã đến cơ sở lưu giữ tro cốt. Mọi người đã mặc niệm trước khi nhận lại chiếc bình chứa tro cốt của em.
Bà Daimon Michiko - năm nay 92 tuổi, em gái của Hatsue, cho biết bà nhớ chị gái mình là một người nghiêm túc, luôn học bài trên chiếc hộp đựng táo. Bà nói rất xúc động và cảm thấy như đang mơ.
Gần đây, thành phố Hiroshima đã tiến hành xét nghiệm bình tro hài cốt của 813 nạn nhân bom nguyên tử chưa xác định được thân nhân dù trên các bình chứa tro cốt có ghi tên hoặc các chi tiết nhận dạng khác. Thành phố đã tìm thấy tóc bên trong bình chứa tro cốt của 52 người chưa xác định được thân nhân.
Theo NHK
Tuấn Anh
3 giờ trước
27 phút trước
44 phút trước
2 phút trước
9 phút trước
24 phút trước
39 phút trước
39 phút trước
42 phút trước
43 phút trước
50 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước