Hai anh em cùng viết tiếp ước mơ trong quân ngũ

2 anh em Thuận và Nhớ trong giờ huấn luyện
Tại Đại đội 1, Trung tâm Bảo đảm huấn luyện, Phòng Đào tạo, Học viện Lục quân có 2 tân binh là anh em ruột. Họ là Phạm Văn Thuận (20 tuổi) và Phạm Văn Nhớ (21 tuổi), sinh ra và lớn lên ở vùng quê thanh bình Đạ Tẻh. Trước khi trở thành những người lính, Thuận đang là sinh viên năm thứ hai Trường Cao đẳng Công thương, còn Nhớ cũng đang có công việc ổn định tại địa phương. Cả 2 anh em đã viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ và trúng tuyển.
Những ngày đầu xa nhà, vượt qua cảm xúc lưu luyến gia đình, Thuận và Nhớ nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống mới. Chính tình cảm, sự kỳ vọng của ba mẹ trở thành động lực để 2 anh em nỗ lực phấn đấu. “Nghĩ về gia đình, chúng em càng quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Nhớ chia sẻ.
Bước vào môi trường quân ngũ, mọi sinh hoạt đều diễn ra theo nền nếp, kỷ luật chặt chẽ. Từ 5 giờ sáng, tiếng còi báo thức vang lên, các chiến sĩ nhanh chóng có mặt trên sân tập, bắt đầu một ngày huấn luyện mới. Sau 1 tháng, Thuận và Nhớ cùng đồng đội đã dần thích nghi với cường độ luyện rèn cao, từ điều lệnh đội ngũ, rèn luyện thể lực đến kỹ thuật chiến đấu bộ binh.
Trên thao trường, bãi tập, không khí huấn luyện luôn khẩn trương, nghiêm túc. Các nội dung được tổ chức khoa học, sát thực tế. Đội ngũ cán bộ trực tiếp bám sát, hướng dẫn từng động tác, uốn nắn kịp thời, giúp chiến sĩ nắm chắc yếu lĩnh ngay từ đầu. Nhờ vậy, những tân binh như Thuận, Nhớ từng bước trưởng thành, tự tin hơn trong từng bài tập, động tác.
Đại tá Nguyễn Tiến Thông - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Học viện Lục quân cho biết: “Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, doanh trại; đội ngũ cán bộ huấn luyện được đào tạo bài bản, có tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung, chương trình huấn luyện được triển khai nghiêm túc, đúng chỉ lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, bảo đảm chất lượng ngay từ giai đoạn đầu”.
Không chỉ huấn luyện chuyên môn, đơn vị còn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt đọc báo, xem thời sự… tạo không khí vui tươi, gắn kết. Qua đó, chiến sĩ mới nâng cao hiểu biết, củng cố tinh thần đoàn kết, xây dựng môi trường quân ngũ thân tình, kỷ luật.
Trong môi trường ấy, 160 thanh niên từ nhiều địa phương đã nhanh chóng trở thành đồng chí, đồng đội. Với Thuận và Nhớ, ngoài tình anh em ruột thịt, họ còn có thêm hàng trăm người anh em khác cùng chung lý tưởng, cùng chia sẻ những kỷ niệm đầu đời quân ngũ. Những buổi huấn luyện dưới nắng, những giờ sinh hoạt tập thể hay những lần giúp nhau chỉnh sửa nội vụ… tất cả đã tạo nên sự gắn bó bền chặt.
Sau 1 tháng rèn luyện, sự thay đổi ở mỗi chiến sĩ thể hiện rõ nét. Từ những chàng trai còn bỡ ngỡ, Thuận và Nhớ đã quen với nếp sống kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, biết tự chăm sóc bản thân và hỗ trợ đồng đội. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm được nâng lên từng ngày.
Đối với 2 anh em, quãng thời gian đầu trong quân ngũ dù còn nhiều khó khăn nhưng lại là dấu mốc quan trọng của tuổi trẻ. Đó không chỉ là môi trường rèn luyện thể chất, ý chí mà còn là nơi hun đúc bản lĩnh, tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến. “Quân ngũ là bước khởi đầu cho hành trình trưởng thành của chúng em. Ở đây, chúng em học được tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và trách nhiệm với bản thân, với tập thể”, Thuận chia sẻ.
Từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến khi dần trưởng thành trong nếp sống quân đội, hành trình của Thuận và Nhớ là minh chứng cho ý chí, quyết tâm của tuổi trẻ khi lựa chọn con đường phục vụ Tổ quốc.
Ngọc Ngà .