Haaland lập cú đúp, Na Uy đại thắng trong ngày trở lại World Cup
Chiến thắng ấn tượng này giúp đội bóng Bắc Âu tạm thời dẫn đầu bảng đấu, xếp trên tuyển Pháp nhờ hiệu số bàn thắng bại.
World Cup 2026 là giải đấu đặc biệt với Na Uy khi họ trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau gần ba thập kỷ chờ đợi. Trong ngày tái xuất, mọi sự chú ý đều đổ dồn về Erling Haaland và chân sút của Manchester City đã không làm người hâm mộ thất vọng.
Na Uy nhập cuộc đầy tự tin trước Iraq. Sau nhiều phút kiểm soát thế trận, đội bóng Bắc Âu có bàn mở tỷ số ở phút 29. Tình huống ghi bàn thể hiện rõ sự gắn kết trong lối chơi của Na Uy khi thủ môn Orjan Nyland phát động tấn công từ sân nhà, bóng được luân chuyển qua 14 đường chuyền liên tiếp trước khi David Moller Wolfe thực hiện quả tạt chính xác từ cánh trái để Haaland băng vào dứt điểm cận thành, đưa Na Uy vượt lên dẫn trước.

Erling Haaland đã lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Iraq 4-1 ở lượt trận mở màn bảng I World Cup 2026. Ảnh: FIFA
Dẫu vậy, Iraq cho thấy họ không đến World Cup chỉ để học hỏi. Phút 39, đội bóng Tây Á có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Aymen Hussein. Từ quả tạt có điểm rơi chuẩn xác của Amir Al Ammari, tiền đạo kỳ cựu này bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Nyland. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Iraq trong ngày trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng.
Tuy nhiên, sự khác biệt mang tên Haaland đã xuất hiện đúng lúc. Chỉ ít phút trước khi hiệp một khép lại, hàng thủ Iraq mắc sai lầm trong pha phối hợp giữa trung vệ Zaid Tahseen và thủ môn Jalal Hassan. Chớp lấy cơ hội, Haaland lao vào dứt điểm chính xác, hoàn tất cú đúp và giúp Na Uy bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-1.
Sang hiệp hai, Iraq nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Na Uy. Trong khi đó, đội bóng Bắc Âu tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống cố định.
Phút 76, từ một quả phạt góc, trung vệ Leo Ostigard bật cao đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thắng gần như đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Iraq.
Đến phút bù giờ cuối cùng, Na Uy khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo bằng bàn thắng thứ tư. Trong nỗ lực cản phá, chính Aymen Hussein vô tình phản lưới nhà, khiến Iraq nhận thất bại nặng nề 1-4.
Với cú đúp vào lưới Iraq, Haaland tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh của tuyển Na Uy. Quan trọng hơn, chiến thắng đậm đà này giúp đội bóng Bắc Âu có màn khởi đầu không thể thuận lợi hơn tại World Cup 2026.
Ở trận đấu còn lại của bảng I, tuyển Pháp đánh bại Senegal 3-1. Tuy nhiên, với hiệu số +3 so với +2 của Les Bleus, Na Uy đang tạm chiếm ngôi đầu bảng sau lượt trận đầu tiên. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Haaland và các đồng đội hoàn toàn có thể trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất của World Cup năm nay.
Bá Hổ
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
33 phút trước
2 phút trước
10 phút trước