Hà Nội: Người đàn ông khóa cửa, phóng hỏa đốt 'tình cũ' rồi định nhảy cầu tự vẫn
Sáng nay (21/10), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tuấn (SN 1980, quê Hưng Yên) mức án 12 năm, 9 tháng tù về tội Giết người và Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Trước đó, vào khoảng năm 2018, Lương Văn Tuấn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Kiều T. (SN 1987, cùng quê Hưng yên). Đến ngày 21/12/2025, sau nhiều năm yêu đương, chị T. đề nghị chấm dứt mối quan hệ với Tuấn.
Về phần bị cáo, anh ta không chấp nhận “dứt tình” và tìm cách níu kéo, nhưng chị T. kiên quyết từ chối.
Cáo buộc cho rằng, bực tức vì bị từ chối tình cảm, lại thấy người yêu cũ có người đàn ông khác nên Tuấn rắp tâm tìm cách hại chị T. Khoảng 6h30 ngày 24/12/2025, Tuấn điều khiển xe máy đến khu vực cổng thoát hiểm của Công ty Cao su Sao Vàng, đối diện số nhà 79, đường Khương Đình, Hà Nội, nhặt 1 chai nhựa 1,5 lít.
Tiếp đó, bị cáo điều khiển xe đến đầu ngõ 41 Khương Đình. Tại đây, Tuấn rút xăng từ xe máy mà anh ta đang điều khiển, bơm đầy vào chai nhựa 1,5 lít rồi cất vào túi đeo chéo. Tuấn tiếp tục điều khiển xe máy đến phòng trọ của chị T. ở phường Khương Đình.
Bị cáo Tuấn để xe ở đầu ngõ rồi đi bộ vào trước cửa phòng trọ số 7. Thấy xe máy của chị T. để trước cửa, biết “tình cũ” đang có trong phòng, Tuấn dùng khóa chữ U mang theo khóa cửa sắt lại, lấy chai xăng ra đổ lên khu vực cửa sắt ra vào, cửa sổ gỗ và yên xe máy của chị T.
Sau khi tưới xăng khắp khu vực cửa ra vào và cửa sổ, Tuấn để chai nhựa lên yên xe máy của chị T. rồi lấy bật lửa trong túi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, bị cáo chạy ra ngoài, điều khiển xe máy bỏ đi.
May mắn thoát nạn
Thời điểm xảy ra đám cháy, trong phòng trọ có chị T. và anh Nguyễn Công H. (SN 1988, ở Hà Nội). Sáng hôm đó, khi chị T. mở cửa đi làm thì phát hiện lửa cháy bùng ở bên ngoài cửa sắt và cửa sổ phòng trọ nên đã vội hô hoán.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, mọi người cùng khu trọ chạy đến dập lửa và phá khóa cửa, giải cứu chị T. và anh H. Nhận thấy chiếc khóa cửa là loại khóa chữ U mà chị T. từng cho Tuấn sử dụng, nạn nhân nghi ngờ ngay việc xảy ra đám cháy có bàn tay của bị cáo.
Khi đó, chị T. gọi Zalo cho Tuấn nhưng anh ta không nghe máy. Sau đó, bị cáo gọi lại cho chị T. nói: “Em không bị làm sao à? Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thì sẽ không bị làm sao”. Lúc đó, chị T. biết Tuấn là người đã đến phòng trọ phóng hỏa nên đã trình báo với Công an phường Khương Đình.
Về phía bị cáo, sau khi gây án, anh ta phóng xe máy lên cầu Vĩnh Tuy với ý định sẽ tự tử. Nhưng khi biết tin chị T. chưa chết, Tuấn không nhảy cầu nữa mà đi lang thang. Đến 5h ngày 25/12/2025, anh ta đến công an phường đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Tài sản bị làm hư hỏng trong vụ án này được xác định là chiếc xe máy của chị T., trị giá hơn 2,7 triệu đồng. Về dân sự, hai nạn nhân là chị T. và anh H. đều không có yêu cầu bồi thường thương tích, tài sản và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn.
T.Nhung
37 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
17 phút trước
Vừa xong
3 phút trước
6 phút trước
13 phút trước
17 phút trước
26 phút trước
35 phút trước
53 phút trước
55 phút trước