🔍
Chuyên mục: Thời sự

Góp sức giữ bình yên nơi biên giới

1 giờ trước
Khi màn sương sớm còn phủ kín các triền núi, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pù Nhi lại lặng lẽ băng rừng, vượt suối thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Đồng hành cùng các anh nhiều năm qua luôn có một người đặc biệt - ông Sung Văn Tho - người có uy tín của đồng bào dân tộc Mông ở bản Chim, xã Nhi Sơn.

Bằng trách nhiệm, uy tín và lòng yêu nước, ông đã trở thành cầu nối giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Bản Chim nằm sát biên giới Việt Nam - Lào, địa hình chủ yếu là núi cao, rừng rậm, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Đối với người dân nơi đây, những cột mốc biên giới không chỉ đánh dấu chủ quyền lãnh thổ quốc gia, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của quê hương. Chính vì vậy, mỗi chuyến tuần tra cùng Bộ đội Biên phòng đối với ông Sung Văn Tho không đơn thuần là một hoạt động phối hợp, mà là trách nhiệm của người con đang sống trên mảnh đất biên cương.

Đối với ông Sung Văn Tho, giữ gìn cột mốc, đường biên không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng Biên phòng mà là trách nhiệm chung của mỗi người dân vùng biên giới.

Ông Sung Văn Tho chia sẻ: "Cũng có lúc bình thường, có lúc gặp khó khăn nhưng tôi suy nghĩ đây là việc có ích, đóng góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để cùng với lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia".

Mỗi tháng một lần, ông Sung Văn Tho cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đi tuần tra, bảo vệ cột mốc.

Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc ông Sung Văn Tho nhiều năm đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Không chỉ trực tiếp tham gia tuần tra, ông còn phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Mông.

Hiểu rõ phong tục, tập quán và tâm tư của bà con, ông luôn lựa chọn cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu để vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, quy chế khu vực biên giới và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nhờ sự gương mẫu và kiên trì ấy, nhận thức của người dân bản Chim từng bước được nâng lên. Từ chỗ xem việc giữ gìn biên giới là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, nhiều hộ dân đã chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong quản lý địa bàn, cung cấp thông tin, tham gia các đợt tuần tra và bảo vệ cột mốc.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Quyền, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Kéo Hượn, Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết: "Những người có uy tín trên địa bàn không chỉ thông thạo đường sá đi lại mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến bà con Nhân dân. Chính vì vậy, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới với người có uy tín; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân và tổ chức tuần tra để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm quy chế biên giới”.

Ông Sung Văn Tho đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia hỗ trợ lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới.

Xã Nhi Sơn hiện có hơn 10 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, trên tuyến có 5 cột mốc quốc giới. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới luôn được giữ vững.

Ông Lê Hữu Nghị, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn khẳng định: “Trong thời gian qua, tình hình an ninh biên giới luôn ổn định. Đó là nỗ lực của chính quyền, Nhân dân và của người có uy tín. Người có uy tín đã cung cấp hàng trăm nguồn tin giúp chính quyền địa phương kịp thời xử lý. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, đồng thời thường xuyên gặp gỡ, động viên để người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân”.

Giữa đại ngàn biên cương, không mang quân hàm, không đứng trong đội ngũ chính quy, nhưng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ông Sung Văn Tho đang góp phần viết nên câu chuyện đẹp về tình quân - dân gắn bó, về sức mạnh của lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Những người có uy tín như ông chính là những hạt nhân quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững bền phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc.

Mai Ngọc

Khi màn sương sớm còn phủ kín các triền núi, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pù Nhi lại lặng lẽ băng rừng, vượt suối thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Đồng hành cùng các anh nhiều năm qua luôn có một người đặc biệt - ông Sung Văn Tho - người có uy tín của đồng bào dân tộc Mông ở bản Chim, xã Nhi Sơn.

TIN LIÊN QUAN




































Home Icon VỀ TRANG CHỦ