🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Giọt nước mắt muộn màng của người chồng 'níu kéo' vợ bằng dao

1 giờ trước
Buồn bực vì níu kéo vợ nhiều lần không được, lại có men rượu trong người, gã chồng không kiềm chế được bản thân đâm nhiều nhát vào người từng 'đầu gối tay ấp'.
00:00
00:00

"Níu kéo" vợ bằng dao

Ngày 17/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Luận, SN 1970, trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là vợ của bị cáo - chị V.T.D., SN 1983. Người phụ nữ này là vợ thứ hai của Luận.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên chiều 25/10/2025 sau khi đi làm về, chị D. nói với chồng sẽ xuống nhà mẹ đẻ ở và ngày mai làm đơn ly hôn. Nói xong, chị D. ôm con, lấy quần áo bỏ đi mặc cho chồng không đồng ý.

Sau đó, Luận nhiều lần gọi điện nhưng người vợ không nghe máy. Lúc này, Luận gọi điện cho mẹ vợ trình bày sự việc của hai vợ chồng. Khoảng 20h cùng ngày, người con rể đến nhà mẹ vợ, tiếp tục nói vợ quay về nhưng chị D. không đồng ý và cho biết "ngày mai sẽ làm đơn đơn phương ly hôn".

Bị cáo Luận thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Buồn bực, người đàn ông này bỏ về nhà. Trên đường về, Luận ghé nhà chị dâu xin chai rượu. Về nhà, sau khi uống hết rượu, Luận tiếp tục gọi điện cho vợ nhưng chị D. không nghe máy.

Đến 21h cùng ngày, Luận cầm dao đi xuống nhà mẹ vợ. Lúc này, gã chồng tiếp tục yêu cầu vợ về nhà nhưng người vợ vẫn không đồng ý. Bực tức, gã đã cầm dao đâm vào tay, ngực, lưng người vợ.

Nạn nhân bị thương, được mọi người đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 18%. Về phần hung thủ, đến sáng hôm sau thì đến công an đầu thú. Với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Văn Luận bị truy tố và xét xử về tội Giết người.

Giọt nước mắt muộn màng

Phiên xét xử Nguyễn Văn Luận có khá đông người dân đến dự. Họ là anh em họ hàng, người thân của bị cáo và vợ. Trên gương mặt ai cũng hiện rõ nỗi buồn, lo lắng. Ở hàng ghế dành cho bị hại, chị D. ngồi thu mình với đôi mắt đỏ hoe. Dù là bị hại nhưng việc chồng vướng lao lý, con cái bơ vơ khiến lòng chị nặng trĩu.

Trước bục khai báo, Luận thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bị cáo trình bày không có ý định giết vợ, chỉ bực tức chuyện vợ ôm con bỏ về ngoại. Đồng thời khi nghe vợ nói sẽ làm đơn ly hôn khiến bị cáo buồn. Sau nhiều lần gọi điện, xin vợ quay về nhà nhưng bị khước từ khiến bị cáo không làm chủ được hành vi của bản thân.

Sau khi gây ra sự việc, bị cáo trình bày cảm thấy rất hối hận vì sự nóng nảy của bản thân. Bị cáo thấy bản thân có lỗi với anh em họ hàng. Hối hận, nhận thức hành vi của mình là sai nên bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 30 triệu đồng cho vợ. Người vợ đến tham dự tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng và không yêu cầu bồi thường gì.

Bị cáo Luận và những giọt nước mắt muộn màng.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày việc Luận không cố tình giết vợ. Hành vi của bị cáo xuất phát từ sự muốn níu kéo vợ trở về với gia đình. Trong vụ việc này, bị hại cũng có một phần lỗi. Từ đó, vị luật sư mong muốn HĐXX xem xét toàn diện vụ án để có cái nhìn khách quan, cho bị cáo hưởng mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình, với đứa con thơ mới 5 tuổi.

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã có hành vi côn đồ, việc nạn nhân không chết là được cấp cứu kịp thời nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, trong vụ án này bị cáo phạm tội chưa đạt. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Luận 10 năm tù về tội Giết người.

Nghe mức án, bị cáo đưa đôi tay bị còng lên ôm mặt khóc. Người vợ ngồi phía bên kia cũng không kìm được nước mắt. Chỉ vì mâu thuẫn thường nhật trong cuộc sống vợ chồng mà bị cáo đã có hành vi mất kiểm soát khiến bản thân phải vào tù, vợ bị thương.

Thấy chồng bị áp giải ra về, người vợ luống cuống chạy ra hành lang tòa ôm đứa con nhỏ đang ngồi chơi một mình chạy theo bố. Luận dùng đôi tay đang bị còng ôm chặt lấy đứa con thơ rồi chào mọi người lên chiếc xe bít thùng...

Hà Hằng - Hà Đan

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ