🔍
Chuyên mục: Thế giới

Giới trẻ Ấn Độ rầm rộ xuống đường cắm trại đòi Bộ trưởng Giáo dục từ chức

8 giờ trước
Làn sóng biểu tình không thời hạn của phong trào chính trị mang tên Đảng Nhân dân Con Gián (CJP) đang bùng lên mạnh mẽ tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt và sự ngăn cản của cảnh sát, hàng nghìn bạn trẻ thuộc thế hệ gen Z vẫn quyết tâm bám trụ trên đường phố để phản đối tình trạng lộ đề thi nghiêm trọng và yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục phải từ chức.
00:00
00:00

Giữa cái nóng thiêu đốt của mùa hè tháng 6 tại New Delhi, hàng chục người ủng hộ phong trào CJP đã cắm trại qua đêm ngay trên các trục đường và vỉa hè. Số lượng người tham gia liên tục tăng lên vào ngày 22/6 dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát dày đặc.

Người đứng đầu phong trào này là Abhijeet Dipke, một thanh niên vừa tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ). Anh đã trở về nước vào đầu tháng này để đưa làn sóng phẫn nộ của giới trẻ từ không gian mạng xuống đường phố, nhằm giải quyết những bức xúc âm ỉ của thế hệ trẻ Ấn Độ.

Hiện nay, gần một nửa trong số 1,4 tỷ dân của Ấn Độ ở độ tuổi dưới 25. Tình trạng lộ đề thi diễn ra liên tục cùng những sai lệch trong điểm số đã gây ra sự phẫn nộ trên diện rộng trong bối cảnh học sinh, sinh viên vốn đã kiệt sức vì áp lực học hành và tìm kiếm việc làm.

Ban đầu, phong trào CJP chỉ bắt đầu từ những trò đùa châm biếm trên mạng xã hội. Vào tháng 5, sau khi Chánh án Ấn Độ có phát ngôn ví giới trẻ với loài gián, Dipke đã viết một bài đăng trên mạng xã hội X với nội dung tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các con gián tập hợp lại. Câu nói này ngay lập tức lan truyền chóng mặt, giúp trang Instagram của phong trào cán mốc 22 triệu lượt theo dõi, cao gấp đôi tài khoản của đảng cầm quyền tại Ấn Độ.

Kể từ cuộc biểu tình đầu tiên vào ngày 6/6 tại New Delhi, Dipke đã đưa phong trào đến nhiều thành phố lớn khác như Mumbai, Bengaluru và Nagpur, thu hút hàng trăm người ủng hộ.

Nhiều học sinh đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý sâu sắc vì các bê bối giáo dục. Sachin Kumar, một thanh niên 18 tuổi, đã dành cả năm trời học tập vất vả để tham gia kỳ thi tuyển sinh ngành y danh giá bậc nhất đất nước, nhưng kỳ thi này sau đó đã bị hủy bỏ do phát hiện lộ đề.

Sự việc khiến Kumar suy sụp đến mức không thể tiếp tục cầm sách vở. Dù có khoảng 1,7 triệu thí sinh phải thi lại vào 21/6, Kumar vẫn quyết định ở lại khu vực biểu tình.

Nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ đề thi, chính phủ Ấn Độ đã tạm thời cấm ứng dụng nhắn tin Telegram, tuy nhiên động thái này bị các nhà chỉ trích đánh giá là giải pháp tạm thời vô hiệu.

Trong những ngày giữa hai đợt thi, có hơn 12 học sinh trên khắp đất nước đã tự tử, càng đẩy làn sóng phẫn nộ đòi Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan từ chức lên cao.

Để đối phó với người biểu tình, cảnh sát Delhi đã áp dụng nhiều biện pháp gây áp lực, bao gồm cả việc cắt nguồn cung cấp thức ăn và nước uống của khu trại trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, giới trẻ vẫn kiên trì bám trụ, họ cùng nhau thảo luận về chính trị và thậm chí nhảy múa theo nhạc hip-hop lúc nửa đêm.

Dipke và những người ủng hộ khẳng định họ sẽ không rời đi cho đến khi ông Pradhan từ chức.

Việt Vũ

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ