Giao lưu nhân dân từ những bước chân tuổi trẻ

Đây là chương trình giao lưu thường niên nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ (NCC). Năm nay, hoạt động diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016-2026).
Vào tháng Giêng hằng năm, NCC đều tổ chức Trại Ngày Cộng hòa tại thủ đô New Delhi. Đây là hoạt động quan trọng mà mọi thiếu sinh quân tại quốc gia đông dân nhất thế giới đều mong muốn được góp mặt. Năm 2026, trong khoảng 2 triệu thiếu sinh quân trên toàn quốc, chỉ có 2.406 bạn, trong đó có 898 nữ, vượt qua các vòng tuyển chọn để tụ hội về thủ đô tham dự Trại.
Một hoạt động rất được mong chờ tại đây là NCC-YEP. Năm nay, chương trình có sự tham gia của gần 200 đại biểu là thiếu sinh quân, học viên quân sự và thanh niên từ 22 quốc gia thuộc nhiều khu vực: Nam Á (Bhutan, Bangladesh, Maldives, Nepal, Sri Lanka); Đông Nam Á (Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam); Đông Á (Mông Cổ); Trung Á (Kazakhstan, Kyrgyzstan); châu Phi (Kenya, Mozambique, Mauritius, Seychelles); châu Âu (Vương quốc Anh); Mỹ Latinh (Brazil) và Thái Bình Dương (Fiji).
Ấn tượng với công tác đón tiếp chu đáo
Ngay khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi International Airport, đoàn Việt Nam được các sĩ quan quân đội Ấn Độ, trong đó có một sĩ quan biết tiếng Việt, đón tiếp chu đáo. Sân bay mang tên nữ Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ gợi nhắc đến những dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước, tương tự như công viên Indira Gandhi tại Hà Nội.
Chúng tôi được các bạn hỗ trợ nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh, di chuyển bằng xe có ký hiệu “On Army Duty” (tạm dịch: đang thực hiện nhiệm vụ của quân đội) cùng sĩ quan đi kèm, bảo đảm an ninh và thuận lợi trong suốt hành trình. Các đại biểu lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn cao, được bố trí phòng ở hợp lý và phục vụ các bữa ăn đa dạng mang lại không ít trải nghiệm mới.

Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo từ quà lưu niệm đến các phần ăn sáng mang đi trong những ngày lịch trình dày đặc.
Điều kiện thời tiết lạnh khô, kèm khói bụi tại New Delhi khiến một số đại biểu gặp vấn đề sức khỏe nhẹ, song luôn có đội ngũ y tế hỗ trợ kịp thời.
Đặc biệt, mỗi đoàn đại biểu đều có một thiếu sinh quân được cử làm LO (Liaison Officer - sĩ quan liên lạc) để hỗ trợ trong suốt các hoạt động.
LO của đoàn Việt Nam là một sinh viên năm hai ngành Khoa học máy tính, lĩnh vực thu hút đông đảo người trẻ Ấn Độ theo học. Cậu chia sẻ rằng để được chọn làm LO phải trải qua 5-6 vòng tuyển chọn, gồm các bài kiểm tra kiến thức tổng hợp, đánh giá kỹ năng và phỏng vấn.
Hoạt động giao lưu đa sắc màu
Hoạt động khiến tôi ấn tượng nhất là chương trình biểu diễn cưới ngựa của các bạn thiếu sinh quân. Đó là lần đầu tiên tôi được xem các tiết mục cưỡi ngựa trực tiếp, với các phần thi như cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật hay môn nhặt cọc trên lưng ngựa (tent pegging).
Trong một hoạt động khác, các đại biểu quốc tế được nghe thuyết trình tổng quan về đất nước Ấn Độ, từ lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ cho đến sự phát triển kinh tế, chính sách giáo dục hay quan hệ đối ngoại. Thông qua đó, tôi hiểu hơn về NCC - tổ chức thanh niên quân sự lớn nhất thế giới.
Thành viên của NCC gồm học sinh và sinh viên từ 13 đến 22 tuổi, được tuyển chọn từ các trường học trên khắp cả nước. NCC hiện có 17 chi nhánh, với các hoạt động huấn luyện quân sự, thể thao quốc phòng, thám hiểm và phục vụ cộng đồng. Trong khu tổng doanh trại, nhiều khẩu hiệu như “Unity and Discipline” (Đoàn kết và Kỷ luật) hay “Nation First” (Tổ quốc trên hết) được đặt ở những vị trí nổi bật.
Điểm nhấn khác của chương trình là các buổi biểu diễn văn nghệ. Đoàn Việt Nam đã xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, mang đến chương trình phần thuyết trình, tiết mục hát đơn ca “Hạt gạo làng ta” và múa tập thể trên nền nhạc “Giai điệu Việt Nam mình”.
Chúng tôi cũng có dịp tham gia buổi tập yoga tại Viện Yoga quốc gia Morarji Desai (MDNIY). Đây là nơi giảng dạy yoga hàng đầu của Ấn Độ, với nhiều cấp học khác nhau, từ các khóa ngắn hạn cho tới tiến sĩ. Các đại biểu được hướng dẫn thực hành một số động tác yoga cơ bản, kết hợp giữa vận động thể chất, điều hòa hơi thở và rèn luyện tinh thần.
Hoạt động này khiến tôi nhớ tới chiến lược “Ngoại giao yoga” mà Ấn Độ đang tích cực thúc đẩy. Năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi từng khẳng định: “Yoga là món quà vô giá của Ấn Độ dành cho thế giới” và ngày 21/6 được Liên hợp quốc công nhận là Ngày quốc tế Yoga từ năm 2015.
NCC cũng sắp xếp nhiều chuyến tham quan bổ ích, trong đó có các di sản thế giới như Taj Mahal, pháo đài Agra và quần thể Qutub Minar; cùng Bảo tàng Thủ tướng Pradhanmantri Sangrahalaya, Viện Bảo tàng quốc gia Ấn Độ - nơi lưu giữ và tôn trí xá lợi Phật, khu chợ hàng thủ công mỹ nghệ Dilli Haat.

Những nghi thức ngoại giao trang trọng
Một trải nghiệm khó quên với tôi là cơ hội được đến thăm khu Rashtrapati Bhavan rộng 130ha, một trong những dinh thự tổng thống lớn nhất thế giới, được chụp ảnh cùng Tổng thống Droupadi Murmu - nữ tổng thống đầu tiên của Ấn Độ xuất thân từ cộng đồng bộ lạc.
Công tác an ninh tại đây vô cùng nghiêm ngặt. Trước khi vào khu vực chính, các đại biểu phải gửi lại điện thoại và thiết bị điện tử, chỉ mang theo hộ chiếu và thẻ tên kèm ảnh được phát trước đó.
Chúng tôi cũng được mời dự bữa tối cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh - hoạt động mang tính nghi lễ và đối ngoại cấp cao. Tôi và ba đại biểu Việt Nam được xếp ngồi cùng bàn với một sĩ quan Ấn Độ, đồng thời là phiên dịch tiếng Việt của đoàn. Trong bữa ăn, ông chia sẻ nhiều câu chuyện về thời gian từng sống tại Hà Nội để học tiếng Việt, cũng như những kỷ niệm gắn với đất nước và con người Việt Nam.
Bằng tiếng Việt khá lưu loát, ông hỏi chúng tôi các bạn trẻ Việt Nam thường yêu thích binh chủng nào trong quân đội. Tôi trả lời rằng nhiều bạn trẻ mơ ước trở thành phi công quân sự, bởi đây là vị trí có tiêu chuẩn tuyển chọn rất cao. Qua đó, tôi cũng chia sẻ rằng nhiều học viên phi công quân sự Việt Nam đã được cử sang Ấn Độ tham gia các khóa huấn luyện bay - minh chứng cho sự hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa hai nước.
Vị sĩ quan cho biết, ông học tiếng Việt xuất phát từ yêu cầu công tác cũng như từ mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước. Ông bày tỏ mong muốn sớm có dịp trở lại Việt Nam trong tương lai.
Trải nghiệm thú vị khác là lễ duyệt binh, diễu hành nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ 26/1 trên đại lộ Kartavya Path. Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến nhiều khí tài quân sự ở khoảng cách gần đến vậy, như tên lửa BrahMos, Akash, xe tăng Arjun cùng các màn trình diễn máy bay Rafale, Sukhoi và MiG-29.
Chúng tôi còn tham gia tập luyện và dự NCC PM Rally, sự kiện tổng kết Trại Ngày Cộng hòa NCC. Điểm nhấn của hoạt động này là phần diễu hành chào Thủ tướng và các tướng lĩnh quân đội Ấn Độ của các đoàn quốc tế. Đoàn Việt Nam tham gia diễu hành trong trang phục áo xanh thanh niên và tay vẫy cờ Tổ quốc, tạo nên hình ảnh nổi bật giữa 22 đoàn đại biểu.

Vào ngày cuối cùng, NCC tổ chức một bữa tiệc có nhạc DJ sôi động và là dịp để chúng tôi trao đổi các món quà lưu niệm. Các đại biểu nhận được kỷ niệm chương và giấy chứng nhận từ NCC, được đóng quyển trang trọng, trang trí những họa tiết truyền thống rất đặc trưng Ấn Độ.
Hành trình cùng NCC-YEP giúp tôi mở rộng tầm nhìn quốc tế và nhận thức rõ hơn về vai trò của thanh niên trong đối ngoại nhân dân. Tin rằng những kỷ niệm từ chuyến đi này sẽ là hành trang quý giá để mỗi thanh niên tiếp tục lan tỏa tinh thần hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian tới.
Trịnh Vũ Lam Trang
1 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
51 phút trước
55 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước