Giải Pickleball lan tỏa yêu thương đến trẻ em khó khăn
Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho trẻ em mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ khai mạc giải đấu
Giải đấu quy tụ 101 cặp vận động viên tranh tài ở 3 nội dung gồm: đôi nữ 4.2, đôi hỗn hợp 4.7 và đôi hỗn hợp 5.2.
Kết quả, cặp Loan Bazan - Quân (10 tuổi) giành chức vô địch nội dung đôi nữ 4.2; cặp Huỳnh Thủy - Phong Phan vô địch nội dung hỗn hợp 4.7; cặp Sun - Tình Biss vô địch nội dung hỗn hợp 5.2.

Giải đấu quy tụ 101 cặp vận động viên tranh tài
Giải đấu được phối hợp tổ chức cùng Chi hội Trẻ bại não tỉnh Đắk Lắk và Ban Bác ái xã hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Toàn bộ lệ phí tham gia của vận động viên cùng nguồn tài trợ, ủng hộ từ các mạnh thường quân (gần 250 triệu đồng) được sử dụng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Tổ chức đã trao quà cho 40 trẻ em khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ngay tại sân thi đấu. Mỗi em được nhận 2 triệu đồng tiền mặt cùng một phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhận quà từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân tại Giải Pickleball thiện nguyện “Trao em một ngày vui”
Đặc biệt, 40 em nhỏ đã được hỗ trợ đưa đến sân để theo dõi, cổ vũ các trận bán kết và chung kết, đồng thời trực tiếp trao cúp cho các vận động viên xuất sắc. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đến tận nơi trao quà cho 10 trẻ em mắc bệnh xương thủy tinh tại buôn Tlier, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk
Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy giá trị nhân văn của thể thao, góp phần mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Ngày Quốc tế Thiếu nhi ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và sự sẻ chia.
Một số hình ảnh tại Giải Pickleball thiện nguyện “Trao em một ngày vui”:






Đức Hưng
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
6 ngày trước
9 ngày trước
9 ngày trước
37 phút trước
15 phút trước
17 phút trước
19 phút trước
1 giờ trước