Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026: Trường Tươi Ðồng Nai vô địch lượt đi
Ứng cử viên vô địch số 1 - Trường Tươi Ðồng Nai
Khởi đầu mùa giải với khát vọng chinh phục Giải hạng Nhất quốc gia cũng như tìm đường lên thi đấu tại V.League sau lần lỡ hẹn đáng tiếc ở cuối mùa giải 2024-2025, Trường Tươi Đồng Nai đã không làm người hâm mộ phải thất vọng khi đang thể hiện phong độ vượt trội so với phần còn lại của giải đấu.
Cuối tuần qua, Trường Tươi Đồng Nai có màn đón tiếp Đồng Tháp trên sân vận động Bình Phước. Đoàn quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Việt Thắng đã dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-1. Chiến thắng ấn tượng giúp Trường Tươi Đồng Nai nắm chắc ngôi vô địch “lượt đi” cũng như gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi lên thành 5 điểm - khoảng cách chưa quá xa nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thì người hâm mộ hoàn toàn có thể nghĩ về chức vô địch vào cuối mùa.
Sau 10 vòng đấu, Trường Tươi Đồng Nai thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc mà một đội vô địch cần có. Đội chủ sân Bình Phước vẫn đang bất bại kể từ đầu mùa với 7 thắng và 3 hòa. Không chỉ ổn định về mặt phong độ mà Trường Tươi Đồng Nai còn sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 23 lần “xé lưới” đối thủ, bỏ xa đội có hàng công tốt thứ 2 tận 5 bàn.
Ngoài ra, điều làm nên sự khác biệt của Trường Tươi Đồng Nai so với các đối thủ còn lại là chất lượng nhân sự. Đội chủ sân Bình Phước sở hữu những ngôi sao từng thường xuyên “ăn cơm” đội tuyển như: Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng hay Trần Minh Vương. Kinh nghiệm của nhóm cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai đang giúp Trường Tươi Đồng Nai giữ được sự ổn định trong nửa đầu mùa giải. Thậm chí, dù đang đứng trên đỉnh bảng xếp hạng thì Trường Tươi Đồng Nai vẫn thể hiện tham vọng lớn khi mang về tiền vệ Đoàn Hải Quân để gia tăng sức mạnh và cầu thủ này cũng đã thể hiện dấu ấn với 2 bàn trong 2 trận đầu tiên khoác áo Trường Tươi Đồng Nai.
Nếu tiếp tục duy trì được phong độ và sự tự tin, Trường Tươi Đồng Nai hoàn toàn có thể bứt tốc về đích mà không gặp quá nhiều khó khăn.
Cơ hội nào cho nhóm bám đuổi?
Vòng 10 Giải hạng Nhất diễn ra vào cuối tuần qua chứng kiến sự hụt hơi của Câu lạc bộ (CLB) Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mùa giải đang bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương bất ngờ để thua 0-2 trong chuyến làm khách đến sân Việt Trì của đội chủ nhà Xuân Thiện Phú Thọ. Thất bại này khiến CLB Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống vị trí thứ 4 và bị Trường Tươi Đồng Nai nới rộng khoảng cách về mặt điểm số từ 4 lên 7 điểm.
Trong khi đó, Khataco Khánh Hòa đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau 3 vòng đấu toàn hòa và thua. Cuối tuần qua, Khataco Khánh Hòa đã đánh bại “người hàng xóm” Quy Nhơn United với tỷ số 2-0 để vươn lên chiếm vị trí thứ nhì của Thành phố Hồ Chí Minh. Dù vươn lên hạng nhì nhưng cũng cần phải nói thêm, thành tích đối đầu của Khataco Khánh Hòa trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong chức vô địch là không tốt. Trong 3 trận đấu với các đối thủ đang nằm trong top 4 thì đội chủ sân Nha Trang đã toàn thua, đoàn quân của HLV Trần Trọng Bình thua Bắc Ninh 0-1 (vòng 2), thua Trường Tươi Đồng Nai 1-3 (vòng 8), thua Thành phố Hồ Chí Minh 0-2 (vòng 9). Chính phong độ kém cỏi trong các trận đấu lớn đang kìm chân Khataco Khánh Hòa trong cuộc đua vô địch.
Cũng cùng có 19 điểm sau 10 vòng như Khataco Khánh Hòa là Bắc Ninh, đội vừa có màn lội ngược dòng ở những phút thi đấu cuối trước Quảng Ninh để giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Khác với Khataco Khánh Hòa, Bắc Ninh có phong độ tốt hơn ở những trận cầu lớn, tuy nhiên, đội bóng này lại thường xuyên đánh rơi điểm trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn như: bị Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Trẻ PVF-CAND cầm hòa hay để Đại học Văn Hiến đánh bại với tỷ số 0-2.
Rõ ràng, những đội bóng xếp sau đều đang gặp những vấn đề riêng về mặt phong độ cần phải gấp rút cải thiện. Các đội bóng trên cần nỗ lực hơn trong giai đoạn lượt về nếu không muốn nhìn Trường Tươi Đồng Nai “một mình một ngựa” tiến thẳng về đích.
Trần Duy
13 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
47 phút trước
1 giờ trước
4 phút trước
34 phút trước
48 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước