Giai điệu Việt mở lối để jazz đến gần với công chúng
NSƯT Quyền Văn Minh và những nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đã đưa những ca khúc quen thuộc như “Hạ trắng”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Nhớ về Hậu Giang” bước vào thế giới Jazz. Khi được khoác lên những bản phối mới cùng tiếng saxophone đầy ngẫu hứng, các bản nhạc nàymang một sắc thái khác, vừa gần gũi, vừa phóng khoáng, hấp dẫn công chúng.

NSƯT Quyền Văn Minh biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC
Bên cạnh những sáng tác Việt Nam, chương trình còn giới thiệu nhiều tác phẩm jazz kinh điển như “In The Mood”, “Lullaby Of Birdland”, “Watermelon Man”, “The Girl From Ipanema”. Sự đan xen giữa jazz quốc tế và các ca khúc Việt Nam tạo nên một dòng chảy âm nhạc nhiều màu sắc, giúp khán giả có dịp trải nghiệm những sắc thái khác nhau.
Các ca sĩ trẻ Thủy Bùi và Minh Thu tiếp tục làm phong phú thêm không gian nghệ thuật với những bản tình ca quen thuộc như “Blue Moon”, “Besame Mucho” hay “L.O.V.E”. Trong không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu lãng mạn vang lên nhẹ nhàng, kết nối những tâm hồn đồng điệu.

Các ca sĩ trẻ biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC
Khán giả không chỉ là những người chủ động đến xem chương trình, mà còn có nhiều người đi dạo quanh hồ, du khách quốc tế hay các gia đình tình cờ dừng lại khi nghe tiếng nhạc vang lên. Một số khán giả khẽ nhún nhảy theo nhịp giai điệu.

Khán giả thưởng thức chương trình. Ảnh: BTC

Khán giả quốc tế thích thú với chương trình. Ảnh: BTC
Giữa không gian cổ kính, bên công trình kiến trúc Pháp cổ - Nhà Bát Giác, âm hưởng jazz phóng khoáng được vang lên đều đặn mỗi chiều chủ nhật qua tiếng saxophone của NSƯT Quyền Văn Minh cùng Bình Minh Jazz Club càng nổi bật Hà Nội hào hoa, thanh lịch, năng động và đầy sáng tạo.
Thụy Du
7 ngày trước
20 ngày trước
28 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước