🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

'Giai điệu Thống nhất', 'Việt Nam quê hương tôi' tỏa rạng trên những bức tranh

2 giờ trước
Hai triển lãm mỹ thuật 'Giai điệu Thống nhất' và 'Việt Nam quê hương tôi' vừa khai mạc tại tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - không gian di sản bên hồ Hoàn Kiếm, tạo nên một điểm đến nghệ thuật đặc sắc trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 ở Hà Nội.

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), ngày 29-4, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức 2 hoạt động trưng bày của Câu lạc bộ Họa sĩ màu nước Hà Nội với chủ đề “Giai điệu Thống nhất” và Ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi”, tại tầng 1–Tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm).

Khai mạc triển lãm "Giai điệu Thống nhất" và "Việt Nam quê hương tôi". Ảnh: Thụy Du

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh, từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam ban hành vào ngày 7-1-2026, Hà Nội đã có những bước tiến đột phá trong tư duy quản lý và phát triển văn hóa.

Một trong những trọng tâm của Nghị quyết là bảo đảm quyền thụ hưởng và sáng tạo văn hóa bình đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân. Tư duy khai thác “kép” - biến di sản và thiết chế thành không gian văn hóa sống động, tòa nhà số 47 Hàng Dầu (phường Hoàn Kiếm) đang từng bước trở thành không gian trưng bày, triển lãm, hoạt động nghệ thuật đầy mới mẻ.

Thưởng lãm các tác phẩm. Ảnh: Thụy Du

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, từ đầu năm 2026, khởi đầu là các hoạt động trưng bày trong chương trình Khởi động Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội, tại tòa nhà đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, với 4 triển lãm và các sự kiện văn hóa đã được triển khai, trở thành điểm đến cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và khách tham quan.

Hai hoạt động trưng bày của Câu lạc bộ Họa sĩ màu nước Hà Nội với chủ đề “Giai điệu Thống nhất” và Ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi” là nỗ lực tiếp tục tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Thủ đô.

Ban tổ chức, các họa sĩ và đại biểu, công chúng tại khai mạc triển lãm. Ảnh: Thụy Du

Triển lãm “Giai điệu Thống nhất” giới thiệu 120 tác phẩm màu nước, lụa, tranh in khắc, sơn mài của hơn 20 họa sĩ Câu lạc bộ Họa sĩ màu nước Hà Nội, thể hiện những cảnh đẹp, con người, thiên nhiên gấm vóc của mọi miền đất nước.

Bên cạnh triển lãm với các nội dung về phong cảnh quê hương, thiên nhiên tươi đẹp, chân dung đồng bào các dân tộc, trong thời gian triển lãm, câu lạc bộ sẽ tổ chức những buổi workshop chia sẻ kỹ thuật vẽ, sử dụng chất liệu để công chúng trải nghiệm, tương tác và có buổi vẽ trực họa không gian đô thị ngay cạnh tòa nhà 47 Hàng Dầu với tất cả các thành viên câu lạc bộ và công chúng Thủ đô.

Thưởng lãm tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Thụy Du

Triển lãm “Việt Nam quê hương tôi” mang đến 35 tác phẩm của các họa sĩ tiêu biểu như Lê Anh Vân, Bùi Hữu Hùng, Hồng Việt Dũng, Hải Kiên, Nguyễn Cường, Lê Đức Tùng, Minh Phố, Trương Trọng Quyền, Ngô Bình Nhi... Các tác phẩm mang đến góc nhìn đa chiều về cảnh sắc, con người và tâm hồn Việt qua nhiều chất liệu sơn mài, sơn dầu, lụa...

Đặc biệt, trong triển lãm, công chúng còn được thưởng lãm 7 bức tranh quý vừa trở về Việt Nam sau hơn 40 năm của các họa sĩ Nguyễn Quân, Đặng Xuân Hòa, Đỗ Thị Ninh… sáng tác trong giai đoạn 1986-1989, với những ký ức của năm tháng Đổi mới. Đây không chỉ là sự hồi hương của những tác phẩm nghệ thuật mà còn là câu chuyện cảm động về nỗ lực gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc của các nhà sưu tập và giới ngoại giao văn hóa.

Hai triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 30-5.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Yên Nga

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ