Ghé thăm khu chợ gây 'thương nhớ' cho du khách ở Cần Thơ

Khu chợ “tự sản, tự tiêu” hay còn có tên gọi dân dã “chợ chồm hổm” ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ gây “thương nhớ” cho ai từng ghé qua. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Rau vườn, trái cây là cây nhà, cá là bắt dưới mương lên còn tươi xanh. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Hàng hóa bày bán ngay ngắn, thẳng hàng, gọn gàng và có trật tự. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Rau vườn, trái cây là cây nhà, cá là bắt dưới mương lên còn tươi xanh. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Hàng hóa bày bán ngay ngắn, thẳng hàng, gọn gàng và có trật tự. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Hầu hết các nông sản đều do nông dân đem ra bán mà không qua trung gian. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Các mặt hàng nông sản tươi xanh tại khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Các mặt hàng nông sản tươi xanh tại khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Các mặt hàng nông sản tươi xanh tại khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Hầu hết các nông sản đều do nông dân đem ra bán mà không qua trung gian. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Các mặt hàng nông sản tươi xanh tại khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đặc sản khóm Cầu Đúc nổi tiếng của Cần Thơ tại khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Không bàn ghế, không sạp, mỗi người một rổ, một bạt đặt ngay dưới đất. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Các mặt hàng nông sản tươi xanh tại khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Khu chợ gây “thương nhớ” người đi chợ bởi sự mộc mạc, đặc trưng, đậm chất miền Tây. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Nét đặc trưng khu chợ là không có mái che, không có kệ sạp. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Sự mộc mạc, đặc trưng, đậm chất miền Tây. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đi chợ cùng chủ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Du khách lưu lại hình ảnh khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Theo bà đi chợ “chổm hổm” Vị Thanh. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
1 giờ trước
39 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước