Gặp gỡ 'nhà leo núi' Olympia Trần Võ Gia Bảo
Tại vòng thi quý I cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2026, em Trần Võ Gia Bảo - học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế, mang cầu truyền hình chung kết năm thứ 2 liên tiếp về Khánh Hòa. Sau vòng thi, Gia Bảo đã có những chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về hành trình chinh phục tri thức.
- Chào Gia Bảo! Khoảnh khắc chạm tay vào vòng nguyệt quế quý I, trở thành chủ nhân cầu truyền hình đầu tiên của chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2026, cảm xúc của em như thế nào?

Em Trần Võ Gia Bảo xuất sắc giành vòng nguyệt quế quý I cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.
- Em cảm thấy rất bất ngờ, sau đó thì rất vui và hạnh phúc vì bản thân đã tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng của mình trong hành trình “leo núi” Olympia năm 2026.
Trước khi vòng thi quý I diễn ra, em nghĩ tỷ lệ chiến thắng của mình khoảng 40%, nhưng sau 3 phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc, em cảm thấy rất căng thẳng khi cơ hội chiến thắng của mình ít dần. Cánh cửa đến vòng chung kết tưởng như đã khép lại, song bất ngờ được mở ra sau khi em thành công với câu hỏi cuối cùng có ngôi sao hy vọng trong phần thi Về đích của mình. Khoảnh khắc này khiến em vô cùng xúc động.
- Em biết đến cuộc thi khi nào và đã chuẩn bị cho hành trình “leo núi” Olympia ra sao?
- Khi còn là học sinh lớp 7, em đã biết đến cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, song chỉ theo dõi cuộc thi với tâm thế của một khán giả. Đến năm lớp 10, em theo dõi các trận đấu, đặc biệt là các trận có sự tham gia của đại diện Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, tinh thần thi đấu của các anh, chị khóa trước đã truyền lửa đam mê, giúp em có thêm động lực và quyết tâm xây dựng kế hoạch học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng để được thử sức tại sân chơi trí tuệ này.

Em Trần Võ Gia Bảo tại vòng thi quý I cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.
Em đã chuẩn bị cho cuộc thi rất tích cực, từ việc tự ôn tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đến sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các trận thi đấu giao hữu trực tuyến cùng các thí sinh khác để nâng cao trình độ.
- Ai là người tạo động lực và truyền cảm hứng cho em nhiều nhất?
- Khi tham gia sân chơi trí tuệ này, em nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất của nhà trường, thầy cô, gia đình và bạn bè, đặc biệt là thầy Nguyễn Đức Thạch - giáo viên Ngữ văn của trường, cũng là người đồng hành bền bỉ cùng nhiều thế hệ học sinh tham dự Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải. Với em, thầy Thạch là nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm cao, có khả năng đặc biệt trong việc rèn luyện tư duy logic, kỹ năng đọc hiểu, phân tích, phản xạ ngôn ngữ và làm chủ tâm lý. Không chỉ bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thi đấu, thầy còn đồng hành với chúng em trong đời sống, trước, trong và sau mỗi trận đấu. Em rất trân quý và biết ơn thầy!
- Trải qua các vòng thi tuần, tháng và quý, em rút ra bài học gì cho bản thân và khoảnh khắc nào ở cuộc thi làm em ấn tượng nhất?
- Qua các vòng thi, em trau dồi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quý báu, cũng như rèn luyện cho mình tâm lý vững vàng và cách ứng xử trước đám đông. Theo em, để đạt được kết quả tốt trong cuộc thi, ngoài chuẩn bị tốt kiến thức trên nhiều lĩnh vực, thí sinh cần rèn luyện về kỹ năng, tâm lý vững vàng trước mọi tình huống và luôn mang đến cuộc thi tinh thần thi đấu nhiệt huyết, hết mình.

Thầy Trần Văn Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải trao phần thưởng cho em Trần Võ Gia Bảo.
Qua 3 vòng thi, “đột phá” là điều mang đến cho em nhiều cảm xúc nhất, cũng là điều tạo nên bước ngoặt giúp em lội ngược dòng, lấy lại lợi thế cho bản thân. Ở vòng thi tháng, bước ngoặt xuất hiện khi em giải được chướng ngại vật và giành lợi thế khá lớn trong phần thi Tăng tốc, từ đó bảo toàn được chiến thắng của mình. Còn ở vòng thi quý I, em bất ngờ vươn lên dẫn đầu sau khi lựa chọn ngôi sao hy vọng và trả lời đúng câu hỏi cuối của phần thi Về đích.
- Sau vòng thi quý I, nhiều người rất vui khi em mang cầu truyền hình chung kết thứ 2 liên tiếp về Khánh Hòa. Em muốn chia sẻ điều gì với những người đã và đang đồng hành, quan tâm, cổ vũ em ở sân chơi trí tuệ này?
- Em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, cổ vũ em trên chặng đường đã qua và mong mọi người tiếp tục đồng hành, ủng hộ, cổ vũ em trong chặng cuối. Được trở thành một phần của Đường lên đỉnh Olympia và đại diện cho học sinh tỉnh nhà tham gia vòng chung kết của sân chơi trí tuệ này, em cảm thấy rất may mắn và vinh dự. Em sẽ tiếp tục trau dồi, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, mang đến trận chung kết tinh thần thoải mái, thi đấu hết mình. Ngoài kiến thức, kỹ năng, em cập nhật thêm thông tin thời sự để chuẩn bị tốt tâm thế cho trận thi đấu quan trọng nhất của mùa Olympia năm thứ 26.
- Một lần nữa chúc mừng Gia Bảo và cảm ơn em về những chia sẻ!
LÂM ANH (Thực hiện)
12 giờ trước
2 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước