Gần dân, vì dân, ấm lòng Tết Chôl Chnăm Thmây
Không chỉ là những chuyến thăm mang tính nghi thức, hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Cà Mau trong dịp Tết năm nay được triển khai đồng bộ, từ cấp tỉnh đến cơ sở, hướng về các chùa Phật giáo Nam tông, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người có uy tín trong đồng bào Khmer. Mỗi nơi đến, không khí đều gần gũi, chân tình như những cuộc gặp gỡ thân quen.
Toàn tỉnh hiện có 28 chùa Phật giáo Nam tông và hơn 360 người có uy tín trong đồng bào Khmer. Dịp này, nhiều đoàn công tác của Công an tỉnh đến thăm, chúc Tết hơn 15 chùa và trên 150 cá nhân tiêu biểu. Những cái bắt tay ấm áp, những lời chúc năm mới an lành không chỉ thể hiện sự quan tâm, mà còn là sự ghi nhận những đóng góp âm thầm của đồng bào Khmer trong giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng quê hương.

Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trao quà tại chùa Cao Dân. Ảnh TRẦN CHUYỂN
Ở xã Phước Long, câu chuyện nghĩa tình được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã không chỉ đến thăm chùa, tặng quà người có uy tín, mà còn trực tiếp cùng bà con tháo dỡ căn nhà cũ cho hộ ông Lâm Hồng Ne, một hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện 1 trong 500 hộ được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Căn nhà mới dự kiến hoàn thành vào tháng 6 tới.
Giữa khoảng sân còn ngổn ngang vật liệu, ông Ne không giấu được xúc động: “Có được căn nhà mới, gia đình tôi mừng lắm. Từ nay yên tâm làm ăn, lo cho con cháu học hành”. Niềm vui giản dị ấy cũng chính là động lực để những người làm nhiệm vụ ở cơ sở thêm gắn bó với công việc của mình.

Công an xã cùng các lực lượng tham gia hỗ trợ tháo dỡ nhà dột nát cho hộ ông Lâm Hồng Ne nhân dịp Tết cổ truyền.
Tại xã Đá Bạc, trong không khí rộn ràng của ngày Tết, 80 phần quà đã được trao tận tay các hộ đồng bào Khmer còn khó khăn. Những phần quà tuy không lớn, nhưng chứa đựng sự sẻ chia, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn.
Bà Danh Thị Lan ở Ấp 6, xúc động nói: “Được quan tâm, thăm hỏi dịp Tết, bà con ai cũng vui. Không chỉ là quà, mà là tình cảm, là sự quan tâm khiến mình thấy ấm lòng”.

Cán bộ Công an xã Đá Bạc tặng quà, ân cần thăm hỏi bà con nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.
Không dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, lực lượng Công an còn đặc biệt quan tâm đến những “cầu nối” trong cộng đồng, những người có uy tín, luôn đồng hành trong việc vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách, giữ gìn an ninh trật tự và bản sắc văn hóa dân tộc.
Ở phường Vĩnh Trạch, hoạt động “Chiều thứ Sáu về cơ sở” được duy trì đều đặn, và trong dịp Tết này càng thêm ý nghĩa. Những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng hộ gia đình, không chỉ trao quà mà còn hỏi han chuyện làm ăn, đời sống, lắng nghe tâm tư của bà con.

Lực lượng Công an phường Vĩnh Trạch thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Lâm Phương, đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại khóm Giáp Nước.
Trung tá Nguyễn Văn Thum, Trưởng Công an phường Vĩnh Trạch chia sẻ: “Gần dân, hiểu dân thì công việc mới hiệu quả. Những chuyến đi như thế này giúp chúng tôi kịp thời nắm bắt tình hình, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân”.
Không chỉ dừng lại ở thăm hỏi, lực lượng Công an còn cùng bà con dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, trồng thêm cây xanh, góp phần làm cho phum, sóc thêm khang trang, sạch đẹp trong những ngày đầu năm mới.
Tại xã Khánh Hưng, bên cạnh việc thăm, chúc Tết các chùa và người có uy tín, lực lượng Công an còn dành sự quan tâm cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Những con người âm thầm ấy chính là “cánh tay nối dài”, góp phần giữ bình yên từ sớm, từ xa.

Công an xã Khánh Hưng tặng quà lực lượng ANTT cơ sở là đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.
Nhìn tổng thể, những hoạt động trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống, mà còn góp phần vun đắp niềm tin, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân.
Bởi sau những phần quà, những lời chúc, điều còn đọng lại chính là sự gần gũi, chân thành, thứ tạo nên nền tảng bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Để rồi, trong niềm vui đón Tết của đồng bào Khmer, không chỉ có sắc màu lễ hội, mà còn có hơi ấm của tình người, của sự sẻ chia, lặng lẽ mà bền bỉ.
Hữu Đệ
4 giờ trước
19 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
1 giờ trước
17 phút trước
5 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
2 phút trước
12 phút trước
14 phút trước
31 phút trước
33 phút trước