🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

'Gần dân nhất' bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất

1 giờ trước
Một tô bún nóng hổi trong đêm giúp người đàn ông lớn tuổi lấy lại sức lực sau nhiều ngày đi lạc; những cán bộ từng không nao núng trước các đối tượng phạm pháp nay lại nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé 4-5 tuổi lạc mẹ giữa đêm. Những việc làm rất nhỏ nhưng chứa đựng tinh thần 'gần dân nhất' của cán bộ chiến sĩ Công an các phường xã ở Tây Ninh thời gian qua nhận được sự ngưỡng mộ của nhân dân…

Người đàn ông lớn tuổi, tinh thần không minh mẫn, mệt mỏi sau nhiều ngày lang thang mất phương hướng từ TP Hồ Chí Minh lạc đến xã Tân Long, Tây Ninh được cán bộ chiến sĩ tuần tra phát hiện. Khi được đưa về trụ sở, ông khai tên Phạm Thế Đức, nhà ở Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh nhưng địa chỉ, số liên lạc hoặc tên người thân ông không thể nhớ nổi.

Với từ khóa “Phạm Thế Đức”cán bộ chiến sĩ Công an xã xuyên đêm rà soát thông tin, tìm kiếm trong hàng chục ngàn địa chỉ ở phường Thạnh Mỹ Tây. Gần 20 tiếng đồng hồ trôi qua, một trong hàng trăm cuộc gọi xác minh đã có hồi đáp. Người nhà ông Đức lập tức lên Tây Ninh đón ông về trong niềm vui vỡ òa, gửi lời cảm ơn đến cán bộ chiến sĩ Công an xã Tân Long trong nghẹn ngào.

Ông Đức được người nhà đưa về sau nhiều ngày đi lạc được Công an xã Tân Long chăm sóc.

Cụ ông 85 tuổi mệt mỏi, đói lả đẩy chiếc xe gắn máy cà tàng bể bánh nặng nhọc trên đường đập vào mắt tổ công tác thuộc Công an xã Bình Hiệp. Cụ ông có dấu hiệu đãng trí, không nhớ rõ đường về nhà cũng như chẳng có thiết bị điện tử nào trong người để liên lạc. Thứ duy nhất mà cụ ông này có là CCCD mang tên Lê Văn Khéo, SN 1941, ngụ ấp 5, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Ông Khéo được Công an xã chăm sóc trước khi được gia đình đón về.

Công an xã tiến hành đưa xe của cụ Khéo đi sửa rồi gọi một phần thức ăn, đồ uống nóng hổi để cụ lấy lại tinh thần, sức khỏe ổn định.Trao đổi thông tin với Công an xã Mỹ Thạnh, nhiều giờ trôi qua, thông tin về cụ được xác định, 2 người con của cụ lập tức tìm đến trụ sở Công an đón cha về...Nhìn thấy cha mình được chăm sóc trong vòng tay nhân ái của cán bộ chiến sĩ Công an xã, anh Lê Quang Tùng xúc động bật khóc.

Siết chặt đứa con 5 tuổi trong lòng chị N.T.H. (ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú) nghẹn ngào như trút đi sự lo lắng suốt thời gian dài. Bé N.D.B. (SN 2021) nức nở níu chặt tay mẹ không rời. Chị cho hay, trong lúc làm việc nhà một phút bất cẩn để bé B. chạy ra đường chơi rồi mất tích. Cả nhà túa đi tìm trong hoang mang lo lắng cho đến khi nhận được điện thoại của Công an xã Tân Phú kêu đến đón bé về.

Chị H. vui mừng khi nhận lại đứa con trai của mình.

Thời điểm đó tầm 20 giờ đêm, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát an ninh trên địa bàn ấp Tân Tiến, tổ công tác thuộc Công an xã phát hiện bé B. đi trên đường trong tình trạng khóc nấc, nghẹn ngào vì sợ hãi. Thiếu úy Nguyễn Huỳnh Minh Ngà tiếp cận an ủi, vỗ về bé B., đưa bé về trụ sở rồi cùng tổ công tác ngay trong đêm tiến hành xác minh từng nhà . Sau nhiều giờ đồng hồ tổ công tác cũng xác định được người nhà cháu B. và làm các thủ tục bàn giao.

Gia đình chị C. cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Công an xã Tân Biên.

Niềm vui cũng vỡ òa với chị N.T.C. (SN 2001, Việt kiều Campuchia, trú tổ 12, ấp Trại Bí, xã Thạnh Bình) khi đón nhận đứa con trai bé bỏng đi lạc từ tay Công an xã Tân Biên. Con chị từ khi được Công an xã phát hiện, đem về chăm sóc, tìm kiếm tung tích người thân cho đến khi gặp lại gia đình khỏe mạnh, hồng hào, tươi tắn.

Có nhiều trường hợp trẻ em mất tích, Công an các phường xã phải lần theo các dấu vết nhỏ nhất để xác minh, thu thập dữ liệu qua nhiều ngày mới tìm được các cháu. Nhất là những bé gái độ tuổi đang phát triển “nửa người lớn nửa con nít” rất dễ trở thành “con mồi” bị các đối tượng xấu dụ dỗ, thực hiện hành vi phạm tội.

Công an xã Khánh Hưng làm rõ vụ bé gái 13 tuổi mất tích.

Ngày 11/6, Công an xã Khánh Hưng tiếp nhận thông tin từ người nhà bé gái L.K.B.N. (SN 2013) vì nghi ngờ bé N. bị các đối tượng xấu dụ dỗ bỏ nhà ra đi từ 5 giờ sáng ngày 10/6. Nhiều giả thuyết được đặt ra, trong đó không loại trừ bé N. bị các đường dây buôn bán người dụ dỗ tìm “việc nhẹ lương cao”.

Sau nhiều ngày truy tìm tung tích, Công an xã Khánh Hưng xác định được bé N. do giận gia đình đã bỏ nhà đi đến khu vực xã Châu Thành phụ bán nước sâm cho một hộ dân ven đường. Công an xã đã nhiều lần liên hệ với gia đình bé N. phụ bán nước sâm, động viên thuyết phục bé N. trở về nhà.

Những việc làm thiết thực, nghĩa tình như trên của Công an các phường xã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân, củng cố niềm tin của quần chúng đối với lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Những vụ việc tuy nhỏ nhưng nếu không có hành động kịp thời sẽ dẫn đến các mối nguy hiểm cho các nạn nhân, nhất là những người yếu thế như người già trẻ nhỏ. Những câu chuyện nhỏ trên như minh chứng cho tinh thần Ba Nhất, trong đó “Vì dân nhất” được thể hiện qua từng thái độ phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với Nhân dân.

Minh Đức















Home Icon VỀ TRANG CHỦ