🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Gần 10 năm tìm con và cái kết ngọt ngào sau 5 lần làm IVF thất bại

1 giờ trước
Từ những lần chuyển phôi không thành công đến nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ làm cha mẹ vì áp lực tinh thần và tài chính, vợ chồng chị Trần Thị Vịnh và anh Nguyễn Văn Huyên (Hưng Yên) đã kiên trì đi tiếp. Sau gần một thập kỷ, hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với gia đình nhỏ.
00:00
00:00

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền tư vấn cho cặp vợ chồng thăm khám, thực hiện IVF.

Năm 2013, chị Vịnh và anh Huyên kết hôn, bắt đầu cuộc sống hôn nhân với những mong ước giản dị như bao cặp vợ chồng trẻ khác: một mái ấm nhỏ và những đứa con để tiếng cười luôn đầy ắp trong nhà.

Thế nhưng, sau một năm chờ đợi mà vẫn chưa có tin vui, anh chị quyết định đi khám. Kết quả cho thấy khả năng có con tự nhiên rất thấp do chất lượng tinh trùng của anh Huyên không tốt. Kể từ đó, hành trình tìm kiếm một đứa con chính thức bắt đầu.

Những năm sau đó, vợ chồng anh chị đi nhiều nơi thăm khám, điều trị với hy vọng sẽ có cơ hội làm cha mẹ. Nhưng hết lần này đến lần khác, niềm hy vọng lại nhường chỗ cho sự thất vọng.

Là những người yêu trẻ con, mỗi lần nhìn thấy những gia đình có con nhỏ, anh chị vừa vui cho người khác, vừa chạnh lòng cho chính mình. Thời điểm ấy, cuộc sống của hai vợ chồng cũng không mấy dư dả. Chị Vịnh là giáo viên hợp đồng, anh Huyên làm công nhân với mức thu nhập khiêm tốn. Chi phí cho một chu kỳ IVF khi đó là khoản tiền quá lớn đối với gia đình.

Năm 2016, công việc gặp nhiều khó khăn, chị Vịnh nghỉ dạy. Hai vợ chồng chuyển sang Bắc Ninh làm việc tại một cửa hàng bánh để ổn định cuộc sống. Cũng trong năm này, anh chị đến thăm khám tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và được tư vấn thực hiện IVF.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc điều kiện kinh tế, anh chị đành tạm gác lại quyết định điều trị. Phải đến năm 2018, sau nhiều năm chắt chiu, gom góp, họ mới có thể quay trở lại bệnh viện để bắt đầu hành trình IVF đầu tiên.

Hai lần chọc hút trứng giúp anh chị tạo được những phôi đầu tiên. Dù số lượng không nhiều và chất lượng chưa thực sự tối ưu, cả hai vẫn đặt trọn niềm tin vào từng lần chuyển phôi.

Lần chuyển phôi đầu tiên mang đến niềm vui ngắn ngủi khi kết quả thử thai dương tính. Vợ chồng chị Vịnh đã tin rằng phép màu cuối cùng cũng đến sau nhiều năm chờ đợi. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy nhanh chóng tan biến khi thai sinh hóa. “Lúc đó, chúng tôi suy sụp thực sự. Cảm giác vừa chạm tay vào hy vọng rồi lại mất đi khiến cả hai rất đau lòng”, chị Vịnh nhớ lại.

Sau cú sốc đầu tiên, 4 lần chuyển phôi tiếp theo cũng không thành công. Mỗi lần thất bại là một lần niềm tin bị bào mòn. Không chỉ áp lực tâm lý, gánh nặng tài chính cũng ngày càng lớn khiến anh chị nhiều lần nghĩ đến việc dừng lại.

Trong những thời điểm khó khăn nhất, anh Huyên luôn là người động viên vợ tiếp tục cố gắng. Câu nói anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần đã trở thành động lực để cả hai bước tiếp: “Dù chỉ còn 1%, vợ chồng mình vẫn tìm con”.

Vợ chồng chị Trần Thị Vịnh và anh Nguyễn Văn Huyên (Hưng Yên) hạnh phúc đón 2 con.

Năm 2021, sau nhiều năm kiên trì, anh chị quyết định thực hiện thêm một chu kỳ IVF nữa.

May mắn đến khi gia đình được xét duyệt hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Vàng do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức. Với anh chị, đây không chỉ là sự hỗ trợ về chi phí mà còn là cơ hội để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ làm cha mẹ.

Lần điều trị này mang đến nhiều tín hiệu tích cực hơn. Sau nhiều năm chờ đợi, anh chị lần đầu tiên có được những phôi ngày 5 với chất lượng khả quan. Rồi khoảnh khắc mong chờ nhất cũng đến ở lần chuyển phôi thứ 6.

Khi nhận kết quả có thai, vợ chồng chị Vịnh gần như vỡ òa. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với họ.

Năm 2023, bé Nguyên An chào đời khỏe mạnh. Giây phút nghe tiếng con khóc trong phòng sinh, người mẹ không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Còn người đàn ông lần đầu tiên được làm cha đã không kìm được nước mắt. Gần mười năm mong chờ, gần mười năm tìm con, cuối cùng cũng được đền đáp bằng một sinh linh bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay.

Từ ngày 15/6 đến ngày 28/6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai chương trình: “Tuần lễ Vàng-Ươm mầm hạnh phúc 2026” với chủ đề: “Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ”. Tất cả các khách hàng đến thăm khám trong thời gian diễn ra chương trình được miễn phí: Khám, tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ; xét nghiệm AMH; chụp X-quang tử cung vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng; tặng voucher hỗ trợ IVF. Từ ngày 28/5 đến 28/6, bệnh viện nhận xét duyệt hỗ trợ miễn phí 10 ca IVF miễn phí 100%; 10 ca phẫu thuật vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE; 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền (tối đa 10 phôi/ 1 bệnh nhân).

Hạnh phúc ấy tiếp tục được nhân đôi khi năm 2025, gia đình đón thêm bé thứ hai là Nguyên Anh, tên gọi thân mật ở nhà là Kiss. Giờ đây anh chị đã có một mái ấm đủ đầy tiếng cười, yêu thương. Những bữa cơm giản dị bỗng trở nên trọn vẹn hơn khi có tiếng trẻ con bi bô, những buổi tối mệt mỏi cũng trở nên nhẹ nhàng chỉ vì một cái ôm, một tiếng gọi “bố mẹ”.

Từ một cặp vợ chồng từng nhiều lần rơi vào tuyệt vọng vì hiếm muộn, giờ đây mái ấm nhỏ của anh chị đã ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. Những bữa cơm gia đình, những buổi tối quây quần hay tiếng gọi “bố ơi, mẹ ơi” đã trở thành điều bình dị nhưng vô cùng quý giá.

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh chị hiểu rằng hành trình tìm con không chỉ cần sự kiên trì, mà còn cần một cơ hội đúng lúc và một nơi đủ tin tưởng để gửi gắm hy vọng. “Tuần Lễ Vàng là một chương trình rất ý nghĩa với gia đình mình. Chính thời điểm quyết định nộp hồ sơ năm đó đã mở ra bước ngoặt để hôm nay mình có hai con”, chị Vịnh chia sẻ. “Mình mong sẽ có thêm nhiều gia đình khác cũng được trao cơ hội như vậy”.

Gần một thập kỷ tìm con là hành trình không hề dễ dàng. Nhưng với gia đình chị Vịnh và anh Huyên, cái kết ngọt ngào hôm nay chính là minh chứng rằng đôi khi hạnh phúc có thể đến rất muộn, nhưng vẫn sẽ đến với những người không ngừng hy vọng.

THIÊN LAM

TIN LIÊN QUAN

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ