🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

'Gà nhà đá nhau' giữa trận Real Madrid-Bayern Munich

13 giờ trước
Màn khẩu chiến giữa bộ đôi trụ cột Vinicius và Bellingham phơi bày sự rạn nứt của Real Madrid khi họ gục ngã trước Bayern Munich ở Champions League.
00:00
00:00

Real Madrid rời Allianz Arena sau trận thua 3-4 trước Bayern Munich ở lượt về tứ kết, qua đó bị loại với tổng tỉ số 4-6, hôm 16/4 (giờ Hà Nội).

Nhưng điều khiến trận đấu bùng nổ tranh cãi không chỉ là màn rượt đuổi tỉ số, mà còn là khoảnh khắc căng thẳng ngay giữa 2 ngôi sao tấn công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Phút 82, khi Real Madrid tổ chức phản công, tiền đạo Vinicius Junior quyết định xử lý cá nhân thay vì chuyền cho tiền vệ Jude Bellingham đang ở vị trí thuận lợi. Cơ hội trôi qua, tuyển thủ Anh lập tức quay sang trách móc đồng đội.

“Không phải dạng vừa”, sau khi bóng đi hết đường biên, tiền đạo Brazil phản ứng dữ dội với đồng đội Bellingham.

“Cậu muốn gì? Muốn gì? Hãy câm miệng đi”, Vinicius Junior hướng sự giận dữ về phía đồng đội người Anh.

Vinicius Junior yêu cầu đồng đội Jude Bellingham “câm miệng” trong trận Real Madrid thua Bayern Munich 3-4 ở lượt về tứ kết Champions League.

Khoảnh khắc “gà nhà đá nhau” nhanh chóng lan truyền và trở thành tâm điểm với người hâm mộ Real Madrid. Một bộ phận đứng về phía Bellingham, cho rằng vấn đề không nằm ở chuyện không được chuyền bóng mà ở việc Vinicius xử lý quá rườm rà khiến cả phương án dứt điểm lẫn phối hợp đều hỏng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đường chuyền khi ấy chưa chắc là lựa chọn hợp lý. Dù vậy, hình ảnh 2 trụ cột công khai căng thẳng giữa trận vẫn là chi tiết cho thấy áp lực khủng khiếp mà Real Madrid phải chịu trong thời điểm then chốt.

Trên thực tế, cả Vinicius lẫn Bellingham đều không im hơi lặng tiếng trước “Hùm xám” ở lượt về tứ kết. Tiền đạo Arda Guler mới là điểm sáng lớn nhất bên phía Real Madrid khi lập cú đúp ở giây 35 và phút 29, còn tiền đạo Kylian Mbappe cũng có một pha lập công.

Đến thời điểm Vinicius cãi nhau với Bellingham, đội khách Real Madrid vẫn dẫn 3-2 ở lượt về và cân bằng tổng tỉ số 4-4. Thế nhưng bước ngoặt xuất hiện cuối trận, khi tiền vệ Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với tiền đạo Harry Kane rồi đá bóng đi để câu giờ.

Chơi hơn người, Bayern Munich lập tức trừng phạt đối thủ. Tiền đạo Luis Diaz và tiền vệ Michael Olise ghi liên tiếp 2 bàn cuối trận, giúp đại diện Đức khép lại màn ngược dòng nghẹt thở và giành vé vào bán kết.

Đây là lần thứ 2 trong hơn một thập kỷ Real Madrid bị loại từ vòng tứ kết Champions League. Nguy cơ mùa giải trắng tay cũng hiện rõ với đội chủ sân Bernabeu, khi họ đang kém Barcelona 9 điểm tại La Liga và đã bị loại khỏi Cup nhà vua Tây Ban Nha.

Như Yên

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ