Em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Bé trai chào đời khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình và các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.
Ngày 28/6, bé trai nặng 3,9 kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh là ca sinh đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình, mà còn là cột mốc ý nghĩa trong những ngày đầu bệnh viện đi vào hoạt động.
Sản phụ 29 tuổi, thai đủ 40 tuần được đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khi có dấu hiệu chuyển dạ. Đây là lần sinh thứ tư của sản phụ.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ, điều dưỡng và nữ hộ sinh đã tiến hành thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát diễn biến chuyển dạ. Sau khi đánh giá đầy đủ tình trạng mẹ và thai nhi, ê-kíp quyết định theo dõi để sản phụ sinh thường.
Theo các bác sĩ, với cân nặng 3,9 kg, đây là một trường hợp sinh thường không ít thách thức. Tuy nhiên, nhờ quá trình theo dõi chuyển dạ chặt chẽ, đánh giá đúng chỉ định và sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp sản khoa, ca sinh diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Em bé đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ. Bé trai nặng 3,9 kg, hồng hào, khỏe mạnh và nhanh chóng được thực hiện kỹ thuật da kề da với mẹ ngay sau sinh.
Hiện sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định; người mẹ phục hồi tốt sau sinh, trong khi em bé bú tốt, các chỉ số sơ sinh bình thường và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc theo quy trình chuyên môn.
Theo Bệnh viện Bạch Mai, việc đón em bé đầu tiên chào đời tại cơ sở Ninh Bình là dấu mốc đặc biệt. Sự kiện này cho thấy hệ thống phòng sinh, trang thiết bị, quy trình chuyên môn cùng đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay từ những ngày đầu bệnh viện đi vào hoạt động.
Đây cũng là minh chứng cho mục tiêu xây dựng mô hình "hai cơ sở là một", giúp người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ sản khoa chất lượng cao ngay tại địa phương, không phải chuyển lên Hà Nội.
"Tiếng khóc chào đời của em bé đầu tiên không chỉ mở đầu cho hành trình lớn lên của một sinh linh mới, mà còn mở ra một hành trình mới của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình – nơi những em bé được chào đời an toàn, những người bệnh được điều trị bằng kỹ thuật cao và người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay trên chính quê hương mình", đại diện Bạch Mai chia sẻ.
Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
1 giờ trước
2 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
5 ngày trước
6 ngày trước
9 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
50 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước