Duyên 8 kể câu chuyện về mẹ bằng âm nhạc và những ký ức trở về
Có những điều trong cuộc sống càng đi qua năm tháng càng trở nên lặng lẽ nhưng sâu bền. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là một trong những điều như thế. Khi trưởng thành, nhiều người mới nhận ra mái tóc mẹ đã bạc thêm, đôi tay cha đã in hằn dấu thời gian, còn những hy sinh âm thầm năm nào đã trở thành nền tảng cho hành trình lớn lên của mỗi người.
Mùa Vu Lan vì thế luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là dịp để bày tỏ lòng tri ân với đấng sinh thành, đây còn là khoảng thời gian để mỗi người nhìn lại những giá trị đã nuôi dưỡng tâm hồn mình từ thuở nhỏ: tình thân, sự biết ơn và những sợi dây gắn kết gia đình.

Chương trình lan tỏa tinh thần đạo hiếu-đạo học thông qua âm nhạc, văn hóa và các hoạt động kết nối cộng đồng.
Từ cảm hứng ấy, Duyên 8 trở lại với chủ đề “Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của mẹ”, diễn ra tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chương trình được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối con người với những ký ức thân thuộc về gia đình và cội nguồn.
Được khởi xướng bởi ca sĩ, nhạc sĩ Hiền Anh - Giải Nhì Sao Mai toàn quốc, đồng thời là Chủ tịch Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam - Duyên đã đi qua nhiều mùa tổ chức và từng bước hình thành một không gian gặp gỡ dành cho những người yêu văn hóa, âm nhạc và các giá trị sống tích cực. Với Duyên 8, chủ đề về mẹ được lựa chọn như một lời nhắc nhẹ nhàng để mỗi người dành thời gian nhìn lại những yêu thương đôi khi bị bỏ quên giữa nhịp sống bận rộn.

Ca sỹ Nguyễn Hiền Anh cùng các khách mời thể hiện ca khúc trong Duyên 8.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là hành trình “Lá thư gửi thanh xuân của mẹ”. Thông qua những lá thư viết tay gửi đến cha mẹ, ông bà hoặc những người đã dưỡng dục mình, người tham gia có cơ hội bày tỏ những điều chưa từng nói thành lời. Trong thời đại mà phần lớn cảm xúc được gửi gắm qua các dòng tin nhắn ngắn gọn, một lá thư viết tay vẫn mang giá trị riêng bởi sự chân thành và tính lưu giữ của nó. Những lá thư được chia sẻ trong chương trình trở thành những mảnh ghép ký ức, góp phần tạo nên bức tranh về tình thân và lòng biết ơn.
Âm nhạc là dòng chảy xuyên suốt của Duyên 8. Năm tác phẩm được giới thiệu trong chương trình gồm: Quay về đi, Gặp lại thanh xuân của mẹ, Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Kinh ca tán thánh đức Hoàng Thần Tài Zambala và Sám nguyện. Trong đó, bốn sáng tác của Hiền Anh mang màu sắc suy tưởng về sự trở về, lòng tri ân, sự chữa lành và tinh thần phụng sự.

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm chia sẻ tại chương trình
Bên cạnh những sáng tác mới, chương trình còn giới thiệu những ca khúc quen thuộc đã gắn bó với nhiều thế hệ. Bông hồng cài áo qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn tiếp tục gợi nhắc những cảm xúc đặc biệt mỗi mùa Vu Lan. Mantra Chú Đại Bi mang đến không gian âm nhạc hướng nội, nuôi dưỡng sự an hòa trong tâm thức. Trong khi đó, Giai điệu tự hào được thể hiện bởi các em thiếu nhi như một cách lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước thông qua nghệ thuật.
Không gian Hồ Văn được lựa chọn làm nơi diễn ra chương trình cũng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Nằm trong quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi gắn liền với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc, Hồ Văn tạo nên sự giao thoa giữa giá trị văn hóa truyền thống và đời sống đương đại. Trong không gian ấy, câu chuyện về đạo hiếu được đặt cạnh đạo học như hai dòng chảy song hành, cùng góp phần nuôi dưỡng nhân cách và lối sống của mỗi người.

Ngoài âm nhạc, Duyên 8 còn mở ra nhiều hoạt động trải nghiệm như thưởng trà, thư pháp, giao lưu văn hóa và talkshow với chủ đề “Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của mẹ”. Những cuộc trò chuyện xoay quanh gia đình, ký ức và lòng biết ơn mang đến cơ hội để người tham dự lắng lại, nhìn về những điều bình dị nhưng có ý nghĩa lâu bền trong cuộc sống.
Suốt nhiều năm qua, Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam cũng duy trì các hoạt động giáo dục, thiện nguyện và các chương trình nghệ thuật hướng đến cộng đồng. Từ những khóa học phi lợi nhuận dành cho thanh thiếu niên đến các dự án âm nhạc, cộng đồng mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và tinh thần phụng sự xã hội.
Điều đáng chú ý là Duyên 8 không hướng tới những thông điệp lớn lao hay những cảm xúc mang tính áp đặt. Chương trình lựa chọn bắt đầu từ những điều rất đỗi quen thuộc: một lá thư viết tay, một lời cảm ơn còn chưa kịp nói, một bài hát gợi nhớ về mẹ hay một chuyến trở về sau những ngày xa cách. Chính những điều nhỏ bé ấy lại có sức mạnh khơi dậy sự kết nối giữa con người với gia đình và với chính bản thân mình.
Trong mùa Vu Lan năm nay, hành trình của Duyên 8 đã đi qua nhiều điểm đến tại Quảng Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, mang theo những câu chuyện về lòng biết ơn, sự sẻ chia và tinh thần hướng về cội nguồn. Từ Hồ Văn, chương trình tiếp tục kể câu chuyện về mẹ bằng âm nhạc và ký ức, như một lời nhắc rằng giữa những đổi thay của cuộc sống, tình thân vẫn luôn là nơi để mỗi người tìm về.
An Nguyên
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước