🔍
Chuyên mục: Du lịch

Dưới cánh rừng Xuân Sơn gần 50 tuổi

16 giờ trước
Gần 50 năm trước, công nhân Lâm trường Châu Thành và người dân bắt đầu gieo những mầm xanh ở vùng đất trống, xã Xuân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay, những cây non ngày ấy đã thành cánh rừng hữu ích với diện tích lên đến 430 ha.
00:00
00:00

Rừng Xuân Sơn xanh mát sau nhiều năm được gieo mầm. Đây là rừng trồng hoàn toàn, không phải rừng tự nhiên hay tái sinh tự nhiên.

Bắt đầu từ năm 1980, chủ trương phủ xanh đồi núi trọc được thực hiện tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là xã Xuân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng trăm công nhân của Lâm trường Châu Thành (Đồng Nai) và hộ dân nhận khoán đất rừng miệt mài, kiên trì trồng rừng qua các năm. Công tác bảo vệ rừng, giữ đất rừng không bị lấn chiếm được cả cơ quan chức năng và người dân chung tay, thực hiện nghiêm.

Cây dầu cao vút ở rừng Xuân Sơn.

Nhờ đó, hôm nay, những cây non ngày ấy đã thành cánh rừng xanh, với diện tích lên đến 430ha, với nhiều cây gỗ quý to bằng vòng tay ôm của hai người lớn, cao hàng chục mét.

Cánh rừng Xuân Sơn đã trở thành đặc hữu của địa phương, đã và đang trở thành điểm check-in, thu hút du khách, người yêu thiên nhiên. Quan trọng hơn cả, rừng Xuân Sơn đã và đang trở thành yếu tố để giữ môi trường trong lành, ứng phó với các biến đổi khí hậu.

Đưới đây là những hình ảnh của cánh rừng Xuân Sơn được phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại:

Tán cây rừng che nắng cả một đoạn đường Xuân Sơn-Đá Bạc.

Đường Xuân Sơn-Đá Bạc mát dịu nhờ cây rừng.

Người đi xe máy di chuyển dưới cánh rừng Xuân Sơn.

Kiểm lâm viên bên những gốc cây gỗ lớn trong rừng Xuân Sơn.

Hai bên đường rợp bóng cây lớn.

Khoảng trời và cây xanh ở rừng Xuân Sơn.

Cây dầu có đường kính hơn một vòng tay người lớn ôm không hết.

Đường đi xanh mát dưới tán rừng Xuân Sơn.

Một góc rừng Xuân Sơn ngày nay.

Xe cộ lưu thông trên đường Xuân Sơn-Đá Bạc, dưới cây rừng Xuân Sơn.

Lê Đình Thìn













Home Icon VỀ TRANG CHỦ