Đừng để rác lấn át cái đẹp của núi Hàm Lợn
Với độ cao 462 m, địa hình đồi núi, ven chân núi là phong cảnh hồ nước tự nhiên, hữu tình, núi Hàm Lợn đang trở thành một điểm dã ngoại lý tưởng đối với giới trẻ và du khách thập phương. Vào mỗi dịp cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, hàng trăm lượt du khách đổ về đây để vui chơi và tận hưởng không khí và sự yên bình.

Nhiều du khách dựng lều, cắm trại tại khu vực ven chân núi.

Du khách trải nghiệm và tận hưởng không gian yên bình.
Với vẻ đẹp thiên nhiên và khu vui chơi lý tưởng đã thu hút giới trẻ và khách du lịch đến đây dựng lều, cắm trại bên hồ, đốt lửa trại vui chơi giải trí, ẩm thực.
Thế nhưng, chỉ cần đi sâu thêm vài chục mét quanh khu vực ven chân núi hoặc men theo các lối mòn lên đỉnh núi, một khung cảnh khác dần hiện ra. Dọc đường, rác thải bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các bãi cỏ, đồ dùng hoạt động cắm trại như bạt rách, vỉ nướng cũ, tro than hay củi cháy dở vẫn còn để lại.

Bếp nướng than và đồ dùng sinh hoạt của du khách để lại tại nơi cắm trại.

Túi nilon, vỏ lon nước ngọt và cốc nhựa dùng một lần vứt vương vãi trên nền đất ngay sau khi du khách rời đi.
Ghi nhận thực tế cho thấy, sau mỗi đêm cắm trại, nhiều khu vực quanh chân núi gần như bị “bao phủ” bởi rác thải sinh hoạt, có những túi rác được buộc lại nhưng bị bỏ quên, có những đống rác bị vứt bừa bộn trên mặt đất.
Sự đối lập giữa cảnh quan thiên nhiên và lượng rác thải để lại sau mỗi dịp cuối tuần đang trở nên rõ nét. Từ một điểm đến được mệnh danh là “thiên đường trekking” ngoại thành Thủ đô Hà Nội, Sóc Sơn đang phải đối mặt với chính du khách dã ngoại đến đây nghỉ dưỡng.
Tại khu vực trekking núi Hàm Lợn và khu camping, không khó để bắt gặp những hình ảnh thiếu ý thức của người dân với cảnh quan tự nhiên. Trên nền đất, các loại rác thải như cốc nhựa dùng một lần, vỏ lon nước giải khát hay túi nilon xuất hiện rải rác trên bãi cỏ, nhóm du khách vẫn tự nhiên ngồi ăn uống, vui chơi và xả rác.

Một nhóm du khách đang ngồi ăn uống trên tấm bạt trải ra nền đất.

Vỏ lon nước ngọt, chai nhựa vứt lăn lóc được người dân địa phương thu gom lại sau khi các nhóm du khách rời đi.
Nhiều người mang theo thực phẩm, đồ dùng lên núi nhưng lại thấy "nặng nề" khi phải mang rác xuống, họ chọn cách buộc túi rác để lại gốc cây hoặc tệ hơn là vứt trực tiếp xuống đất.
Vẻ đẹp của núi Hàm Lợn xuất hiện trên mạng xã hội như TikTok, Facebook khiến nhiều người đến đây để chek-in "theo trend". Khi mục đích chuyến đi để có những bức ảnh đẹp đã toại nguyện thì sự thiếu tôn trọng đối với môi trường và hệ sinh thái ở đây lại trở thành điều thứ yếu. Ngoài ra, việc phát triển du lịch tự phát, thiếu quy hoạch đồng bộ và các chế tài giám sát từ phía địa phương cũng là "kẽ hở" để những thói quen xả rác bừa bãi của giới trẻ và du khách vẫn tiếp diễn.

Nhân viên Ban quản lý thu gom rác thải để xử lý.
Để điểm vui chơi núi Hàm Lợn có được cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến đây nghỉ dưỡng, tận hưởng sự bình yên, không chỉ dựa vào đôi tay của những người quản lý khu camping hay các nhóm tình nguyện dọn rác. Thiết nghĩ du khách đến đây cần có sự thay đổi về nhận thức và ý thức chấp hành qui định của địa phương trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, nơi mà bạn đang tham gia camping, treckking.
Triết lý "Leave No Trace" (Không để lại dấu vết) cần phải được khắc ghi đối với giới trẻ và du khách khi đến các điểm du lịch, vui chơi giải trí, vì thiên nhiên là tài sản chung, không phải là sọt rác của riêng ai.
Bài, ảnh: Lâm Việt, Anh Phúc, Hoa Ngân
2 giờ trước
7 phút trước
20 phút trước
21 phút trước
28 phút trước
51 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước