🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Dùng AI tạo 'bản sao' người con đã mất để giấu mẹ già 80 tuổi sự thật

5 giờ trước
Một gia đình ở Trung Quốc đang gây tranh cãi khi tạo ra bản sao trí tuệ nhân tạo (AI) của một người đã chết do tai nạn giao thông, để người mẹ già 80 tuổi có thể tiếp tục trò chuyện với người con này qua video.
00:00
00:00

Ảnh minh họa: O.C

Dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc, trang Oddity Central đưa tin vì không muốn người mẹ 80 tuổi phải chịu cú sốc mất con, gia đình đã liên hệ với một đơn vị phát triển công nghệ để tạo ra bản sao AI của người đã khuất, giúp người mẹ vẫn có thể “gặp” và trò chuyện với con trai qua video.

Theo mô tả, bản sao kỹ thuật số này được tạo dựng từ các hình ảnh, video và bản ghi âm của người đã mất. Nhờ đó, mô hình AI có ngoại hình và giọng nói khá giống người thật, từ chất giọng, cách phát âm, nhịp nói cho đến một số cử chỉ quen thuộc như hơi nghiêng người về phía trước khi trò chuyện.

Người mẹ 80 tuổi đến nay vẫn không được thông báo về sự ra đi của con trai. Bà tin rằng con mình chỉ đang bận làm việc ở một thành phố khác. Để duy trì niềm tin ấy, gia đình thường sắp xếp các cuộc gọi video giữa bà và bản sao AI. Trong các cuộc trò chuyện, người mẹ vẫn thường ân cần dặn “con trai” phải biết chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ và mặc ấm, trong khi bản sao AI đáp lại rằng sẽ về thăm bà khi công việc bớt bận rộn hơn.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông đã qua đời là con trai duy nhất của cụ bà. Do bà tuổi cao, lại mắc bệnh tim, gia đình lo ngại tin dữ có thể khiến sức khỏe của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên quyết định che giấu sự thật.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi. Một số người đồng tình đây là cách gia đình bảo vệ người mẹ khỏi cú sốc mất con. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho hay dù đau lòng, bà vẫn có quyền được biết sự thật, thay vì tiếp tục trò chuyện với một bản sao kỹ thuật số của người con đã mất.

Vụ việc cũng khiến nhiều người nhớ lại một câu chuyện từng gây xúc động từng được chia sẻ trước đó. Một cảnh sát đã giả làm người con trai đã mất của người phụ nữ trong suốt nhiều năm chỉ vì lòng trắc ẩn.

Hà Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN











Home Icon VỀ TRANG CHỦ