Đưa nhạc Pháp đến gần với khán giả Việt

Ca sĩ Thùy Dung.
Với nữ ca sĩ 9X, mọi lời khen chê đều là món quà quý giá giúp cô vững bước, tiến xa hơn.
Chọn lối đi riêng
Tại Việt Nam, nhiều năm nay, người ta gọi Thùy Dung là “Nàng thơ nhạc Pháp” hay “Nữ hoàng nhạc Pháp thế hệ mới”. Cô không dám nhận những danh xưng ấy nhưng thấy hạnh phúc vì ngày càng có nhiều khán giả mến mộ thông qua từng bản nhạc từ lạ đến quen. Mười mấy năm làm nghề, đứng biểu diễn ở hằng trăm sân khấu lớn nhỏ, lạ thay, Thùy Dung vẫn không thể nào quên được ngày đầu trình diễn nhạc Pháp tại một phòng trà ấm cúng. Khi ấy, cô chưa tròn 20 tuổi, là sinh viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Huế.
Quyết định hát nhạc Pháp khi chưa biết gì về ngoại ngữ này, nhiều người nói Thùy Dung quá liều. Chẳng hiểu sao thời điểm ấy cô không thấy sợ mà cảm nhận rõ cơ hội nghề nghiệp đang mở ra, thôi thúc bản thân cố gắng nhiều hơn nữa.
Giai đoạn đầu, Thùy Dung nhờ một giáo viên tiếng Pháp phiên âm lời vài ca khúc nổi tiếng để học hát theo, rồi về phòng trọ tập đi tập lại trên nền nhạc quen thuộc cho đến khi ưng ý mới thôi.
Buổi trình diễn đầu tiên cũng đến, khi kết thúc bài “Tuyết rơi”, cô đứng im, hồi hộp đợi chờ phản ứng của người nghe. “May mắn, tôi nhận về khá nhiều lời khen, sự động viên ngay khi bắt đầu để nhận ra dòng nhạc mình tìm kiếm bấy lâu đã xuất hiện đây rồi. Tôi học nhạc cổ điển nhưng chất giọng mỏng, nhẹ, trữ tình xem ra lại vừa vặn với nhạc Pháp. Kể từ hôm ấy, tôi thôi thấy áp lực khi đi hát vì biết rõ đâu là những ca khúc phù hợp với mình”, nữ ca sĩ kể lại.
Nhìn rõ lối đi riêng, Thùy Dung dành thêm thời gian học tiếng Pháp để ngày càng tự tin. Đến với nhạc Pháp rất vô tư, kiểu yêu thích vì hợp, cô đâu biết dòng nhạc kén người nghe này lại thay đổi mình nhiều đến thế.
Từ một cô gái nhút nhát, thích con đường an toàn, về sau, Thùy Dung chẳng những thể hiện tốt tinh thần của các ca khúc bất hủ mà còn mạnh dạn bổ sung thêm chất liệu mới để đưa nhạc Pháp đến gần hơn với khán giả Việt. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Khi thử nghiệm phối mới những bài quen thuộc, ban đầu tôi cũng sợ mọi người không đón nhận. Thế nhưng, tôi vẫn muốn cho bản thân thử thách.
Điều quan trọng là phải biết khán giả mong muốn được nghe gì trong dòng nhạc này. Tôi đa phần làm nhạc Ascoutic để phù hợp với giọng mộc và thử phối nhiều phong cách như EDM, Lofi, City box, Balad, Jazz… Tôi làm mới mình và nghiêm túc lắng nghe phản hồi của khán giả để có những điều chỉnh phù hợp, tinh tế nhất”.
Nhìn lại chặng đường gắn kết cùng nhạc Pháp, Thùy Dung chia sẻ, dẫu có nhiều đoạn gập ghềnh khó đi nhưng cô chưa bao giờ hoài nghi về chọn lựa của bản thân.
Ngay cả khi đặt chân vào thị trường đêm nhạc bán vé hoặc show sự kiện và nhận ra nhạc Pháp có phân khúc khán giả hẹp hơn những dòng nhạc khác, cô vẫn vui vẻ chấp nhận và biết ơn những khán giả đang ở lại vì mình.
Thùy Dung hay nói, khi làm đêm nhạc ở các nơi, cô không bao giờ đặt số lượng vé lên hàng đầu mà luôn chú trọng vào chất lượng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người hâm mộ. Trong hơn 50 minishow chuyên về nhạc Pháp đã tổ chức, nữ ca sĩ luôn dành trọn tâm huyết cho những chi tiết nhỏ nhưng chất, không quá đại trà để tri ân khán giả.

Ca sĩ Thùy Dung.
Được thành phố cưu mang
Tốt nghiệp đại học, Thùy Dung Nam tiến với hy vọng có thêm nhiều cơ hội phát triển thế mạnh của bản thân. Mới đầu, cô đảm nhận vị trí bè nữ cao trong dàn hợp xướng của Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh với mức lương khiêm tốn. Sau đi hát phòng trà, làm thêm các đầu việc liên quan đến chuyên môn. Không ngại khổ, mục tiêu cô gái trẻ đặt ra lúc bấy giờ là tự lo được sinh hoạt phí và có tiền đầu tư cho nghề.
Lập nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm qua, trong những câu chuyện kể về đời sống, nghề nghiệp, Thùy Dung luôn thể hiện lòng biết ơn với mảnh đất đã cưu mang mình. Không chỉ mang lại cảm giác thân thuộc ngay bước chân đầu tiên, thành phố nhộn nhịp nhưng ấm áp tình người này còn trao tặng cho cô cơ hội để đến gần hơn với khán giả.
Nhiều sự kiện, nhiều sân khấu sáng đèn và nhiều những nâng đỡ, hỗ trợ bước đầu giúp nữ ca sĩ trẻ nhanh chóng thích nghi, từng bước tạo dấu ấn. Về sau, Thùy Dung luôn dành lời khen và sự giúp đỡ cho các ca sĩ trẻ khác như một cách hồi đáp trọn vẹn những tin tưởng, thương yêu mà cô đã may mắn nhận về từ người đi trước.

Nữ ca sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Không chi tiêu quá nhiều cho bản thân, không ưa cuộc sống hào nhoáng, nhưng với âm nhạc, Thùy Dung hào phóng hơn bao giờ hết. Cứ hễ có tiền, nữ ca sĩ lại đầu tư làm MV, thực hiện các bản phối sao cho người nghe tìm thấy sự thú vị trong mỗi lần cô xuất hiện. Giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19, các phòng trà đóng cửa, chương trình biểu diễn nhiều nơi phải hủy, thay vì đợi chờ thụ động, cô đẩy mạnh kết nối với khán giả trên không gian mạng bằng những ca khúc nhạc Pháp ấn tượng.
Bài hát đầu tiên được thu âm hoàn chỉnh trong mùa dịch là “Gọi tên người yêu”. Ngay khi bản thu xuất hiện trên facebook, mọi người vào chia sẻ và bình luận nhiều khiến cô vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc.
“Sau bài thu âm đầu tiên, có bao nhiêu tiền dành dụm, tôi đem làm nhạc hết. Từ đó, những MV, bản phối chỉn chu lần lượt ra đời. Tôi chia sẻ từng sản phẩm được đầu tư nghiêm túc trên không gian mạng để mọi người cùng thưởng thức.
Chính thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã giúp tôi sáng tạo hơn trong cách thể hiện sản phẩm, có thêm kênh tiếp cận khán giả và bám sát thị hiếu âm nhạc của thị trường”, Thùy Dung cho hay.
Rồi thành phố ngưng giãn cách, các phòng trà lần lượt mở cửa trở lại, chương trình biểu diễn ngày càng nhiều, dù rất bận nhưng Thùy Dung vẫn nỗ lực duy trì kênh kết nối cùng khán giả trên không gian mạng. Nữ ca sĩ đang ấp ủ nhiều dự án âm nhạc theo định hướng kết nối song ngữ Pháp-Việt để gửi gắm thêm thông điệp ý nghĩa. Đồng thời tập trung thực hiện một album hoàn chỉnh với những ca khúc “của riêng mình” sau chặng đường dài làm nghề.
Kỷ niệm đặc biệt nhất với Thùy Dung trong 15 năm theo đuổi dòng nhạc Pháp chính là được mời biểu diễn tại chương trình nghệ thuật chào mừng Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào năm 2025. Vẫn chọn những ca khúc quen thuộc nhưng tại chương trình hôm ấy, mọi thứ diễn ra đầy khác biệt so với bất kỳ sân khấu nào trước đó. Sau khi hoàn thành phần biểu diễn hai ca khúc “La” và “La vie en rose”, nhận được lời khen từ Tổng thống Emmanuel Macron, Thùy Dung cảm thấy vô cùng xúc động.
Mỹ Dung
2 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước