🔍
Chuyên mục: Du lịch

Đưa 'mặt trời' về Lân Nóng

1 giờ trước
Sáng 29/1, Công ty Điện lực Lạng Sơn chính thức lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho toàn bộ 13 hộ dân tại khu dân cư Lân Nóng, xã Cai Kinh. Đây không chỉ là đòn bẩy quan trọng giúp người dân xóa đói giảm nghèo, mà còn đánh thức tiềm năng du lịch 'Net Zero' (loại hình du lịch hoàn toàn không gây tổn hại đến môi trường) của ngôi làng hạnh phúc mang tên Lân Nóng – nơi nằm sâu trong vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Quá trình lắp điện tại Lân Nóng

Nằm biệt lập trong một thung lũng phía Tây Bắc xã Cai Kinh, Lân Nóng từ lâu đã được ví như một “ốc đảo” tách biệt với nhịp sống hiện đại. 13 hộ dân người Nùng nơi đây đã quen với những đêm dài bên ánh đèn dầu leo lét và những con đường gập ghềnh đá tảng. Nhưng sáng nay, bầu không khí tĩnh lặng của đại ngàn đã được thay thế bằng tiếng cười nói, tiếng máy công trình và niềm hy vọng rạng ngời trên gương mặt những người dân bản địa. "Mặt trời" sắp được gom lại trong những tấm pin, thắp sáng ước mơ về một tương lai ấm no và bền vững cho Lân Nóng.

Vượt đèo mang ánh sáng về bản

Hành trình vào Lân Nóng sáng nay của đoàn công tác của Công ty Điện lực Lạng Sơn không dành cho những người yếu tim. Con đường dài 3,5km từ thôn Làng Hao vào khu dân cư là một thử thách thực sự với một bên là vách núi đá vôi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Để đưa được các thiết bị điện, những tấm pin năng lượng mặt trời và hệ thống khung đỡ nặng hàng tấn vào thung lũng, các công nhân điện lực đã phải cùng người dân lần lượt vận chuyển qua những đoạn đường gập ghềnh, cheo leo mà xe máy cũng khó lòng di chuyển.

Nhân viên Công ty Điện lực Lạng Sơn vận chuyển tấm pin năng lượng mặt trời

Được biết, từ chủ trương của UBND tỉnh, ngay từ cuối năm 2025, đầu năm 2026, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã nỗ lực triển khai Dự án cấp điện lưới quốc gia cho làng Lân Nóng với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng. Các hạng mục xây dựng gồm lắp đặt 4 cụm hệ thống năng lượng mặt trời cấp điện cho 13 hộ dân tại Lân Nóng với quy mô: Cụm 1 (18,6 kWp), Cụm 2 (22,32 kWp) Cụm 3 (22,32 kWp), Cụm 4 (12,4 kWp); 13 bộ pin lưu trữ 51,2V-200Ah (10 kWh/ bộ); hệ thống kết cấu khung đỡ; tiếp địa; tủ điện; dây dẫn đấu nối; dây dẫn về các hộ dẫn; bóng đèn; phụ kiện kèm theo.

Tại Lân Nóng, con số 13 hộ dân với gần 70 nhân khẩu dường như quá nhỏ bé so với sự mênh mông của núi rừng, nhưng nỗi khát khao ánh sáng của họ thì vô cùng lớn lao.

Đội Quản lý điện lực khu vực Chi Lăng - Công ty Điện lực Lạng Sơn lắp đặt hệ thống điện cho hộ dân tại Lân Nóng

Anh Phạm Văn Tình, một người con của Lân Nóng, đứng bên đống vật tư vừa được vận chuyển đến, xúc động nói: “Bao nhiêu năm qua, dân làng chỉ mong có con đường và có điện. Giờ thấy các anh điện lực về lắp pin điện năng lượng mặt trời, tôi mừng lắm. Từ nay con cháu không phải học bài bên ánh đèn yếu ớt nữa rồi.”

Đòn bẩy cho ngôi làng “Net Zero” đầu tiên của xứ Lạng

Việc Lân Nóng có điện không chỉ có ý nghĩa về mặt an sinh xã hội mà còn là “chìa khóa” mở ra cánh cửa phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, Lân Nóng sở hữu những giá trị “vàng” mà không nơi nào có được: những nếp nhà sàn nguyên sơ, rừng vầu bát ngát, và đặc biệt là một lối sống hoàn toàn không phát thải – “Net Zero” từ trong gốc rễ.

Đội Quản lý điện lực khu vực Chi Lăng - Công ty Điện lực Lạng Sơn đến lắp đặt hệ thống điện cho hộ dân tại Lân Nóng

Bà Phạm Thị Hương, Trưởng phòng Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh khẳng định: “Điện năng lượng mặt trời chính là yếu tố quan trọng để hoàn thiện mô hình làng du lịch Net Zero. Khi có điện, chúng tôi có thể triển khai các homestay tiêu chuẩn nhưng vẫn đảm bảo yếu tố môi trường. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm tuyến trekking “Hành trình đến với ngôi làng hạnh phúc”, thưởng thức ẩm thực từ ngô, lạc được chế biến bằng năng lượng sạch và tham gia vào các hoạt động bảo tồn văn hóa”.

Nhân viên Công ty Điện lực Lạng Sơn vận chuyển vật tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời

Có điện, Lân Nóng sẽ không còn là một thung lũng bị bỏ quên. Những sản phẩm nông sản đặc trưng như lạc, đỗ sẽ được đóng gói, dán nhãn logo Công viên địa chất và quảng bá rộng rãi.

Sáng nay, khi những tấm pin mặt trời đầu tiên được định vị trên sườn núi, một chương mới đã mở ra cho Lân Nóng. Hình ảnh các kỹ sư điện lực áo cam miệt mài làm việc giữa màu xanh của rừng già và màu xám của núi đá tạo nên một bức tranh đẹp đẽ về sự tận hiến.

Ông Linh Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Cai Kinh chia sẻ: Mục tiêu của chúng tôi không phải là biến Lân Nóng thành một khu đô thị bê tông hóa, mà là giữ gìn sự nguyên sơ vốn có. Điện mặt trời giúp người dân cải thiện cuộc sống nhưng không làm mất đi cái “hồn” của bản làng.

Nhân viên Công ty Điện lực Lạng Sơn hàn khung giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời

Rời thung lũng khi đoàn công tác bắt đầu những công đoạn kỹ thuật phức tạp, tôi vẫn nhớ mãi câu nói của em Phạm Tuấn Diệp, một thiếu niên 16 tuổi đã từng phải bỏ học để phụ giúp gia đình: “Có điện rồi, em sẽ xin bố mẹ đi học nghề điện hoặc học làm du lịch để sau này đón khách về làng mình.”

Niềm vui tại Lân Nóng như được nhân đôi khi tới đây, không chỉ điện lưới thắp sáng từng nếp nhà mà những vận hội mới đang mở ra với Lân Nóng từ những cung đường sắp được xây dựng. Dự án giao thông trọng điểm tại đây sắp được triển khai để kịp thông tuyến trước tháng 6/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Không chỉ khơi thông giao thương nông sản, con đường này chính là “mạch máu' chiến lược để đánh thức tiềm năng du lịch trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Khi hạ tầng điện - đường đồng bộ, Lân Nóng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, biến di sản thành tài sản và là thước đo xác thực nhất cho sự tận tâm, tầm nhìn của những người đứng đầu địa phương trong việc đưa đời sống bà con bứt phá cùng du lịch bền vững.

Khi mặt trời lặn sau những đỉnh núi cao, Lân Nóng tối nay có thể vẫn còn chút tĩnh lặng, nhưng đó là sự tĩnh lặng trước một bình minh mới. Chỉ vài ngày tới, khi hệ thống chính thức vận hành, 13 nếp nhà sàn sẽ đồng loạt bừng sáng. Đó là ánh sáng của niềm tin, của sự quan tâm từ chính quyền, ngành điện và là minh chứng cho một Lạng Sơn đang chuyển mình mạnh mẽ, xanh hơn và nhân văn hơn.

Bà Lê Thị Lý, 60 tuổi, Khu dân cư Lân Nóng, thôn Loi, xã Cai Kinh

"Có điện về, chắc chắn việc làm ăn của chúng tôi sẽ thuận lợi, cuộc sống cũng sáng sủa hơn nhiều. Trước đây vất vả lắm, chỉ có đèn dầu, sau này dùng đèn măng xông nhưng cũng không ăn thua. Họ hàng nhà tôi từ miền Nam phải gửi bóng đèn năng lượng mặt trời về cho dùng tạm, nhưng điện yếu lắm, trời ít nắng cũng không đủ thắp đèn sáng, điện yếu đến mức tivi cũng không bật nổi.

Hôm nay, thấy các anh thợ về thi công khung giá đỡ, lắp đặt các tấm pin và tủ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, bà con trong thôn tôi phấn khởi lắm. Ai cũng vui vì Tết này chắc chắn sẽ có điện sáng.

Chúng tôi rất biết ơn Nhà nước và đặc biệt là đồng chí Chủ tịch tỉnh. Hôm vừa rồi đồng chí Chủ tịch vào đây họp ngay tại nhà tôi, Chủ tịch đã hứa là sẽ lo cho dân có điện thắp sáng và sau đó là tính chuyện làm đường. Thấy Chủ tịch hứa xong là cho triển khai làm ngay thế này, chúng tôi mừng lắm. Giờ có điện để ăn Tết rồi, chúng tôi chỉ mong sớm có thêm con đường mới để bà con đi lại đỡ vất vả, làm ăn dễ dàng hơn. Cảm ơn Chủ tịch tỉnh và chính quyền rất nhiều!”

.

Ông Ngô Quang Đức, Đội phó Đội Quản lý điện lực khu vực Chi Lăng, Công ty Điện lực Lạng Sơn

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công ty Điện lực Lạng Sơn, hôm nay, đơn vị chúng tôi triển khai kéo dây và lắp đặt hệ thống điện trong nhà cho toàn bộ 13 hộ dân tại khu dân cư Lân Nóng. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 1 bảng điện và 2 bóng đèn chiếu sáng. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ rất nhiệt tình từ phía bà con, từ khâu giải phóng mặt bằng đến việc tập kết vật tư.

Song song với đó, Đội Quản lý điện lực khu vực Chi Lăng cũng tiến hành lắp đặt hệ thống giá đỡ và các tủ pin năng lượng mặt trời. Mỗi gia đình được cung cấp hệ thống pin năng lượng mặt trời với công suất trung bình 5kW/ giờ, đảm bảo cung cấp điện năng cho chiếu sáng và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày.

Hiện tại, toàn đội đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thiện và đóng điện trước Tết Nguyên đán 2026. Mục tiêu cao nhất là mang ánh sáng về tận nhà, phục vụ nhân dân vui xuân đón tết kịp thời và an toàn.”

Tuyết Mai














Home Icon VỀ TRANG CHỦ